Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng trơ trẽn level max

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Mai thích đóng vai tiểu thư cao quý trong nhóm.

Nhưng ngược lại, cô ta cực kỳ lôi thôi trong đời thực.

Không rửa chân, không rửa mặt, tóc nhờn cũng chỉ xịt qua loa bằng bình xịt khô mua trên mạng.

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự.

Gối của cô ta bị ố vàng dày cộm.

Ga giường cũng đen sì một mảng.

Bạn cùng phòng giường cạnh giường cô ta là người đầu tiên bị nấm nhiễm trùng do ảnh hưởng.

Nghe thấy vậy, bạn ấy liền gửi vài bức ảnh chụp trộm vỏ gối của Triệu Mai.

Tôi nhìn qua một lần, cảm giác như mắt mình cũng bị nhiễm nấm luôn rồi.

Không biết Triệu Mai không sợ gối của mình mọc nấm sao!

Tôi bảo bạn ấy lưu lại ảnh giường của Triệu Mai và đơn thuốc điều trị nấm nhiễm trùng.

Sau đó, tôi cũng lưu một bản cho mình.

Phần còn lại, chỉ cần ngồi xem trò vui là đủ.

Triệu Mai cứ nghĩ rằng sau khi đá chúng tôi ra khỏi nhóm tân sinh viên thì mọi chuyện sẽ yên ổn.

Nhưng cô ta không biết rằng tôi đã tạo một tài khoản nhỏ để lẻn vào nhóm từ trước.

Hôm sau, Triệu Mai lại tiếp tục hoạt động trong nhóm tân sinh viên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-tro-tren-level-max/chuong-8.html.]

Cô ta lần lượt bêu xấu ba chúng tôi trước cả nhóm.

Dưới sự tô vẽ của cô ta, ba chúng tôi trở thành những kẻ ác độc, ghen tị với vẻ đẹp của cô ta và bắt nạt cô "bông hoa nhỏ yếu đuối."

Điều này khiến phòng ký túc xá của chúng tôi bị tiếng xấu, đến mức cố vấn học tập gặp chúng tôi cũng không kìm được mà nhắc nhở rằng chúng tôi nên giữ quan hệ tốt với nhau, đừng gây ra bạo lực học đường.

Điều đó làm chúng tôi tức đến nghiến răng.

Khả năng đảo ngược tình thế của Triệu Mai thật sự không ai sánh kịp.

Trong nhóm tân sinh viên, Triệu Mai vẫn đóng vai nữ thần được mọi người tán tụng.

Có người đùa gọi cô ta là nữ thần hoa khôi.

Cô ta liền mỉm cười nói với mọi người.

Dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng chỉ có thể làm nữ thần, không xứng đáng làm hoa khôi.

Nhưng ngấm ngầm, cô ta lại chế giễu những cô gái xinh đẹp trong trường là những kẻ phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô ta liên tục theo dõi các tài khoản mạng xã hội của những cô gái thực sự là hoa khôi.

Thường xuyên lấy ảnh tự sướng của họ, cố tình chỉnh sửa xấu đi và tăng độ sắc nét rồi đăng lên nhóm.

Cô ta chỉ trỏ, bình phẩm.

Nữ thần Triệu Mai:

“Ôi chao, mũi cô ta chắc chắn là làm đấy, các cậu đợi xem, chưa đến nửa năm sẽ thành mũi heo thôi.”

“Không giống tôi, hoàn toàn tự nhiên nhé, thậm chí tôi còn không biết trang điểm nữa, giờ chắc không có cô gái nào ngốc như tôi đâu nhỉ?”

“Da cô ta xấu thế, chắc chắn là không đủ tiền mua mặt nạ Hãng A rồi? Huhu, nếu cô ta làm bạn với tôi, tôi sẽ tặng cô ta mấy chục miếng liền.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng trơ trẽn level max
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...