Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHUÊ CÁC PHÙ THẾ HỘI

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm mười tám tuổi, hôn sự của ta cũng được định đoạt.

Ngoài dự tính của tất cả mọi người, phụ thân gả ta cho Hoài Nghĩa Hầu họ Từ ở Tất Châu xa xôi.

Một vị Hầu tước ở nơi hẻo lánh, trong mắt thế gia Trường An, chẳng khác nào hàn môn.

Phụ thân gọi ta vào thư phòng. Ông đứng trước bức họa chưa đặt b.út mà thẫn thờ, hồi lâu mới quay lại bảo:

"Trong các nữ nhi, chỉ có tính cách của con là giống ta nhất. Nếu con là nam t.ử, hẳn sẽ có một phen nghiệp lớn."

Ta nhìn bức họa trắng tinh, đáp:

"Nữ nhi dù quẩn quanh nơi khuê các, cũng hiểu rằng l.ồ.ng n.g.ự.c thực sự sẽ không bị bó buộc trong gang tấc."

Phụ thân cười lớn rồi bỗng trầm giọng:

"Tất Châu xa xôi, không hiển quý bằng Trường An, nếu con không nguyện đi..."

"Không." Ta ngắt lời.

"Nữ nhi đã hưởng phú quý của gia tộc, tất phải gánh vác trách nhiệm duy trì gia tộc."

Phụ thân thở dài, vân vê chiếc nhẫn ngọc, nói ra thâm ý:

"Thánh thượng năm nay muốn tỉa bớt cành nhánh của các thế gia, vi phụ không thể không... tự c.h.ặ.t một cánh tay của mình trước. Khi chim đã hết, cung tốt tất phải cất đi. Con có hiểu chăng?"

Ta chấn động. Hóa ra từ năm năm trước mẫu thân ngập ngừng, phụ thân đã định hạ gả ta đi phương xa.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tất Châu tuy hẻo lánh nhưng lại là yết hầu vận tải đường thủy, nắm giữ năm ngàn tinh binh.

Nếu mai này con trai Quý phi muốn tranh đoạt, Hoài Nghĩa Hầu chính là một phương hậu thuẫn.

Nỗi khổ tâm này, nếu không điểm khuyết, ta cũng không thể thấu hết.

Mẫu thân ở trong viện khóc đỏ mắt khi sắp xếp đồ cưới cho ta.

Bà nói phụ thân đã dốc hết sức mưu tính cho các con:

Trưởng tỷ vào cung, ông thức trắng đêm trong từ đường; nhị tỷ về nhà mẹ đẻ, ông phá giới uống say khướt; tam tỷ bệnh nặng, ông tự mình kiểm tra đơn t.h.u.ố.c.

Giờ gả ta đi xa, ông cũng đã điều tra ba đời các đệ t.ử hàn môn mới chọn được Hoài Nghĩa Hầu.

Ta ôm lấy mẫu thân. Giây phút này bà không còn là chủ mẫu Tướng phủ cao cao tại thượng, mà chỉ là một người mẹ sắp phải tiễn con đi xa.

Ngày cưới định vào tháng Tư, tiết mẫu đơn nở rộ. Hoài Nghĩa Hầu đích thân mang lễ đến Trường An cầu hôn, thành ý mười phần.

Ta nấp sau bình phong nhìn trộm vị phu quân tương lai. Một thân cẩm bào màu xanh chàm, giọng nói thanh thoát như ngọc chạm vào nhau, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã khiến tảng đá trong lòng ta rơi xuống phân nửa.

Sính lễ của nhà họ Từ chất đầy tiền viện. Tuy không phải những món thời thượng ở Trường An nhưng lại mang vẻ cổ phác, nặng tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khue-cac-phu-the-hoi/5.html.]

Ta hiểu đây là tất cả chân thành của Từ thị dành cho Khổng gia. Dù sao nói về phú quý, dưới chân thiên t.ử ai qua được họ Khổng?

Ta cũng chọn lọc lại đồ cưới, không quá phô trương nhưng đủ thể diện. Ta thăng Tuyết Mai lên làm nha hoàn hạng nhất cùng Lục Thược theo ta về nhà chồng.

