Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng trơ trẽn level max

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đọc những dòng này, tôi chỉ biết cười nhạt.

Cô ta làm quảng cáo cho mặt nạ Hãng A hay sao vậy?

Không thể bỏ qua cái trò này được à?

Còn tặng mặt nạ Hãng A?

Chẳng lẽ cô ta định dạy cách mua 100 miếng mặt nạ với giá 9 tệ 9 trên Pinduoduo sao!

Nhưng mấy anh chàng trong nhóm lại rất thích thú với trò này.

Họ thi nhau nhắn tin.

“Đúng vậy, đây là hoa khôi của trường sao? Tôi thấy còn không bằng Triệu Mai nữa.”

“Da xấu quá, vàng vọt thế kia, còn chẳng bằng ảnh tự sướng mà Triệu Mai đăng trên không gian mạng.”

Vì vậy, tôi quyết định dùng tài khoản nhỏ của mình để dẫn dắt câu chuyện.

“Vào nhóm lâu vậy rồi mà chưa thấy ảnh của Triệu Mai bao giờ, sống tinh tế như vậy, chắc chắn là một mỹ nhân rồi nhỉ?”

Ngay lập tức, có người hưởng ứng.

“Đúng vậy, rất muốn xem nữ thần Triệu Mai trông như thế nào? Có muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ không?”

Mấy ngày nay vẫn im lặng.

Anh chàng làm màu "Cool Boy" đột nhiên cũng phá lệ gửi một tin nhắn.

“Nhóm mình có mỹ nữ sao? Còn đẹp hơn cả hoa khôi? @Nữ thần Triệu Mai”

“Khoe chút đi nào, tôi muốn nâng độ khó lên một chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-tro-tren-level-max/chuong-9.html.]

Triệu Mai cũng nhìn thấy tin nhắn của Cool Boy.

Cô ta đã nhắm đến anh chàng này mấy ngày nay.

Không biết có phải thật sự tin rằng anh ta là con nhà giàu hay không.

Quyết tâm muốn tán tỉnh cho bằng được.

Thế là cô ta nhanh chóng đăng một bức ảnh lên nhóm.

Trong bức ảnh,

Triệu Mai trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền được làm mịn kỹ lưỡng.

Một lọn tóc được cố tình đặt nhẹ lên sống mũi.

Đôi mắt cô ấy nhìn vào ống kính với vẻ mặt đáng thương.

Nền ảnh đã qua chỉnh sửa mạnh, đến nỗi thanh chắn giường trong nền cũng bị kéo lệch.

Cô ấy chậm rãi đăng tin nhắn.

“Á, xin lỗi, không cẩn thận gửi nhầm ảnh xấu mà bạn cùng phòng chụp cho mình.”

Ngay sau đó, cô ấy nhắn tiếp.

“Huhu, đã quá ba phút không thể rút lại rồi.”

“Mọi người đừng xem nữa, xấu lắm nha.”

“Mình thật sự chỉ là nhan sắc bình thường, không ngờ các bạn lại gọi mình là hoa khôi.”

“Mặc dù mình từ nhỏ đã học múa ba lê, nặng 39kg, da trắng dáng đẹp.”

“Nhưng mình thật sự không xứng đáng với danh hiệu hoa khôi này đâu.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng trơ trẽn level max
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...