Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng trơ trẽn level max

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Mai bỏ lại một câu.

"Cậu đúng là không biết điều, thôi, tôi chẳng thèm đôi co với loại người như cậu."

Còn tôi thì lặng lẽ tháo rèm giường mà Triệu Mai đã chạm vào.

Ngâm vào dung dịch khử trùng.

Không thể ở trong phòng này lâu hơn nữa, nếu không tôi cũng sẽ bị nhiễm nấm mất.

Kể từ khi Triệu Mai quen biết với "Cool Boy" trong nhóm, cô ta đã yên ắng được một thời gian.

Ít nhất là không còn làm phiền ba chúng tôi trong ký túc xá nữa.

Tuy nhiên, nhóm tân sinh viên đã bị hai người họ biến thành một mớ hỗn độn.

Sau sự cố lần trước,

Triệu Mai đã đá hết những ai nói xấu cô ta ra khỏi nhóm, chỉ để lại vài người thường hay nịnh nọt cô ta.

Sau đó, cô ta và "Cool Boy" suốt ngày khoe mẽ trong nhóm, kiểu sống xa hoa nhưng giả vờ khiêm tốn.

Hai người không chỉ nói chuyện trong nhóm mà còn nhắn tin riêng với nhau.

Ban ngày tập luyện quân sự xong, tối đến lại gọi điện thoại cả đêm.

Có vài lần Triệu Mai còn cố tình bật loa ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-tro-tren-level-max/chuong-14.html.]

Chỉ nghe thấy giọng nói the thé như tiếng vịt đực phát ra từ điện thoại.

"Jo bảo bối, khi nào anh mới được gặp em đây? Anh nóng lòng muốn thấy em ngồi bên ghế phụ chiếc Ferrari của anh rồi."

Mỗi lần như thế, Triệu Mai lại đắc ý mỉm cười, giọng điệu đầy ngọt ngào.

"Người ta cũng muốn gặp anh lắm, nhưng tập luyện quân sự làm người ta đen hết cả rồi, đợi khi nào trắng lại rồi gặp anh nhé."

"Cool Boy":

"Vậy sau khi kết thúc quân sự, có thể gặp không? Anh rất muốn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của em."

Tôi và hai người bạn cùng phòng liền làm động tác giả vờ buồn nôn.

Triệu Mai chẳng thèm nhìn chúng tôi một cái, cầm điện thoại ra hành lang nói chuyện.

Thấy cô ta vừa đi, một bạn cùng phòng bực bội hỏi.

"Nhìn cô ta đắc ý chưa kìa, vừa khai giảng đã có bạn trai là oai lắm sao, toàn là lừa đảo trên mạng thôi. Phùng Tuyết, cô ta nói xấu cậu trong nhóm vậy mà cậu bỏ qua được à?"

Một người khác cũng nói thêm.

"Đúng đấy, mấy hôm trước tớ tình cờ thấy cô ta nhắn tin với bạn trai trên mạng, hình như cô ta đang dùng ảnh trộm từ QQ của cậu để lừa tình đấy, cô ta không dùng ảnh của cậu để yêu đương trên mạng chứ?"

Tôi cười mà như không cười.

"Cứ đợi mà xem trò vui."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng trơ trẽn level max
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...