Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng trơ trẽn level max

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ta liếc tôi một cái, không cam lòng nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi để kết nối hotspot nhanh chóng.

Nói xong, cô ta vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Đợi Triệu Mai vừa đi khỏi, tôi liền kết nối hotspot cho cô ta.

Nhân tiện mở QQ của cô ta.

Trên đó hiện ra bức ảnh đã chỉnh sửa kỹ lưỡng mà cô ta vừa gửi.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi mở thư viện ảnh, tìm ra bức ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa của cô ta.

Và đăng cả hai bức ảnh lên nhóm.

Hotspot được kết nối, tất cả tin nhắn mà cô ta gửi đều hiện lên trong nhóm.

Tôi cũng xóa bản ghi của bức ảnh gốc từ lịch sử trò chuyện.

Như vậy, cô ta không còn cơ hội để rút lại bức ảnh gốc nữa.

Triệu Mai ngồi trong nhà vệ sinh hơn mười phút.

Trong suốt thời gian đó, cô ta liên tục gọi tôi mang điện thoại vào nhà vệ sinh cho cô ta.

Tôi không chần chừ, liền nhét điện thoại qua khe cửa nhà vệ sinh cho cô ta.

Không quên nói thêm một câu:

"Cậu xem tin nhắn trong nhóm đi, vừa nãy tin nhắn reo liên tục đấy."

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, tôi mới từ từ mở điện thoại của mình.

Lúc này, trong nhóm im lặng như tờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-tro-tren-level-max/chuong-11.html.]

Nhưng Triệu Mai vẫn chưa nhận ra có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm.

“Ôi, mọi người xem xong ảnh của mình nhớ xóa đi nhé, mình không muốn làm hoa khôi đâu.”

Quả nhiên, lần này nhanh chóng có người gửi tin nhắn phản hồi.

Nhưng không ai khen ngợi cô ta nữa.

Thành viên A trong nhóm:

“Không đùa chứ? Nhóm này thích chơi trò quái đản à?”

Thành viên B:

“Tôi còn tưởng nhóm này là nơi giành giật giải trứng gà cơ, vào đây làm tôi buồn nôn.”

Thành viên C:

“Biết hoa khôi của trường này xấu thế, tôi đã không đăng ký vào trường này rồi.”

Thành viên C:

“Còn nói là đẹp hơn hoa khôi, đúng là PTS giỏi, ảnh gốc xấu đến phát khiếp, mập ú, mặt đầy mụn.”

Thành viên D:

“Ai mà thèm để ý vậy chứ?”

Thành viên D:

“Không phải đâu chị ơi, chị nhắn tin liên tục mà cái nào cũng chưa quá ba phút cả.”

Thành viên E:

“Chẳng ai nói chị là hoa khôi đâu, nên chị cứ yên tâm đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng trơ trẽn level max
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...