Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Tỏ Tình Vụng Về

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến tính cách hay ghen của Cố Dự Thâm, tôi vội vàng xua tay.

“Không cần đâu.”

Lúc này, xung quanh bạn bè đều chìm trong không khí náo nhiệt, chẳng ai chú ý đến tôi và Từ Cẩn Nhiên đang đứng trong góc.

Từ Cẩn Nhiên khẽ ho một tiếng.

“Hôm đó, cậu đã đến buổi tiệc sinh nhật của tôi, đúng không?”

Giọng cậu chắc chắn vô cùng:

“Quyển *Khúc Biệt Ly* ở cửa là do cậu chọn.”

“Cho nên, cậu mới dầm mưa bị ốm, chỉ để mang quà tặng cho tôi.”

Tôi nhìn Từ Cẩn Nhiên với vẻ kỳ lạ.

Mấy chuyện đó đã qua rồi, tôi cũng sắp quên mất, rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì đây?

Từ Cẩn Nhiên vẫn giữ dáng vẻ gượng gạo ấy:

“Thật ra, tôi… cũng không đến mức ghét cậu như vậy, món quà cậu tặng cũng là thứ tôi thích nhất.”

“Tôi nói như thế, chắc cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”

Có lẽ Từ Cẩn Nhiên sợ giữa bạn bè trở nên quá căng thẳng, nên mới muốn làm hòa.

Nghĩ mãi hồi lâu, tôi thật sự cũng chẳng rút ra được ý nghĩa nào khác.

Thế là tôi khẽ gật đầu.

Từ Cẩn Nhiên thở phào một hơi thật dài.

Cậu bỗng bất ngờ nghiêng người sát lại.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm một cái.

“Hứa Xán Hòa, tôi thật sự rất vui vì cậu đỗ đại học.”

“Thanh Đại gặp nhé.”

Nụ cười của Từ Cẩn Nhiên rực rỡ, trong đôi mắt cũng tràn đầy mong đợi.

6.

Không liên lạc được với Hứa Xán Hòa khiến trong lòng Từ Cẩn Nhiên bức bối khó tả.

Trước kỳ thi đại học, cậu đã cảm thấy Hứa Xán Hòa có chút khác lạ.

Trong hộc bàn không còn ly sữa nóng mỗi sáng.

Bên cạnh sân bóng rổ nắng gắt, cũng chẳng còn bóng dáng cô gái luôn đứng đợi cậu bất kể nắng đến cháy da.

Trên bàn học của Hứa Xán Hòa thường đặt một tấm bảng nhỏ, trên đó viết rõ ràng mấy chữ: “Tôi muốn vào Thanh Đại!”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ngay cả tấm bảng đó cũng đã biến mất.

Những thay đổi nhỏ nhặt ấy, giống như tiếng muỗi vo ve mãi bên tai, không ngừng gặm nhấm sự chú ý của Từ Cẩn Nhiên.

Còn có dấu chân ướt trước cửa phòng bao hôm ấy, cùng quyển *Khúc Biệt Ly* không rõ ai đặt ở đó, luôn khiến cậu phân tâm.

Ít ai biết, quyển nhạc phổ gần như tuyệt bản ấy, cậu đã mất bao lâu mới tìm ra.

Rốt cuộc ai lại có thể hiểu cậu đến thế?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-to-tinh-vung-ve/3.html.]

Không lẽ… là Hứa Xán Hòa?

Nhưng cô gái nông cạn ấy, chẳng phải chỉ thích gương mặt của cậu thôi sao? Làm sao có thể hiểu được niềm say mê và khát vọng mà cậu dành cho âm nhạc.

Mà dạo này, tại sao Hứa Xán Hòa lại không để ý đến cậu nữa, cũng chẳng còn quấn lấy cậu như trước?

Ừ.

Chắc chắn là cô ấy đang nỗ lực ôn tập để thi đỗ Thanh Đại.

Thế nhưng sau kỳ thi đại học, Hứa Xán Hòa vẫn không còn quấn lấy mình như trước.

Từ Cẩn Nhiên bỗng dưng nảy sinh chút lo lắng về ngoại hình.

Cậu thường xuyên soi gương, lo lắng mấy nốt mụn do thức khuya ôn thi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thỉnh thoảng còn không nhịn được mà lén xem trang mạng xã hội của Hứa Xán Hòa, nhìn cô ấy gần đây nhấn thích phong cách ăn mặc của dạng con trai nào, rồi lại đem so sánh, mua về mấy bộ quần áo mới.

Khi nghe từ miệng bạn thân của Hứa Xán Hòa rằng cô ấy đã đỗ Thanh Đại, Từ Cẩn Nhiên sung sướng đến mức gần như phát điên.

Cậu đã biết mà!

Hứa Xán Hòa thích mình như thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?

Điều khiến Từ Cẩn Nhiên bất ngờ là, bản thân cậu chẳng hề phản cảm khi nghĩ đến chuyện trở thành bạn cùng trường với Hứa Xán Hòa.

Ngược lại… thậm chí còn có chút mong chờ.

Ở Thanh Đại, chỉ có mình cậu và Hứa Xán Hòa, không có đám bạn chuyên thích trêu chọc, khiến cậu phiền não kia. Liệu câu chuyện có thể trở nên khác đi không?

Tại sao bản thân lại có những suy nghĩ như thế nhỉ?

Sau khi xác nhận Hứa Xán Hòa chính là người đã tặng tập nhạc phổ, Từ Cẩn Nhiên dường như đã hiểu rõ hơn một chút ——

Hứa Xán Hòa, thật ra cũng chẳng đến mức đáng ghét.

Cô ấy khác với những cô gái trước kia chỉ thích bề ngoài của cậu, cô ấy rất chân thành.

Tóm lại, Từ Cẩn Nhiên quyết định sẽ cho Hứa Xán Hòa một cơ hội.

Cậu nhớ đến trong *Chiếc Khăn Voan*, sau khi nữ chính Katie ngoại tình, nam chính Walter đã nói với cô:

“Tôi biết em ngu ngốc, khinh suất, đầu óc rỗng tuếch, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi biết những mưu cầu, lý tưởng của em, em tầm thường, dung tục, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi biết em chỉ là một kẻ hạng hai, nhưng tôi vẫn yêu em.”

Hứa Xán Hòa — một cô gái chỉ thích trai đẹp, thành tích học tập bình thường, ngoại hình cũng chẳng mấy nổi bật — trong mắt Từ Cẩn Nhiên, chẳng qua cũng chỉ là một “hạng hai”.

Thế nhưng, cô ấy lại thật sự vì cậu mà cố gắng thi đỗ Thanh Đại.

Từ Cẩn Nhiên phải thừa nhận, điều đó khiến cậu vô cùng xúc động.

Câu “Tôi cũng không đến mức ghét cậu như vậy” chính là hàm ý của cậu.

Không biết cô ấy có hiểu được không.

Nghĩ đến đây, Từ Cẩn Nhiên nhìn Hứa Xán Hòa, trong mắt đầy ắp tình cảm dịu dàng mà chính cô cũng không hề hay biết.

Mái tóc mới thực sự rất hợp với cô.

Mà lúc này, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng biết lướt thấy tin tức gì thú vị, cười đến cong cả mắt, trên má còn hơi ửng hồng.

Ừm…

Dù rằng cô ấy trông khá bình thường.

Nhưng đôi lúc, lại thật sự đáng yêu vô cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Tỏ Tình Vụng Về
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...