Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGÔ CẨM THƯ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiếng quát này vừa dứt, thị vệ lập tức quỳ rạp xuống đất, binh khí rơi loảng xoảng.

Cả nhà Tuyên Bình Hầu sững sờ tại chỗ.

Đặc biệt là phu thê Tần Hoài Thời cùng phụ mẫu ruột của ta.

Chiêu Dương công chúa bước xuống, kéo tay ta và nữ nhi, ánh mắt u ám nhìn về phía Tần Hoài Thời:

“Tuyên Bình Hầu thế t.ử thật là uy phong.”

Tần Hoài Thời run rẩy chỉ tay về phía ta:

“Nàng… nàng là Tĩnh Viễn Vương phi?”

Cùng lúc đó, ở phía trước, Ngô Độ và con trai đã quỳ xuống trước mặt bệ hạ.

“Bệ hạ, thê nữ của thần hiếm khi đến kinh thành, vậy mà lại bị người ta làm nhục đến mức này, khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho thần.”

Khóe miệng bệ hạ khẽ động, nhưng lời nói thì không hề mơ hồ:

“Tuyên Bình Hầu, đây là cách ngươi quản giáo gia quyến sao? Dám gây náo loạn trong hoàng cung?”

Bên kia, Tuyên Bình Hầu cũng chẳng kịp bận tâm đến tuổi sáu mươi của mình, lập tức quỳ sụp xuống:

“Thần quản giáo không nghiêm, xin bệ hạ trừng phạt.”

“Trẫm trừng phạt ngươi làm gì? Nếu là con trai ngươi phạm lỗi, vậy thì để hắn tự chịu phạt. Phạt hắn chịu roi thì thế nào?”

Nghe vậy, sắc mặt Tần Hoài Thời lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống:

“Xin bệ hạ tha tội!”

Không chỉ mình hắn quỳ, toàn bộ người của Hầu phủ đều quỳ rạp xuống.

Ta nghe thấy sinh mẫu của mình khẽ gọi tên ta, dường như mong ta thay con trai bà ta cầu xin.

“Tuyên Bình Hầu thế t.ử đã chắc chắn khẳng định thê t.ử của thần là thích khách mưu đồ bất chính, hẳn là quen biết hết thảy quan quyến trong cung, nếu không thì sao có thể quả quyết gọi thị vệ đến bắt thê t.ử của thần như vậy?”

Ngô Độ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Thê t.ử của thần thân phận Vương phi mà còn bị làm nhục, là thần, người làm phu quân, vô năng. Thần khẩn cầu bệ hạ tước binh quyền của thần, cho phép thần cáo lão hồi hương.”

Cáo lão hồi hương.

Mi mắt bệ hạ giật thót một cái:

“Hiền đệ chớ nói bừa, trẫm nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Vương phi.”

“Người đâu, kéo Tuyên Bình Hầu thế t.ử xuống.”

Lúc này sinh mẫu của ta cũng chẳng còn để ý gì nữa, vội vàng nói:

“Bệ hạ xin tha tội, Tĩnh Viễn Vương phi chính là con gái ruột thần phụ thất lạc nhiều năm, huynh trưởng nàng không biết thân phận Vương phi của nàng, sợ nàng mạo phạm quý nhân nên mới hành xử như vậy, mong bệ hạ rộng lượng tha thứ.”

Lời này vừa thốt ra, bốn phía xôn xao.

Hoàng hậu cũng lên tiếng tiếp lời:

“Theo như bản cung được biết, Tĩnh Viễn Vương phi và Tấn Vương phi hẳn là sinh cùng năm. Nếu Tĩnh Viễn Vương phi là con gái ruột của ngươi, vậy Tấn Vương phi là ai?”

Bị nhắc đến, sắc mặt Tần Lăng Nguyệt trắng bệch, Tấn Vương thì mặt mày xanh mét.

Rõ ràng hắn ta không hề biết chuyện này.

Nhưng lời đã nói ra, không còn đường quay đầu.

Tuyên Bình Hầu phu nhân chỉ đành c.ắ.n răng tiếp tục nói:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngo-cam-thu/8.html.]

