Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHUÊ CÁC PHÙ THẾ HỘI

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đã mười ba tuổi, thường cùng tam tỷ Vân Trúc tháp tùng mẫu thân dự tiệc các phủ.

Dạo gần đây, ta nhận ra tam tỷ vốn thích thanh đạm nay lại bắt đầu trau chuốt hơn.

Trâm bạch ngọc đổi thành bộ d.a.o mạ vàng, khuyên tai trân châu đổi thành điểm thúy nhỏ giọt.

Tiệc thưởng sen mùa hạ, tỷ ấy lại cài một chiếc trâm hoa mai rất nổi bật.

Dưới bóng liễu, các tài t.ử tề tựu. Khi chơi hành phi hoa lệnh, Mai Thiêm đô của Đô sát viện thất bộ thành thi, nhận được muôn tràng vỗ tay.

Ta thấy tay cầm quạt của tam tỷ run rẩy, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

Ta cũng không bỏ qua ánh mắt rực cháy kín đáo của Mai Thiêm đô khi uống rượu.

Trên xe ngựa về phủ, mẫu thân hỏi:

"Chiếc trâm hoa mai này là mới làm sao?"

Tam tỷ cúi đầu đáp, vành tai đỏ ửng. Mẫu thân khẽ cau mày, đêm đó liền đến thư phòng phụ thân.

Chưa đầy nửa năm, phụ thân đã định hôn sự cho tam tỷ.

Phàm gia đời đời thanh quý, gia chủ đương nhiệm là Hàn lâm viện Thị độc học sĩ, là chốn thi lễ truyền gia tốt đẹp.

Mẫu thân đeo đôi vòng phỉ thúy vào tay tam tỷ, bảo rằng nhà họ Phàm gia thư vạn quyển, rất hợp với người mê sách như tỷ.

Tam tỷ quỳ lạy, chiếc trâm hoa mai lung lay. Khi tỷ ấy đứng dậy loạng choạng, ta đỡ lấy mới thấy tỷ ấy bấm móng tay vào lòng bàn tay đến bật m.á.u.

Mẫu thân lấy ra một chiếc bộ d.a.o kim phượng mới tinh, thay thế chiếc trâm hoa mai trên tóc tỷ:

"Trâm này cũ rồi, nên thay thôi."

Mẫu thân tùy tay ban chiếc trâm cũ cho hạ nhân.

Tam tỷ lí nhí vâng dạ nhưng lúc quay đi lại vấp vào ngưỡng cửa.

Tam tỷ bệnh liệt giường suốt một mùa. Ta không đợi tì nữ thông báo, đi thẳng vào thính tuyết hiên.

Tỷ ấy đang thất thần nhìn một bức họa – bóng lưng thanh tao của Mai chưởng viện bên bến Khúc Giang.

"Tam tỷ..." Ta gọi khẽ.

Tỷ ấy hốt hoảng thu họa. Ta khuyên tỷ đừng hành hạ bản thân, tỷ ấy lại cười nhạt:

"Trong mắt họ, làm lỡ hôn kỳ mới là đại tội."

Tỷ ấy trách phụ thân chê Mai gia hàn vi, coi nữ nhi như hàng hóa.

Ta thở dài:

"Tỷ sai rồi. Chính vì phụ thân biết Mai chưởng viện là nhân tài rường cột nên mới không thể kết thân.

Hắn ở Đô sát viện, phụ thân là Tể phụ. Nếu liên hôn với cận thần thiên t.ử, thượng vị sẽ nghĩ sao?

Quý phi vừa sinh hoàng t.ử, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Khổng thị, một bước sai là muôn đời tan nát."

Tam tỷ ho dữ dội, trách chúng ta chỉ biết tính toán mà không có chân tình.

Ta lạnh lùng đáp trả:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khue-cac-phu-the-hoi/4.html.]

"Tỷ tưởng vị trí Tể phụ của phụ thân là nhờ nịnh bợ mà có sao? Nếu không tinh tường mưu tính, nạn lụt năm ngoái đã khiến triệu dân thành thây ma, Khổng thị ba trăm bảy mươi mạng người sớm đã mất đầu!

Thứ tỷ đang hưởng dùng, từ canh nhân sâm đến tuyết cáp cảo, cái nào chẳng là phú quý phụ thân dùng tính toán mà giữ lại?

Nếu không, giờ tỷ ngay cả trà thô cơm nhạt cũng chẳng có mà ăn!"

Tam tỷ lảo đảo, chúng ta ôm nhau khóc.

Chúng ta khóc cho một đời đã được sắp đặt sẵn, nhưng cũng thầm mừng vì được che chở trong gia đình quyền quý này.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tâm bệnh đã giải, tam tỷ xuất giá, mười dặm hồng sính khiến Trường An ghen tị.

Phàm công t.ử là người biết nóng biết lạnh, dù tỷ ấy sinh hai con gái vẫn không nạp thiếp.

Danh tiếng "Cưới vợ phải cưới nữ nhi Khổng thị" vang xa.

Mẫu thân dạy bảo ta khắt khe hơn, giao quyền quản gia vào tay ta. Bà thử thách ta qua việc tặng lễ mừng hay viếng.

Ta xử lý thỏa đáng khiến bà tán thưởng:

"Chủ t.ử minh lý, nô tì hiểu chuyện, đó mới là phong thái đại gia đình."

Mẫu thân ban trâm cho Thanh Liên – tì nữ thân cận nhất của ta.

Ba tháng sau, đại ca gả Thanh Liên cho một thương nhân giàu có ở Khoảnh Châu làm chính thê.

Thanh Liên đến thỉnh an ta, vẫn cung kính như cũ.

Khi ta bảo nàng không cần hành đại lễ, nàng lại quỳ sụp xuống cầu xin được ở lại hầu hạ.

"Hồ đồ. Làm thiếu phu nhân không tốt hơn làm tì nữ sao?" Ta hỏi.

Nàng dập đầu:

"Tiểu thư đối xử với nô tì quá tốt, ăn dùng đều tinh túy, còn phú quý hơn con gái nhà lành. Rời xa tiểu thư để đi hầu hạ nam t.ử, nô tì thà cạo đầu làm ni cô."

Nàng là người thức thời, ta mỉm cười đỡ nàng dậy. Thanh Liên là con nhà nòi, cha mẹ đều làm quản sự trong phủ.

Ta biết, mưu tính của đại ca khi gả nàng đi không hề đơn giản...

Mạng lưới thông gia càng dày đặc, căn cơ của Khổng thị càng vững chắc.

Thanh Liên trung thành như thế, ta cũng sẵn lòng cho nàng thể diện.

Sau khi thỉnh thị mẫu thân, ta nhận nàng làm nghĩa muội, lại rút thêm từ của hồi môn của mình để thêm vào sính lễ cho nàng.

Ngày xuất giá, ta tiễn nàng ra tận cửa trắc, nhìn nàng đội phượng quan hà bí bước lên kiệu hoa.

Bất chợt ta nhớ năm tám tuổi, nàng vì hái đóa sen tịnh đế mà ngã nhào xuống hồ.

Khi đó nàng giơ cao đóa sen khỏi đầu, gương mặt ướt đẫm ý cười:

"Tiểu thư, đóa sen tịnh đế đầu tiên của năm nay, nô tì hái về cho người rồi đây."

Trên thế gian này, nữ nhi rốt cuộc cũng không thoát khỏi kiếp vận "dời rễ đổi lá".

Đóa hoa sen này, cuối cùng cũng phải trồng vào ao hồ nhà người khác rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHUÊ CÁC PHÙ THẾ HỘI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...