Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng trơ trẽn level max

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạn nữ hỏi: ……Cảm ơn, tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi.

Nữ thần Triệu Mai:

“À, xin lỗi, hóa ra chị không mua nổi sao? Huhu, tôi không biết hoàn cảnh kinh tế của chị khó khăn đến vậy, tất cả là do tôi quá bất cẩn.”

Sau đó, bạn nữ đó rời khỏi nhóm.

Cô ấy vẫn chưa cảm thấy đủ, còn lên nhóm khóc lóc.

“Tôi chỉ giới thiệu một chút thôi mà, giờ cô ấy rời nhóm rồi, làm như tôi đang bắt nạt cô ấy trên mạng vậy, huhu, tôi cần những lời an ủi và ôm ấp.”

Ban đầu, các nam sinh trong nhóm đều bị cô ấy đ-á-nh lừa.

Ai nấy đều an ủi cô ấy không sao, là do bạn nữ đó quá nhỏ nhen.

Còn dẫn đầu đi nhắn tin riêng để mắng bạn nữ đó là "con nhỏ xấu xa", bắt cô ấy phải xin lỗi Triệu Mai.

Nghe nói bạn nữ đó bị mắng đến mức suy sụp, khóc lóc và xin lỗi Triệu Mai.

Lúc này cô ấy mới hài lòng đăng một biểu cảm dễ thương lên nhóm.

Tôi cũng có mặt trong nhóm tân sinh viên.

Thấy cô ấy đăng một loạt tin nhắn.

Không nhịn được lên tiếng giúp bạn nữ kia một câu.

“Người ta chỉ hỏi về sản phẩm dưỡng da rẻ, cô lại đề nghị dùng mặt nạ Hãng A, còn công kích người ta không mua nổi, người ta rời nhóm rồi, cô còn tỏ ra đáng thương sao?”

Nữ thần Triệu Mai:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-tro-tren-level-max/chuong-2.html.]

“Mọi người đều thấy rõ, tôi đâu có công kích cô ấy, cậu giúp cô ấy nói chuyện là do cậu cũng bị tổn thương đúng không? Hay là cậu cũng không dùng nổi mặt nạ Hãng A?”

Nữ thần Triệu Mai:

“Huhu, xin lỗi, tôi tưởng rằng những thứ quen thuộc như vậy ai cũng mua được, từ nay tôi sẽ chú ý lời nói hơn.”

Tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm và tắt nhóm chat.

Triệu Mai lúc này đang ngồi trên giường tầng trên, một chân đã đạp đôi giày xuống.

Đôi tất đen không biết đã bao lâu không thay.

Tỏa ra một mùi khó chịu.

Cô ấy đung đưa chân, đắp mặt nạ và nghịch điện thoại với vẻ mặt đắc ý.

"Có gì đâu, tôi chỉ nói thật thôi mà, hơn nữa đó là do tôi có mối quan hệ tốt, các nam sinh trong nhóm đều thích tôi, không giống các cậu, khai giảng đến giờ chưa quen được mấy nam sinh."

Tôi mỉm cười gượng gạo.

Rồi liếc nhìn thùng rác, thấy túi mặt nạ cô ấy vừa vứt.

Phát hiện ra không phải là mặt nạ Hãng A gì cả.

Tôi tìm kiếm trên mạng, phát hiện là loại mặt nạ tạp nham mua trên Pinduoduo với giá 9,9 nhân dân tệ cho 100 miếng.

Tôi cùng hai bạn cùng phòng khác nhìn nhau.

Thầm chửi trong lòng.

Đúng là giả tạo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng trơ trẽn level max
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...