Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGÔ CẨM THƯ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này nha hoàn đã ra ngoài, ta cũng nói thẳng:

“A Chỉ, sao con lại ra khỏi cung? Thân thể bệ hạ thế nào?”

“Mẫu thân đừng lo, bệ hạ đã khỏi hẳn rồi. Con nghe trong thư mẫu thân nói đã tìm được phụ mẫu ruột, nên xin bệ hạ lệnh xuất cung, tới xem nhà ngoại này rốt cuộc thế nào.”

Ta gõ nhẹ lên trán nó:

“Con bé này, ra ngoài cũng chẳng mang theo người, lỡ gặp kẻ xấu thì biết làm sao?”

Con bé cười: “Mẫu thân, con mà gặp kẻ xấu, người nên lo cho kẻ xấu thì hơn.”

“……”

Con bé không chỉ thiên phú y thuật xuất chúng, mà dùng độc cũng thuộc hàng nhất lưu.

“Mẫu thân, phụ mẫu ruột của người đã là phu phụ Tuyên Bình Hầu, vì sao lại chỉ sắp xếp cho người một viện như thế này?”

“Con vừa đi qua, thấy không ít viện đẹp hơn.”

Con bé này, vừa đến là nói toàn sự thật.

Ta không giấu con:

“Có lẽ là sợ mẫu thân va chạm phải vị quý khách nào đó thôi.”

Con bé: “……”

Nàng tức đến bật cười:

“Mẫu thân ít đến kinh thành, để cho vài kẻ mắt ch.ó xem người thấp đi rồi.”

Câu nói này c.h.ử.i trúng không ít người, nhưng ta cũng mặc cho nàng.

Con bé tiếp tục than phiền không dứt.

Ta đổi đề tài: “Ca ca con đâu?”

“Ca ca đang giám công ở phủ Trưởng công chúa Chiêu Dương, huynh ấy ở luôn trong đó.”

“Hồ đồ! Chưa thành thân mà đã ở hẳn trong phủ công chúa, ca ca con đúng là…!”

Con trai không ở bên, ta muốn mắng cũng chẳng có chỗ mắng.

Đứa con trai khi niên thiếu đã một trận thành danh của ta, năm ngoái hồi kinh báo mệnh, bị trưởng nữ đích tôn của bệ hạ để mắt tới.

Cũng chẳng biết hai người này nhìn trúng nhau thế nào, chỉ biết là lang có tình, thiếp có ý.

Bệ hạ và hoàng hậu không chê Ngô gia trèo cao, có ý kết mối hôn sự này, đó cũng là lý do phu thê ta vội vàng lên kinh thành.

Chỉ là chuyện còn chưa công khai, sao có thể hành sự như vậy?

Con bé nói: “Tỷ tỷ Chiêu Dương nói rồi, ca ca là đi giám công, không tính là vượt lễ.”

“……”

Vượt lễ hay không, còn phải xem bệ hạ và hoàng hậu nghĩ thế nào.

Con bé nói muốn ở lại Hầu phủ bầu bạn cùng ta, thế là ở lại thật.

Tối hôm đó, sinh mẫu của ta và đại tẩu hớn hở đến viện hẻo lánh này của ta.

“Cẩm Thư muội muội, có chuyện tốt trời ban đây!”

Người lên tiếng, chính là thế t.ử phu nhân.

6

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngo-cam-thu/4.html.]

Chỉ là nàng ta nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt lướt qua con gái ta, lập tức mày mày mắt mắt nở nụ cười:

“Vị này hẳn là ngoại tôn nữ của ta phải không? Quả thật sinh ra thanh tú đoan trang, khiến người ta vừa gặp đã phải động lòng.”

Lời này khiến ta khẽ nhíu mày.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hôm qua, nụ cười trên mặt vị đại tẩu này còn chẳng hề chân thành đến thế.

Con gái nhìn hai vị phụ nhân trước mặt, đối với thân phận của họ đã lờ mờ đoán ra.

