Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếc vòng kim cương

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người bạn trai cũ như tôi chỉ lặng lặng nghe, giống như đang nghe chuyện của một người xa lạ.

“Nhưng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không phải là lí do để anh gi.ết người. Nói về chuyện xảy ra trên xe tối hôm Giáng Sinh đi.”

“Sau khi biết được cô ta thác loạn như vậy, tôi đương nhiên từ bỏ ý định cưới cô ta. Thôi thì cứ coi như là bạn tình đi, cho nên tôi cũng chẳng vạch trần cô ta làm gì. Nhưng hôm ấy, chỉ vì lai lịch chiếc vòng cổ mà lại cãi nhau. Tôi nói, “Cô chơi s.ex 4 người cùng bạn trên mạng tôi còn chẳng nói gì, chỉ một cái vòng cổ thôi mà cô tra hỏi tôi kĩ thế làm gì!”

“Không ngờ cô ta như phát điên, vừa hút vape, lại vừa hít Ke rồi lao vào đ.ấ.m đá tôi túi bụi. Hai bên giằng co, cãi vã dữ dội la hét ầm ý. Trong lúc hỗn loạn, tôi b.óp cổ cô ta. Lúc ấy cả hai chúng tôi đều mơ hồ

Tôi nói ‘Cô đã từng hẹn 4P với bạn mạng, tôi còn chẳng nói gì, một cái vòng cổ thôi mà cô tra hỏi tôi kĩ thế làm gì!’

Không ngờ, cô ta như phát điên, vừa hút t.h.u.ố.c điện t.ử vừa hít K, rồi lao vào bóp cổ tôi. Hai bên giằng co, cãi vã dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, tôi cũng b.óp cổ cô ta… Khi ấy cả hai đều mơ hồ, đầu óc quay cuồng. Đến lúc sau… cô ta không còn nói năng gì nữa…”

“Không nói nữa là ý gì?”

“Chính là không còn thở nữa, có thể cô ta đã ch.ết rồi. Tôi thề là do cô ta ra tay trước . Chúng tôi hút Ke xong thì xảy ra chuyện đó, cho nên đó là ngoài ý muốn! Tôi không cố ý g.iết người!”

“Hừ, không cố ý sao? Vậy anh nói thử xem, tại sao tìm thấy đầu Cung Lệ đâu?”

10

Trong phòng thẩm vấn.

Hoàng Xuyên như hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm m.á.u lúc đó, tôi thấy ánh mắt anh ta thoáng thất thần.

“Anh cảnh sát à, lúc đó, tôi sợ lắm. Tôi lỡ tay gi/ết ch.ếc cô ta, trên cổ có dấu vết, tôi sợ sẽ tìm ra vân tay của tôi, cho nên tôi mới…mới nghĩ đến cách r.ạch nát phần da cổ đó đi, để không bị lưu lại dấu vân tay.”

“Nhưng mà trên xe lúc ấy không có d/ao, tôi chợt nhìn thấy mấy chai bia chúng tôi uống trước đó. Vì thế liền đập vỡ chai, dùng để ph.á hoại da cổ cô ta. Nhưng mảnh thủy tinh lại chẳng được sắc, tôi loay hoay dùng sức một hồi, cuối cùng lại khiến đầu cô ta đ/ứt rời ra.”

“Tôi hoảng sợ, nhưng cũng tỉnh táo lại đôi phần. Nghĩ trên núi cây cối rậm rạp như vậy kiểu gì cũng có thú hoang, như ch.ó hoang chẳng hạn. Vì thế tôi mặc quần áo vào rồi chạy lên núi một lúc, chờ đến khi cô ta bị lợn rừng ch.ó hoang c.ắ.n thì sẽ không nhận dạng ra được nữa. Chờ đến khi tôi quay lại xe thì phát hiện có người đứng bên cạnh xe nhìn, tôi sợ bị lộ cho nên lại chạy quành trở lại núi. Sau đó chạy về nhà để rửa sạch vết m.á.u trên người.

