Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuynh Hoa rực rỡ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ta và tỷ tỷ đều là nữ nhi của Tướng phủ, nhưng không phải cùng một mẫu thân.

Thánh chỉ tứ hôn chỉ ghi là nữ nhi Tướng phủ, cho nên ta gả cho Ninh vương cũng không tính là khi quân.

Nhưng hắn ái mộ tỷ tỷ, nghĩ thôi cũng biết, những ngày tháng sau khi thành thân của ta sẽ khó mà yên ổn.

Phụ thân hỏi ta: “Con thật sự nguyện ý?”

Ta cười như gió xuân, “Nữ nhi nguyện vì Tướng phủ phân ưu.”

Phụ thân hơi nhướng mày, không nói lời nào.

Ta nói tiếp, “Thế cục triều đình còn chưa rõ, Ninh vương vừa có năng lực lại có thủ đoạn, không thể đắc tội.”

“Tâm tư đế vương khó dò, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Phụ thân than thở một câu, tương lai phía trước còn rất dài.

Lúc này ông mới cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ bả vai ta, “Nếu con là nam nhi, không biết ta có thể bớt được bao nhiêu lo lắng.”

Ha.

Nếu ta là nam tử, tự nhiên có thể tham gia khoa cử, vì dân giúp sức.

Cho dù không tiến vào con đường công danh cũng có thể kinh doanh buôn bán, tự do đi khắp thiên hạ, cần gì phải sống ở một tiểu viện, mặc người xoay vần số phận trong tay?

Không muốn gả qua đó thì ta còn có thể làm gì chứ?

Phụ thân cũng không phải là hỏi ý kiến ta, chỉ là muốn xem ta có dám trái ý ông hay không mà thôi.

Trưởng tỷ đã có tình lang, chuyện này Ninh vương cũng biết rõ.

Nàng lại buông lời vô lễ như vậy, sau khi thành thân khó tránh khỏi sẽ kết thành một đôi phu thê bất hoà, đối với phụ thân hay với Tướng phủ đều là bất lợi.

Nhưng thân phận của Ninh vương lại tôn quý, tôn quý đến mức nếu là thê tử của hắn, số người ta phải cúi đầu hành lễ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đây chẳng phải là một mối nhân duyên tốt đẹp hay sao?

Ta không cầu lâu bền, chỉ cầu được rời khỏi Tướng phủ, rời xa phụ thân ta.

2

Ta cầm chiếc quạt trong tay, ngồi trong phòng đợi hồi lâu.

Ma ma bưng khay điểm tâm tinh xảo vào, lén đút cho ta ăn vài miếng.

Đợi tới nửa đêm, Chu Hoài Trực một thân hỉ phục mới xuất hiện trước mặt ta.

Hắn lạnh lùng nghiêm mặt lại, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn ta mang theo ý dò xét không thèm che giấu.

Số lần ta gặp hắn không nhiều lắm, nhưng ta biết, gương mặt lạnh lùng ấy chưa chắc đã nhắm vào ta, dù sao hắn cũng là “Vương gia mặt lạnh” nổi danh kinh thành.

Nhưng trong lòng hắn hẳn vẫn là khó chịu đi.

Mặc dù không cao hứng, hắn cũng không hề cự tuyệt chuyện rước ta vào phủ

Đây là hoàng mệnh, cũng là kết quả sau khi hắn cân nhắc mọi sự.

Chiếc sam mỏng khẽ buông rơi.

Nến hỉ sáng suốt đêm, hai bóng mơ hồ quấn quít hắn lên bóng trên tường.

Một đêm triền miên.

Trong lúc tình nồng, hắn dịu dàng hôn lên cổ ta. Ta khẽ nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta bị những tiếng động vụn vặt đánh thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuynh-hoa-ruc-ro/chuong-1.html.]

Chu Hoài Trực quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, không nói gì.

Mãi tới khi hắn quay lưng rời đi mới trầm giọng bỏ lại một câu, “Nàng chỉ cần an phận thủ thường, tiền tài cùng nhân mạch trong Vương phủ này, nàng có thể tuỳ ý sử dụng. Nhưng đừng mong cầu những thứ xa vời không thể với tới.”

Còn có chuyện tốt này sao?

