Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công chúa chỉ muốn hòa ly

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rời khỏi phủ công chúa của Lục tỷ, Cố ma ma ôm nữ nhi hai tuổi của ta, A Phù, có vẻ như muốn nói lại thôi: "Phu nhân, chúng ta đi đâu?"

Ta suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Đi hòa ly."

"Làm sao được? Nói đi nói lại, thế tử cũng không phạm sai lầm lớn, mọi nam nhân trên đời đều như vậy, phu nhân, cho dù người có tìm một người khác cũng sẽ không tốt hơn thế tử đâu." Cố ma ma khuyên can.

Ta không để ý đến bà ta, đưa tay ôm lấy A Phù, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, rồi quay sang nói với Cố ma ma: "Ngươi rời khỏi phủ đi, sau này không cần hầu hạ ta và A Phù nữa, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền đủ để ngươi sống sung sướng quãng đời còn lại."

Ta lại nhìn những hạ nhân khác, nhàn nhạt nói: "Các ngươi cũng vậy!"

Tất cả hạ nhân đều sửng sốt, sau đó van xin, hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

Bọn họ không làm sai chuyện gì cả, chỉ là bản thân ta muốn thay đổi, muốn thay đổi để không bị người khác chi phối, tự làm chủ vận mệnh của mình.

Nói ra cũng kỳ lạ thay. Tất cả mọi người xung quanh ta đều không nghĩ rằng ta sẽ hòa ly với Lục Kinh Hoài.

Vài ngày trước, một nữ nhân ôm theo hài tử đến cửa, cầu xin ta cho mẫu tử họ một con đường sống. Nữ nhân kia dung mạo yêu kiều, tên là Mị Nương. Hài nhi đáng yêu độ chừng nửa tuổi, trông giống Lục Kinh Hoài còn hơn cả A Phù.

Ta nhẩm tính ngày tháng, có lẽ là lúc ta và Lục Kinh Hoài thành hôn chưa đầy hai năm, chàng đã dây dưa với nữ nhân kia.

Thế nhưng không lâu trước đây, trong một buổi yến tiệc, ta còn đỏ mặt ngượng ngùng vì bị mọi người trêu chọc tình chàng ý thiếp với Lục Kinh Hoài.

Ta vì chuyện này mà chịu đả kích nặng nề, bà bà thấy vậy lại đẩy Lục Kinh Hoài đến nhận lỗi với ta.

Thần sắc chàng vô cùng khó xử, mang vài phần bối rối: "Lần đó tâm tình ta không tốt, cùng bằng hữu tụ họp, họ vì muốn ta vui vẻ nên đã đưa người phụ nữ đó lên giường… Ta say rượu nhận nhầm người. Dù nàng có tin hay không, ta chưa từng nghĩ đến việc làm chuyện có lỗi với nàng… Thẩm Tâm, ta sẽ tìm cách xử lý chuyện này, nàng hãy bình tĩnh lại."

Nói vừa xong chàng liền hoảng hốt bỏ chạy nên không nhìn thấy bà bà vốn dĩ với khuôn mặt từ ái dần trở nên lạnh lẽo, bà ta cười khẩy rồi ngồi xuống thong thả nói: "Ngoài A Phù ra, ngươi còn chưa sinh thêm được hài tử nào cho Kinh Hoài, nữ nhân này mang hài tử đến là chuyện tốt, tránh cho ngươi phải chịu khổ."

"Nói kỹ ra, Kinh Hoài cũng không có lỗi với ngươi, nó đã vì ngươi mà không màng đến tiền đồ, ngươi vì nó chịu chút ấm ức cũng là lẽ đương nhiên."

Sau khi phụ mẫu ta tử chiến trên sa trường, ta được đương kim Hoàng đế và Hoàng hậu nhận nuôi, được phong làm Trấn An công chúa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-chi-muon-hoa-ly/chuong-1.html.]

Cuộc đời ta thuận buồm xuôi gió cho đến khi gặp Lục Kinh Hoài và yêu chàng, ta mới gặp phải biến cố lớn nhất trong đời.

Gia tộc ta vốn là võ tướng thế gia, huynh trưởng hiện giờ vẫn đang thống lĩnh binh mã ở biên cương.

Ai ngờ Lục Kinh Hoài cũng xuất thân từ võ tướng thế gia, chàng nổi danh từ khi còn trẻ, là anh hùng được mọi người ca tụng.

Hai võ tướng thế gia kết thông gia làm sao phụ hoàng có thể đồng ý cho được, điều này sẽ đe dọa đến hoàng vị.

Ba năm trước, Lục Kinh Hoài lấy toàn bộ quân công cầu xin thánh chỉ tứ hôn, chàng tình nguyện giao nộp tất cả binh quyền, chỉ mong hoàng thượng thành toàn cho chúng ta. Điều này đã buộc phụ hoàng phải đồng ý.

Ngày thành hôn, ta nghĩ rằng cuộc đời mình đã viên mãn. Cả đời này ta được phụ hoàng sủng ái, mẫu hậu yêu thương, Thái tử ca ca nuông chiều, giờ đây lại sắp có được tình yêu của phu quân, còn có một gia đình ấm áp thì đâu có gì so sánh được nữa.

Nhưng cuộc sống sau đó đã đập tan giấc mộng đẹp mà ta tưởng tượng.

Anan

Ta mới nhận ra: sự lãng mạn vô song phía sau lại là gánh nặng không thể chịu nổi của nhân sinh.

Sau khi được gả vào phủ, Lục phụ đối với ta không nóng không lạnh, còn Lục mẫu thì ôm oán hận với ta. Bà ta trách ta đã hủy hoại tiền đồ của Lục Kinh Hoài.

Ba năm chung sống, ta đã nhún nhường rất nhiều. Nhún nhường mãi đến tận bây giờ khiến ta cảm thấy mình không còn gì để nhún nhường nữa. Thế mà trong mắt bà ta, ta vẫn còn chỗ để nhún nhường.

Có lẽ ban đầu là thu nhận nữ nhân tên Mị Nương kia làm thiếp, về sau, có thể còn có Đào nương, Lưu nương, Thu nương...

Lục Kinh Hoài như vậy còn có phải là tiểu lang quân mà ta từng khắc cốt ghi tâm muốn gả cho không? Ta không dám nghĩ đến nữa.

Ngày đó, ngoài bà bà khuyên can, còn có gia tộc ta. Phủ Trấn Quốc Công nghe tin này, cũng phái cô mẫu đến khuyên giải: "Kinh thành này nhà quyền quý nào đều không như vậy? Nghe lời ta, cứ rộng lượng đón nữ nhân kia vào cửa, ai mà không khen ngươi biết điều chứ?"

Ta lạnh lùng nhìn cô mẫu mà chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng. Ta lớn lên trong cung, đối với thúc bá và các biểu huynh, biểu tỷ ở phủ Trấn Quốc Công không có tình cảm gì, nhưng ta vẫn luôn kỳ vọng rằng bọn họ sẽ đứng về phía ta.

Cuối cùng vẫn là ta suy nghĩ nhiều.

Ngay cả nha hoàn, bà tử bên cạnh ta cũng khuyên ta tha thứ cho Lục Kinh Hoài. Ngày càng nhiều người đứng về phía Lục Kinh Hoài. Ngược lại, điều này lại khiến ta hiểu ra một chuyện: Ta dường như đang sống trong một thế giới mà mọi người đều bênh vực Lục Kinh Hoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công chúa chỉ muốn hòa ly
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...