“Anh cảnh sát à, tôi thật sự không cố ý gi.ết người đâu, là vì lỡ tay cho nên mới khiến cô ta ch.ết. Xin các anh niệm tình tôi thành thật khai báo.”

“Nếu anh còn tiếp tục nói dối, tôi sẽ không thể quy anh vào diện tự thú đâu!” Lâm Đạt nặng nề nói.

“Những gì cần khai tôi đã khai cả rồi. Là cô ta hít t.h.u.ố.c phiện quá liều, nổi điên đ.á.n.h tôi trước!”

“Hừ! Thế còn chiếc vòng cổ kia thì sao, anh còn chưa nói rõ đâu.” Lâm Đạt nhắc nhở.

“Liên quan gì đến chiếc vòng cổ đó chứ? Là cô ta cắm sừng tôi, sau khi bị tôi vạch trần thì ẩu đả hai bên, tôi lỡ tay b.óp cổ cô ta đến ch.ết mà thôi.”

“Một năm rưỡi trước, sự cố giao thông ở đập chứa nước hẳn cũng là anh gây ra xong bỏ chạy đúng không?!” Lâm Đạt khẳng định.

“Không phải tôi! Tôi không biết gì cả!”

“Không nhận cũng chẳng ích gì. Nói đi, gi.ết người còn dám nhận, thế mà một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông mình gây ra lại không dám thừa nhận .”

Hoàng Xuyên thở dài, ngồi phịch xuống ghế, châm thuốc, hít một hơi thật dài rồi thở ra làn khói dày đặc.

“Một năm rưỡi trước, lúc đó tôi còn là giám đốc khu vực, cùng với Phó tổng khu vực đi tiếp khách. Ai cũng uống rượu. Tôi lái xe.”

“Sau khi ăn uống tiệc tùng xong, Phó tổng bảo tôi lái xe đưa mấy vị đối tác về khách sạn trước, rồi mới quay lại đón ông ta. Khi tôi sắp xếp xong cho đám đối tác và quay lại chỗ phó tổng thì ông ta đã được mấy người bên đối tác đưa đi bằng xe bán tải năm chỗ hiệu Năm Lăng, bảo tôi cứ ở đó chờ.”

“Kết quả là trên đường tôi nhận được điện thoại của phó tổng, nói rằng vừa xảy ra va chạm ở chỗ đập chứa nước, bảo tôi tớ hỗ trợ. Khi tôi tới nơi hiện trường đã hỗn loạn cả lên, người lái xe bên đối tác chỉ bị thương nhẹ, phó tổng bảo tôi giúp xử lí cho ổn thỏa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vong-kim-cuong/chuong-9-end.html.]

“Vì thế, tôi trúng mưu hai người họ giăng ra để bẫy tôi, dùng xe ô tô của tôi kéo chiếc xe tải Năm Lăng kia tới vệ đường, hai người họ dùng sức đẩy chiếc xe tải đó rơi xuống đập nước.”

“Sau đó tôi thu dọn những mảnh vỡ đường. Tôi tưởng chiếc vòng cổ đó là quà do bên đối tác tặng cho Phó tổng, vì thế cũng nhặt lên. Về đến khách sạn, tôi đưa vòng cổ trả cho Phó tổng, nhưng ông ta bảo tôi cứ giữ lại. Thế là mọi chuyện được xử lí êm xuôi. Sau đó Phó tổng còn thăng chức cho tôi nữa. Sau nàu, khi quen Cung Lệ, tôi đã tặng lại chiếc vòng cổ đó cho cô ta.”

Tôi và Lâm Đạt nhẹ nhàng thở phào.

Lâm Đạt nói, “Coi như anh tự đầu thú. Nhưng tôi cần nói cho anh biết, chiếc vòng kim cương đó là do đôi vợ chồng nạn nhân trong vụ t.a.i n.ạ.n đó dùng xương cốt con gái để làm thành vòng cổ.”