Trước khi đi, ta thi ân và uy h.i.ế.p ba mươi sáu nô bộc đi theo. Ta ban bạc cho họ, lo liệu cho người thân của họ ở lại, khiến họ vừa kính vừa sợ.

Thu phục người cũng như thuần ngựa, phải có ngọt bùi cũng phải có dây cương.

Ngày xuất giá, Thánh thượng cử Kim vệ hộ tống, người cả thành đổ ra xem. Đó là tín hiệu Thiên t.ử gửi tới các thế gia: Kẻ biết thời thế sẽ có tiền đồ cẩm tú.

Trong sảnh chính, ta tựa lên tấm lưng rộng của đại ca. Trước khi khăn trùm đầu rủ xuống, ta nhìn lại tấm biển Khổng thị lần cuối.

Ta thấy phụ thân đứng bên cột hành lang, dáng hình ông chia làm hai nửa sáng tối. Ta chợt nhận ra, dù có tranh đấu gay gắt đến đâu, huyết thống vẫn là sợi dây không thể cắt đứt.

Từ Trường An đến Tất Châu mất một tháng trời. Ta vốn lá ngọc cành vàng, đi thuyền nửa ngày đã nôn thốc nôn tháo, lúc sắp đến nơi thì áo cưới đã rộng ra một vòng.

Vừa xuống thuyền, một bà lão tiến ra ngăn cản, bảo rằng theo tập tục Tất Châu, người ngoài gả vào phải bước qua chậu than và kéo để trừ tà khí.

Ta hiểu ngay đây là đòn phủ đầu. Ta không ngăn cản, nhẹ nhàng nhấc váy bước qua, dù lửa làm cháy sém lớp ngọc trai trên gấu váy.

Vào đến hỉ phòng, Hoài Nghĩa Hầu Từ Chiếu An bước vào. Trong men rượu nồng và hương trầm, hắn vén khăn trùm đầu của ta bằng chiếc gậy như ý.

Dưới ánh nến, hắn là một nam t.ử tuấn tú với đôi mắt chứa đầy ý say. Hắn bảo ta cứ gọi tên hắn là Chiếu An.

Đêm tân hôn nồng nàn trôi qua dưới màn đỏ...

Sáng sớm hôm sau, ta nén cơn đau nhức ngồi dậy. Từ Chiếu An ân cần giữ lấy ta, bảo rằng mẫu thân hắn thương ta đi đường mệt mỏi, đặc biệt cho phép ngày mai mới phải đến bái kiến.

Tim ta trùng xuống.

Tân phụ bái kiến cao đường thường vào ngày hôm sau, chỉ có kế thất mới lùi lại đến ngày thứ ba. Chậu than hôm qua, sự trì hoãn hôm nay, tâm tư của Từ gia đã lộ rõ mồn một.

Ta mỉm cười:

"Mẫu thân thể thiếp, đó là phúc phận của thiếp. Nhưng ở nhà, phụ mẫu thường dạy tân phụ phải cần mẫn mới hiển rõ gia phong. Mỗi ngày vào giờ Mão, khi hoa hải đường còn đẫm sương, tỷ muội thiếp đã đứng đợi ở hành lang rồi."

Tay của Từ Chiếu An khẽ khựng lại. Ta liền gọi nha hoàn vào, chủ động đề nghị hắn dẫn ta đi dạo vườn. Ta thấy rõ sự do dự trong mắt hắn.

Ta cười lạnh trong lòng. Hóa ra sự "thể thiếp" này chỉ là một vở kịch hắn diễn cùng mẫu thân hắn.

Nếu hôm nay ta tham ngủ mà không dậy, ngày mai cả Tất Châu sẽ truyền tai nhau chuyện tân phụ cậy sủng mà kiêu ngạo.

Nhìn nụ cười đoan trang trong gương đồng, ta biết rằng mười tám năm rèn luyện trong Khổng phủ đã dạy ta cách biến đao quang kiếm ảnh thành gió xuân mưa phùn.

Chút tình ý đêm qua, giờ đây đã theo tàn nến mà tan thành tro bụi.

Một phân, cũng không còn nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHUÊ CÁC PHÙ THẾ HỘI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...