Nhưng thế t.ử phu nhân lại càng chủ động:

“Con à, vị này là ngoại tổ mẫu của con, còn ta là cữu mẫu của con. Con tên là gì?”

Con gái tuy không hài lòng với thái độ của Hầu phủ đối với ta, nhưng vẫn đáp:

“Vãn bối Ngô Chỉ.”

“Ngô Chỉ, cái tên thật hay, chỉ là vì sao con lại theo họ mẫu thân?”

Sinh mẫu của ta hỏi.

“Phụ thân con cũng họ Ngô.”

Nói đến mức này, bọn họ vẫn chưa hề liên tưởng đến điều gì.

Thế t.ử phu nhân nắm lấy tay ta, kích động nói:

“Cẩm Thư muội muội, muội và con gái muội đều là người có phúc. Hôm nay Hộ bộ Thượng thư đến phủ bàn việc với đại ca của muội, vừa hay liếc thấy con gái muội một cái, liền nhất kiến khuynh tâm, muốn đến Hầu phủ xuống sính lễ, nghênh thú A Chỉ làm chính thê. Về sau ấy à, muội cũng là nhạc mẫu ruột của Thượng thư rồi.”

Ta khựng lại, trong khóe mắt đã thấy sắc mặt con gái trầm xuống.

“Ta nhớ, Hộ bộ Thượng thư cũng không kém tuổi ta là mấy chứ? Các người định để đứa con gái như hoa như ngọc của ta, gả cho một nam nhân bằng tuổi phụ thân nó sao?”

Ta rút tay mình ra, ung dung nhìn bọn họ.

Không ngoài dự đoán, ta liếc thấy trong mắt sinh mẫu lóe lên vẻ chột dạ.

Thế t.ử phu nhân dường như cũng không ngờ, ta lại biết rõ lai lịch của Hộ bộ Thượng thư như vậy.

Nhưng nàng ta rất nhanh đã kịp phản ứng, tiếp tục nói:

“Cẩm Thư muội muội, chúng ta là người một nhà, tẩu tẩu sao lại hại muội chứ? Hộ bộ Thượng thư tuy tuổi tác có lớn, nhưng dung mạo tuấn tú, phong độ bất phàm, các cô nương muốn gả vào đó nhiều vô kể, A Chỉ được hắn để mắt tới cũng là phúc khí.”

“Nói thẳng ra, Cẩm Thư muội muội, muội nghĩ xem, cả kinh thành rộng lớn này, còn có thể tìm được thông gia nào tốt như vậy không? Muội không muốn làm nhạc mẫu của Thượng thư sao?”

“Lưu đại nhân còn nói rồi, A Chỉ nếu gả vào đó, sẽ nắm quyền quản lý toàn bộ phủ đệ. Chuyện tốt như thế, nếu không phải vì hắn tuổi đã lớn, thì làm sao đến lượt con gái muội chứ?”

Ta kéo khóe môi:

“Vị Hộ bộ Thượng thư kia, ta cũng có nghe qua, trước đó đã c.h.ế.t hai vị chính thê rồi phải không? Ai biết hai vị phu nhân ấy c.h.ế.t thế nào? Trong hậu viện thê thiếp và đủ loại con thứ cũng không ít, nếu là mối hôn sự tốt, vì sao không để con gái của ngươi gả sang?”

“Ngươi!”

Nhắc đến con gái, sắc mặt đại tẩu lập tức lạnh xuống:

“Con gái ta còn nhỏ, ta làm mẫu thân, phải giữ nó lại thêm vài năm.”

Giữ thêm vài năm?

Chẳng qua là Thái t.ử đã đủ mười sáu tuổi, các nhà đều đợi đưa các cô nương vừa độ tuổi đi tuyển tú.

Thế t.ử phu nhân chê Hộ bộ Thượng thư gần bốn mươi, sinh mẫu của ta cũng chê.

Thế mà lại bắt ta và con gái ta hân hoan tiếp nhận mối hôn sự tốt đẹp này.

Ta đứng dậy: “Không cần nói nữa, con gái ta không gả.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGÔ CẨM THƯ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...