Nhàn cư vi bất thiện

Hoàng Xuyên ngơ ngác nhìn chúng tôi. Từ vẻ mặt hắn, chúng tôi thấy được vẻ hoang mang nghi ngờ cực độ.

11

Sau khi Hoàng Xuyên kí tên vào tờ khai, tôi và Lâm Đạt lập tức đi báo cáo kết quả cho lãnh đạo.

Sau đó, chúng tôi đến phòng thẩm vấn của Vương Chí Kiên.

“Vương Chí Kiên”, tôi nói, “Có một tin tốt và một tin xấu.”

“Tin xấu là, chiếc vòng cổ là vật chứng của vụ án, vì thế sẽ bị chúng tôi tạm giữ. Tin tốt là, vụ t.a.i n.ạ.n giao thông của anh, chúng tôi đã tìm ra nghi phạm rồi.”

—-

Vụ án phân thây gây chấn động dư luận suốt ba ngày cuối cùng đã được phá. Việc còn lại chỉ là chờ khám nghiệm t.ử thi, giám định pháp y và hoàn tất thủ tục khởi tố.

Vụ án gây t.a.i n.ạ.n rồi bỏ chạy một năm rưỡi trước cũng đã triệu tập những đương sự liên quan, trong đó đám người đối tác bị cáo buộc gây t.a.i n.ạ.n rồi bỏ chạy, Phó tổng bị điều tra vì tội bao che.”

—-

Bờ sông huyện X, tôi và Lâm Đạt vừa đi vừa nói chuyện.

“Sư huynh, em có mấy câu muốn hỏi anh.”

“Cậu nói đi.”

“Sao anh đoán ra được chiếc vòng cổ này là do Hoàng Xuyên đưa cho Cung Lệ mà không phải là Cung Lệ mua hoặc là người khác tặng?”

“Thời điểm tôi tra hỏi Hoàng Xuyên về vấn đề này, hắn ta dùng vẻ tức giận để lảng tránh. Tôi chỉ đoán là, nếu là Cung Lệ mua, hắn sẽ nói liên quan mẹ gì đến hắn, hoặc là thẳng thừng nói không biết.”

“Vậy vì sao anh lại đoán là Hoàng Xuyên giếc người mà không phải là Vương Chí Kiên?”

“Cứ coi như là trực giác của một người cảnh sát phá án đi. Dù sao cứ thử xem, biết đâu lại đoán đúng. Ha ha ha.”

“Sư huynh, còn nữa. Vì sao anh lại đoán chính là Hoàng Xuyên lái xe gây tai nạn?”

“Ê cái cậu này, chẳng phải tôi vừa mới nói sao. LÀ trực giác thôi, cũng có lúc đoán sai bét, nhưng mà đoán sai thì sao chứ, cũng sẽ dần dần lần tìm ra được chân tướng thôi. Cho nên quan trọng là, chỉ cần cậu dám to gan đặt ra đủ loại suy đoán là được, bởi chứng cứ sẽ không tự nhiên nhảy ra trước mặt cậu đâu.”

“Haha, sư huynh à, cũng là đội cảnh sát hình sự các anh lớn gan, chứ toán cảnh sát giao thông chúng em sợ bị quở trách lắm, không dám phát huy trí tưởng tượng linh tinh đâu.”

Sau khi vụ án kết thúc, tôi trở lại cuộc sống thường ngày, quay về đội cảnh sát giao thông, tiếp tục xử lý các sự cố va chạm. Hai tuần vừa qua như thể có một sự kiện cực lớn xảy ra, nhưng với tôi, mọi thứ vẫn bình thường như trước.

Chỉ là, cô gái được coi là bạch nguyệt quang thời thanh xuân của tôi đã không còn trên đời này nữa.

HOÀN.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếc vòng kim cương
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...