Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công chúa chỉ muốn hòa ly

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tất cả mọi người đều đứng về phía chàng, không một ai nghĩ đến cảm nhận của ta. Cảm nhận của ta đối với bọn họ không quan trọng. Bọn họ chỉ mong ta giống như những chủ mẫu khác ở kinh thành, nhẫn nhịn cơn tức này tiếp tục cuộc sống, duy trì sự hòa hợp bề ngoài và hạnh phúc giả tạo.

Điều này thật đáng sợ! Vì vậy ta đi tìm Lục hoàng tỷ. Trên đời này, tỷ ấy là người duy nhất ghét bỏ Lục Kinh Hoài.

Năm đó, phụ hoàng vì muốn chia rẽ ta và Lục Kinh Hoài, đã gây ra một sai lầm: Người ban hôn cho Lục hoàng tỷ với Lục Kinh Hoài, để tỷ ấy gánh tiếng oan "yêu thích" Lục Kinh Hoài, "mặt dày cướp đoạt người trong lòng của muội muội".

Như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu không cần viện cớ công cao chấn chủ, cũng không làm mất phẩm giá hoàng gia.

Còn ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà hận tỷ ấy.

Sau này, ta nghĩ thông suốt mọi chuyện, quỳ xin phụ hoàng hủy hôn ước của Lục hoàng tỷ và Lục Kinh Hoài, lại xin phụ hoàng tước bỏ danh hiệu công chúa của ta, trở lại làm nữ nhi của Lạc gia, Lạc Thẩm Tâm, đường đường chính chính cự tuyệt Lục Kinh Hoài.

Ta nói với chàng rằng tuy ta đã không còn là công chúa, nhưng với thân phận tiểu thư Lạc gia, ta chỉ cầu quốc thái dân an, gia tộc bình an khỏe mạnh, ta sẽ không vì tình yêu mà khiêu khích hoàng quyền, cũng sẽ không làm phụ hoàng và mẫu hậu đã từng yêu thương ta phải lo lắng đau lòng.

Tình yêu của chúng ta so với quốc gia, gia tộc thì không đáng để nhắc tới.

Khi đó, ta đã có ý định thủ tiết cả đời.

Không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt. Không ngờ Lục Kinh Hoài lại tức giận bỏ đến biên cương, lập chiến công hiển hách. Càng không ngờ chàng lại từ bỏ tất cả chỉ cầu ta gả cho chàng.

Ngày chúng ta thành hôn, Lục hoàng tỷ đã đến. Tỷ ấy nhìn Lục Kinh Hoài với ánh mắt xa cách và dò xét, đó là ánh mắt tìm tòi soi mói.

Còn đối với ta lại là ánh mắt thương hại. Khi đó, trong lòng ta dâng lên một ngọn lửa. Ta nghĩ, tại sao tỷ ấy lại nhìn ta như vậy? Ta thề rằng sẽ sống thật tốt để chứng minh cho tỷ ấy thấy tình yêu của chúng ta, chọn lựa của ta là hoàn toàn đúng.

Lục Kinh Hoài đã cho ta tình cảm quý giá nhất thế gian, ta tất nhiên cũng phải để chàng trở thành tiểu lang quân hạnh phúc nhất kinh thành này.

Bây giờ ta lại chợt hiểu ra. Có lẽ lúc đó tỷ ấy đã nhìn thấu hôn sự giữa ta và Lục Kinh Hoài nhất định sẽ có kết cục bi thảm.

Chiến tích hiển hách của Lục Kinh Hoài khiến các tiểu thư khuê các ở kinh thành ngưỡng mộ ta mấy năm trời.

Chàng đã nâng tình yêu của chúng ta lên tận mây xanh. Mà tình yêu này khi rơi xuống, suýt chút nữa đã khiến ta tan xương nát thịt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-chi-muon-hoa-ly/chuong-2.html.]

Ta đã ở lại phủ công chúa của Lục hoàng tỷ mấy ngày liền. Tỷ ấy đối với ta rất tốt, Lục tỷ phu cũng rất tốt. Bọn họ ca hát vui vẻ, tiếng cười vang vọng.

Cho đến khi ta nhìn thấy tỷ ấy đang từng chút thu dọn hành lý, ta mới biết mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bọn họ tốt như vậy, tại sao cũng đi đến bước hòa ly?

Lục hoàng tỷ cười nói: "Tỷ chỉ là không muốn sống trong cung nữa, nên hôn sự giữa tỷ và Tống Trí ngay từ đầu đã là giả, chàng ấy có ý trung nhân của mình, cũng chỉ muốn ứng phó với gia đình, chúng ta coi như là “thuận nước đẩy thuyền”, hiện tại ba năm ước định đã đủ nên mỗi người một ngả."

Anan

Ta có chút hoảng loạn, không hiểu tại sao ta lại không muốn tỷ ấy rời đi. Lục hoàng tỷ nhẹ nhàng thở dài rồi ôm ta vào lòng vỗ nhẹ lưng ta.

"Hòa ly của tỷ đã ấn ký vào ngay ngày thành hôn, chuyện của muội tỷ không giúp được."

"Hơn nữa, không ai có thể thay muội quyết định, muội cũng không nên để bất kỳ ai thay mình quyết định. Muội chỉ cần nhớ, muội là con người chứ không phải chim hoàng yến."

"Là người thì phải có suy nghĩ, có trái tim, phải nghĩ kỹ con đường mình sẽ đi, phải tự cứu mình khỏi nguy nan, phải tự mình làm anh hùng cái thế."

"Đã đến lúc muội cần trưởng thành rồi, rốt cuộc muội cũng đã có một tiểu nữ hài. Muội phải nuôi dạy con bé thật tốt, giống như đã từng chăm sóc chính mình khi xưa."

Lục hoàng tỷ chính là tia sáng của ta trong nghịch cảnh, khiến trái tim băng giá của ta có được một chút ấm áp.

Ta ở phủ công chúa của tỷ ấy có những ngày không cần lo nghĩ, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Toàn thân ta như chìm trong mộng mị.

Thực ra, ta không biết mình là người như thế nào, thậm chí ta còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, càng không biết làm sao để tự cứu mình khỏi nguy nan.

Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, ta đột nhiên cảm thấy đầu óc thông suốt. Không sao cả, ta không cần phải nghĩ thông mọi chuyện cùng một lúc.

Ta có thể biết đến đâu thì làm đến đó. Ta còn có thể đặt ra cho mình một tấm gương, ta có thể sống giống như Lục hoàng tỷ.

Vì vậy, việc đầu tiên sau khi rời phủ của Lục hoàng tỷ chính là thay hết đám nha hoàn, bà tử bên cạnh mình. Ta không cần một đám hạ nhân chỉ biết đứng về phía Lục Kinh Hoài.

Ta cần là những người đứng về phía ta, ủng hộ và quan tâm đến cảm nhận của ta.

Giống như An cô cô, Phương Thảo, Như Hạ, Tuệ An bên cạnh Lục hoàng tỷ… Các nàng ấy chỉ vì Lục hoàng tỷ mà lên tiếng, tỷ ấy cũng chỉ vì các nàng ấy mà liều mạng, ta muốn có những người có thể cùng ta vào sinh ra tử như vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công chúa chỉ muốn hòa ly
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...