“Năm đó thần thiếp lâm bồn gặp loạn, trong lúc hoảng hốt đã ôm nhầm đứa trẻ.”

Lúc này đến lượt Chiêu Dương công chúa lên tiếng:

“Nếu đã là con gái ruột, là muội muội ruột, vậy vì sao lại vu khống nàng là thích khách? Thích khách là phải bị c.h.é.m đầu, các người Tuyên Bình Hầu phủ đối xử với con ruột như vậy, chẳng phải là ép nàng vào chỗ c.h.ế.t sao?”

Tội danh này càng nặng hơn.

Bọn họ không sao tự bào chữa nổi.

Nghĩ lại thật nực cười, họ ghét bỏ ta, đứa con gái ruột, cho rằng ta làm mất mặt, muốn giữ vững thân phận đích nữ Hầu phủ cho Tần Lăng Nguyệt.

Vậy mà giờ đây, lại vì Tần Hoài Thời, tên ngu xuẩn này, mà phải phơi bày hết thảy trước mặt các bậc quyền quý.

12

“Chiêu Dương, hôm nay là sinh thần của con, đừng nổi giận, về chỗ ngồi đi.”

Bệ hạ đã lên tiếng, Chiêu Dương công chúa cũng chỉ đành không cam lòng quay về chỗ.

Nhưng bệ hạ cũng không có ý định bỏ qua nhẹ nhàng:

“Tuyên Bình Hầu quản gia không nghiêm, đã làm nhiễu loạn tâm trạng của công chúa. Đợi thế t.ử chịu hình xong, cả nhà các ngươi đều trở về đóng cửa tự kiểm điểm.”

Đây là muốn đuổi bọn họ đi.

Bị trục xuất ngay trong cung yến, đó là nỗi nhục lớn.

Chỉ là mưa móc sấm sét, đều là ân điển của quân vương.

Cả nhà chỉ có thể tạ ơn rồi rời đi.

Người duy nhất còn lại là Tần Lăng Nguyệt, kẻ đã trở thành Tấn Vương phi.

Nàng ta ngồi bên cạnh Tấn Vương với gương mặt lạnh lẽo, như ngồi trên đống lửa.

Con cái của nàng ta, thân phận quận vương quận chúa, thì chẳng có gì, chỉ cảm thấy mất mặt.

Bọn họ là hoàng tôn tông thân, thân phận của sinh mẫu quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất.

Chỉ là bị phơi bày ngay tại chỗ thế này, rốt cuộc cũng khó coi.

Con cái các quan viên tuy không dám chế giễu, nhưng hoàng tôn tông thân đâu chỉ có một nhà bọn họ.

Trong yến tiệc mừng sinh thần của Chiêu Dương công chúa, bệ hạ ban hôn cho công chúa và con trai ta, chọn ngày thành hôn.

Khóe mắt ta liếc thấy, vị quận chúa của Tấn Vương phủ kia lập tức đỏ hoe mắt.

Không chỉ nàng ta, mà còn mấy vị tiểu thư thế gia khác nữa.

“……”

Thằng nhóc thối này từ khi nào lại gây ra nhiều nợ đào hoa thế?

Chỉ là họ buồn thì buồn, cũng chẳng làm gì được.

Ngay cả ta, người làm mẫu thân ruột, còn không thể làm chủ, huống chi là bọn họ.

Người mà hoàng thất đã để mắt tới, há có đạo lý buông tha.

Ta may mắn vì con trai và công chúa là lưỡng tình tương duyệt.

Khi ngồi cùng Ngô Độ tại chỗ ngồi, ta hạ giọng kể cho chàng nghe những lời vừa nghe được từ mẫu t.ử Tần Lăng Nguyệt.

Ánh mắt chàng trầm xuống trong chốc lát, rồi dặn ta:

“Chuyện này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ. Người của Tuyên Bình Hầu phủ về sau e là sẽ còn dây dưa, ngày thường nàng ra ngoài nhất định phải có người theo.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGÔ CẨM THƯ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...