Cô mỉm cười.
"Khi anh đẩy tôi vào hoàn cảnh nhục nhã, bất lực và đau đớn nhất của một người phụ nữ, anh lấy tư cách gì trách tôi dùng mọi cách để tự cứu lấy mình?"
Tôi gào lên trong cơn giận:
"Vậy còn Thiến Thiến thì sao? Em cố tình chia rẽ cha con chúng tôi đúng không? Cố tình yếu đuối để con bé ghét tôi? Nhưng nó là con em đấy! Em để nó chịu đựng chuyện này từ bé, em còn xứng làm mẹ không?"
Ánh mắt cô chợt lạnh buốt, như có hơi lạnh thấm ra từ đáy nước sâu.
"Vì sao không thể đối mặt? Nhìn rõ sự thật cuộc sống, vốn là một phần trong trưởng thành. Hơn nữa, bóng tối trong cuộc đời Thiến Thiến, chẳng phải chính là do anh – người làm cha – mang lại sao?"
Tôi đứng sững như tượng.
Thật lâu, không nhúc nhích.
12
Tôi không đồng ý ly hôn.
Thẩm Thư Ý dường như cũng không ép buộc.
"Vậy thì cứ theo quy trình khởi kiện từng bước mà làm thôi."
Trước khi đi, cô lạnh nhạt để lại một câu như vậy.
Tôi ngồi trừng trừng nhìn trần nhà suốt một ngày.
Nhìn ánh nắng không biết từ đâu hắt lên, từ phía đông dần dịch sang tây.
Cả người như bị moi rỗng từ trong ra ngoài, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.
Tôi bỗng cầm điện thoại lên, điên cuồng tìm số trường học của Thiến Thiến.
Thẩm Thư Ý nói tôi đến lý do Thiến Thiếnh sang Úc còn không biết, thì lấy tư cách gì giành quyền nuôi con.
Nhất định trường học sẽ biết chuyện.
Cuối cùng, trong điện thoại vang lên giọng của giáo viên.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
"Ba của Thiến Thiến phải không? Thật sự chúc mừng anh nhé, Thiến Thiến từ nhỏ đã là thiên tài toán học, lần này đạt huy chương vàng cuộc thi Toán quốc tế, lại còn giành được học bổng toàn phần của cuộc thi Toán học Úc, sắp sang bên đó học cấp hai rồi. Đây là niềm tự hào của cả thành phố chúng ta, không, phải nói là niềm tự hào của cả đất nước!"
"Dĩ nhiên, tất cả đều nhờ công dạy dỗ tận tụy của hai vị phụ huynh. Hôm đó khi phát biểu trên sân khấu, con bé khóc, nói rằng cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh, hỗ trợ vô điều kiện suốt những năm qua..."
Tôi đờ đẫn tắt máy.
Thiến Thiến giỏi toán?
Nó tham gia thi toán quốc tế và giành huy chương vàng?
Nó sắp sang Úc học cấp hai?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-thay-nguy-trang/12.html.]
...
Tôi không biết gì cả.
Tôi chẳng biết gì hết.
Mấy ngày tiếp theo, tôi cứ nằm đó, nhìn chằm chằm trần nhà.
Chu Mật đến.
Không biết từ lúc nào cô ta đã ngồi bên cạnh giường tôi.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cô ta héo tàn như một bông hoa rũ xuống, gương mặt đầy mệt mỏi và hoang mang.
"Tôi đi tìm Thẩm Thư Ý rồi. Sau khi công ty thanh lý, nợ hơn ba triệu, tôi muốn cô ta trả lại một phần tiền công ty, còn hơn là cả hai ta cùng thành con nợ bị cấm tín dụng."
"Kết quả là cô ta cười nói với tôi, tiền thì không có, nhưng có thể gửi lời cảm ơn đến tôi và anh vì đã làm việc vất vả suốt mấy năm qua. Nực cười thật đấy, rõ ràng cô ta là người vợ bị cắm sừng, là bên yếu thế trong cuộc tình tay ba, cô ta lấy tư cách gì cảm ơn chúng ta?"
"Trình Vọng... có phải chúng ta bị cô ta chơi một vố rồi không?"
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, như kẻ mất hồn, khẽ hỏi:
"Biết tại sao cô ấy lại quan tâm đến sức khỏe chúng ta đến vậy không?"
Chu Mật cắn môi, không nói lời nào.
Tôi bật cười khẽ.
"Cô cũng đoán ra rồi phải không? Cô ấy nói đúng, chúng ta đều là kẻ thông minh. Đúng vậy, cô ấy chỉ cần công cụ mạnh khỏe để kiếm tiền cho cô ấy thôi. Bây giờ hai công cụ này không còn dùng được nữa, lại còn đầy bệnh tật, nên cô ấy vứt luôn."
Một năm sau.
Thẩm Thư Ý khởi kiện ly hôn online từ Úc.
Thật ra tôi đã sớm từ bỏ ý định cố kéo dài rồi, nhưng vẫn để cô ấy khởi kiện, vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy và Thiến Thiến qua màn hình.
Khi thẩm phán tuyên án, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người trong màn hình.
Thẩm Thư Ý ngồi trong phòng khách của một căn biệt thự phong cách châu Âu tao nhã.
Cửa sổ phía xa là bầu trời xanh biếc như không có thật.
Căn phòng tràn ngập ánh nắng, đẹp đẽ và lãng mạn.
Cô ấy không đeo kính, mặc váy hoa cổ trễ, làn da ngăm đen nhưng tràn đầy sức sống.
Tôi chợt nhớ ra.
Cô ấy vốn có tố chất thể thao rất tốt.
--------------------------------------------------