Ta hài lòng gật đầu.

Chờ hắn đi rồi, ta lập tức sai người mở khố phòng, lấy ra những bức bình phong thêu điểu tước chim muông cực kì tinh xảo, lựa chọn bức “Hương vân” mà ta thích nhất, cả cây đàn cổ “Tiếng sấm mùa xuân”.

Nhìn căn phòng rực rỡ hẳn lên, ta cảm thấy tâm tình vô cùng thư thái.

Ma ma bên cạnh lại lo sợ bất an, “Tiểu thư, liệu Vương gia có tức giận không?”

“Không đâu.” Ta chắc chắn, “Ma mà, bà vẫn không hiểu trái tim nam nhân rồi. Hắn nếu đã mở miệng ban cho thì nhất định phải nhận lấy, như vậy mới khiến hắn cảm thấy thoả mãn.”

Ma ma cau mày trầm tư, “Thật vậy sao?”

Ai biết chứ?

Nhưng khi được hưởng thụ thì tất nhiên phải tận tình hưởng thụ rồi.

Dù sao nhân sinh ngắn ngủi, nhất định phải khiến bản thân vui vẻ.

3

Thân là nữ nhi Tướng phủ, cẩm y ngọc thực lụa là châu báu đủ để ta hưởng thụ, nhưng muốn nhiều hơn nữa thì không có khả năng.

Phụ thân có vô số môn khách, chỉ riêng việc nuôi dưỡng những người này đã là một khoản chi tiêu khổng lồ.

Nhàn cư vi bất thiện

Mặc dù có những kẻ chẳng có tài tuấn gì, phụ thân cũng không chịu buông bỏ, chỉ sợ có gì sai sót.

Có đôi khi ta cũng muốn trở thành môn khách của ông.

Năm đó đích mẫu vào phủ chưa tới một năm đã bệnh mà ch.ết.

Mà mẫu thân của ta, sau năm năm cũng thành đi.ên dại.

Năm sáu tuổi, ta tận mắt thấy mẫu thân dùng toàn lực lao vào cột trụ trên hành lang quy.ên sinh.

Bà cắn răng, m.á.u tươi trên trán chảy ròng ròng, hai mắt nhìn chằm chằm phụ thân đầy oán hận, “Ta có ch.ết cũng tuyệt đối không để ngươi được toại nguyện!”

Sau đó, bà nhìn về phía ta, tia áy náy chợt lóe lên rồi biến mất. Mẫu thân nhắm mắt lại, thấp giọng thì thầm mấy tiếng.

Nhưng ta nghe rất rõ.

Mẫu thân nói, “Hoa Nhi, mẫu thân xin lỗi.”

Từ ngày đó ta mới biết, nữ nhân trong Tướng phủ này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tổ mẫu triền miên bệnh tật nằm liệt giường nhiều năm, ngày lâm chung, ngay cả gặp phụ thân lần cuối cùng cũng không kịp.

Cho nên, ta rất sợ phụ thân.

Nếu nói trong phủ có ai được phụ thân cho vài phần thể diện, thì chỉ có thể là trưởng tỷ.

Trưởng tỷ là một mỹ nhân yếu nhược tiêu chuẩn, luôn ngoan ngoãn vâng lời, ngay cả khi nói chuyện thanh âm cũng vô cùng mềm mại.

Vì thế, ta bắt đầu bắt chước nàng, bắt đầu từ năm sáu tuổi mãi cho tới tận bây giờ.

Cho nên, khi vô tình chạm mặt Chu Hoài Trực trong Vương phủ, ta rõ ràng thấy trên khuôn mặt hắn chợt loé qua tia kinh ngạc.

“Ngày thành thân không nhìn kỹ, không ngờ nàng và tỷ tỷ nàng thật ra rất giống nhau.” Chu Hoài Trực như nhìn xuyên qua ta để thấy trưởng tỷ, trong mắt hắn là sầu khổ không nguôi, “Khuê danh của nàng là Khuynh Hoa?”

Ta gật đầu.

Hắn hỏi tiếp, “Khuynh Hoa, trên thế gian này, vì sao con người đều mãi khao khát những thứ mà họ vĩnh viễn không thể có được?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuynh Hoa rực rỡ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...