Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếc vòng kim cương

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Sau khi nắm một lượt các thông tin mới thu thập được, Lâm Đạt hỏi tôi:

“Đại Hán, cậu tin vào chứng cứ hay tin vào trực giác của mình?”

“Cơ quan phá án phải dựa vào chứng cứ. Tôi chọn tin vào chứng cứ.”

“Cậu có biết cảnh sát giao thông khác với cảnh sát hình sự ở điểm nào không?”

“Sư huynh, anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo.”

Nhàn cư vi bất thiện

“Khi các cậu xử lí tai nạn, đều dựa vào chứng cứ tại hiện trường. Nhưng cảnh sát hình sự có rất nhiều vụ không hề có chứng cứ. Khi tôi mới vào ngành, sư phụ của tôi từng dạy tôi rằng, “Làm cảnh sát phá án, quan trọng nhất là phải có trực giác nhạy bén - chỉ khi đi theo trực giác, cậu mới có thể tìm ra chứng cứ thật sự.”

—---

Buổi tối. Thẩm vấn Hoàng Xuyên.

Hắn đã ở cục cảnh sát hơn mười bốn tiếng.

Lâm Đạt lấy ra chiếc vòng cổ đặt trước mặt Hoàng Xuyên, cười nói, “Hoàng Xuyên, cậu xong đời rồi!”

Ánh mắt Hoàng Xuyên khi nhìn thấy vòng cổ rõ ràng luống cuống, cố lấy ra vẻ bình tĩnh, làm ra vẻ can đảm, cất cao giọng, “Sao chứ, một cái vòng này thì chứng minh được cái gì chứ!”

“Quản lí Hoàng ơi là quản lí Hoàng, anh đúng là một nhân tài mà không được trọng dụng nhỉ! Tố chất tâm lí tốt như vậy, gan cũng lớn! Chúng tôi hiện đã nắm giữ chứng cứ chính xác, nếu anh chủ động khai nhận còn có thể tính là tự thú, có thể được giảm nhẹ.”

“Đừng có doạ tôi! Tôi nhiều nhất chỉ là hít t.h.u.ố.c phiện cho nên bị tạm giam thôi! Tôi chẳng cần phải khai báo gì cả!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vong-kim-cuong/chuong-8.html.]

“Bây giờ thì không chỉ đơn giản là hít t.h.u.ố.c phiện thôi đâu! Có cần tôi nói rõ ra không?”

“Chỉ dựa vào chiếc vòng cổ của Cung Lệ mà muốn lừa tôi chắc? Liệu có phải hung thủ thật sự gi.ết ngừoi để cướp tài sản, hay là trong lúc bị cô ấy phát hiện cho nên nổi nóng, ra tay gi.ết người?”

“Trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi?” Lâm Đạt mỉa mai.

“Khai thật ra, chiếc vòng cổ đó là Cung Lệ tự mua, hay là… anh tặng cho cô ta?”

Hoàng Xuyên tức giận đứng bật dậy, hét lên: “Trả lại điện thoại cho tôi! Tôi muốn tố cáo các anh đe dọa và mớm cung!”

“Một người nổi giận chứng tỏ anh ta đang chột dạ, đang muốn che giấu một sự thật nào đó.” Ánh mắt Lâm Đạt nhìn như muốn xuyên thấu Hoàng Xuyên. “Vòng cổ anh đưa cho Cung Lệ, là từ đâu ra.”

“Tôi mua cho cô ấy.”

“Anh mua ở cửa hàng nào, vào thời gian nào?” Lâm Đạt truy hỏi.

“Không nhớ.”

“Không nhớ à? Rốt cuộc từ đâu mà anh có chiếc vòng cổ này? Khai thật ra đi. Có cần tôi nhắc anh một chút không? Phòng tiếp khách ở gần hồ nước. Vụ t.a.i n.ạ.n giao thông kia!” Lâm Đạt khôgn ngừng ép hỏi, giọng mỗi lúc một nặng.

“Tôi không có! Buông tha cho tôi đi!” Hoàng Xuyên kêu lên, gần như sụp đổ.

“Còn không chịu thừa nhận? Vậy tôi lại nhắc cho anh nhớ nhé! Xe tải Liễu Châu Năm Lăng. Nếu còn để tôi phải nhắc thêm nữa, anh sẽ không được coi là tự thú nữa đâu. Tự mình nghĩ cho kĩ đi.”

Hoàng Xuyên ngồi xụi lơ trên ghế, cả người run rẩy. Nhìn kĩ lại, hắn ta đang khóc.

“Là lỗi của tôi. Buổi tối Giáng Sinh ấy, chúng tôi giống mọi ngày, cùng nhau hút vape, sau đó thì làm t/ình trên xe, nhưng cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, cho nên lại lấy ra bột Ke. Sau khi hút xong, Cung Lệ hỏi tôi lai lịch của chiếc vòng cổ, nói rằng tôi g.ây tai nạn, đ.âm ch.ết người rồi lại lấy nó đi.”

“Tôi phản bác lại, nhưng không ngờ cô ta lại nói - ngay cả việc tôi tiếp cận và yêu đương với cô ta cũng là âm mưu, rằng tôi cố tình tiếp cận vì biết cha cô ta là đội trưởng đội cảnh sát giao thông, lợi dụng mối quan hệ đố để trốn tránh trách nhiệm và nghe ngóng thông tin vụ án!”

“Tiếp tục đi!”

“Nhưng tôi không hề! Tôi gặp được cô ta ở quán bar, đêm đó chúng tôi liền lên giường với nhau. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cô ta cũng không tệ, cho nên hai người thường xuyên hẹn nhau ở quán bar rồi qua đêm với nhau. Dần dà chúng tôi ở bên nhau. Mãi sau này tôi mới biết cha cô ta là đội trưởng đội cảnh sát giao thông! Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn lợi dụng cô ta!’

“Tôi yêu cô ta thật lòng! Dù sao tôi cũng tới tuổi k.ết hôn, thậm chí chuẩn bị cưới cô ta. Nhưng nửa năm sau đó tôi phát hiện cô ta nói dối bản thân ở nhà trọ để tập trung ôn thi nhưng lấy đó làm địa điểm dan díu với nhiều gã đàn ông khác. Cô ta thậm chí còn dùng Tiếu Hồng thư để đăng bài, qua đó hẹn hò rồi…lên giường với đám người trên mạng.”

“Lúc đầu cô ta chỉ hút vape chứ không hút t.h.u.ố.c phiện, khi đó thứ đó còn chưa bị xếp vào nhóm ma tuý. Sau này, khi nghiện nặng hơn cô ta lại chuyển sang hít Ke!”

“Ghê tởm hơn là sau khi hẹn hò qua Tiếu Hồng thư, cô ta và ba tên đàn ông khác cùng nhau chơi t.h.u.ố.c rồi s.ex tập thể! Mấy gã đó còn quay video lại đưa cho cô ta. Cô ta… Cô ta còn lưu những video kia lại vào thư mục ẩn!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếc vòng kim cương
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...