Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tế Nữ Xà Tiên

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, không gì khác, Vương Lão Ngũ là tên của cha tôi.

Người cha ruột đột ngột qua đời sau khi mẹ tôi mang thai tôi và chị gái.

20

Chị gái tôi bên ngoài kết giới điên cuồng bắt quỷ.

Tôi ở bên trong nhận cha.

"Cha? Ông là cha của con sao?"

Người trước mặt mặt mày già nua, tôi đương nhiên không biết ông ta là ai.

Nhưng dân làng thì biết.

"Chẳng phải sao, từ nhỏ mặt mũi cha mày đã già rồi.”

“Kỳ lạ, tại sao Lão Tổ Tông lại là ông ta?”

“Không phải ông đã c.h.ế.t rồi sao?"

Cha tôi thấy không giấu được nữa, lập tức dứt khoát bỏ áo choàng ra.

"Xà Chủ đã cứu ta, ta coi như người sống dở c.h.ế.t dở, phải dựa vào Từ đường mới sống được."

Ông ta đầy vẻ bất lực: "Vậy nên ta có muốn cứu các người cũng không có cách nào."

Dân làng gãi đầu: "Vậy làng chúng con c.h.ế.t nhiều người như vậy, sao Xà Chủ lại chỉ cứu mình ông?"

Cha tôi cười khổ lắc đầu, nói ông ta cũng không biết.

Tôi hỏi ông ta: "Vậy ông đã sớm biết chúng con là con gái của ông sao?"

Cha tôi miễn cưỡng nhìn tôi: "Các con đều là cốt nhục của ta, sao ta có thể không biết?"

Tôi cụp mắt im lặng.

Bên ngoài Từ đường, thân hình chị gái tôi ngày càng lớn, rất nhanh đã g.i.ế.c sạch nữ quỷ.

Tôi dẫn đầu bước ra khỏi Từ đường.

Dân làng bắt chước đi theo.

Cuối cùng trong Từ đường chỉ còn lại cha tôi và Xà Chủ.

Dân làng còn chưa kịp vui mừng, tôi đã gọi chị gái tôi ra tay.

"Chị, có thể g.i.ế.c rồi, yên tâm đi, lão già đó không ra được đâu."

Chị gái tôi đã khác xưa, một cái vẫy đuôi, những người này muốn chạy về Từ đường cũng không được.

Tiếng kêu thét vang lên khắp nơi, cả Thung lũng Rắn m.á.u chảy thành sông.

Trải qua một ngày dài đầy nơm nớp lo sợ, đám người hèn hạ đó cuối cùng cũng c.h.ế.t không toàn thây.

Cha tôi ở bên trong giận dữ: "Các con?"

Tôi đứng ngoài cửa, cười với ông ta: "Cha à, cha không giúp con gái của cha báo thù, vậy thì để chúng con tự báo."

Chị gái tôi nghi ngờ: "Ông ta là cha chúng ta sao?"

Tôi gật đầu, chị gái tôi tò mò lao vào Từ đường.

Tôi không ngăn cản.

Chỉ thấy cha tôi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

“Con ngoan, con ngoan của cha, mau đến bên cha nào…”

Còn tôi… Bước rất chậm.

21

Chị gái tôi vừa vào Từ đường đã lập tức bị cha tôi vung phất trần làm cho choáng váng.

Ông ta cười điên cuồng.

"Cuối cùng ta cũng có thể đổi lấy một cơ thể tự do, vĩnh viễn không mục nát rồi.”

“Ta đã đợi cả ngàn năm mới chờ được một cơ hội này đây!"

Ông ta nhìn tôi, đầy vẻ tán thưởng: "Không ngờ hai đứa tiểu nha đầu các con lại vô tình tạo ra được.”

“Ta và cả làng đã thất bại biết bao nhiêu lần, những Xà Tiên đó không một ai có chí khí cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/te-nu-xa-tien/chuong-8-full.html.]

“Vào đi, con, đến giúp cha hộ pháp.”

“Dù sao chị con đã sắp mất lý trí rồi, sớm muộn gì cũng sẽ g.i.ế.c con thôi.”

“Ta thì khác, con là huyết mạch duy nhất của ta trên đời này."

Tôi sợ đến mềm cả chân, run rẩy môi hỏi ông ta: "Hộ... Hộ pháp cần làm gì ạ?"

Ông ta chắc chắn sẽ thành công, khẽ cười: "Chỉ cần con và Xà Chủ canh giữ phía trước và phía sau chúng ta, không di chuyển là được."

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nghe lời ông ta bước vào Từ đường.

Ông ta dẫn tôi xuống tầng hầm, ở đây có một trận pháp màu đỏ sẫm.

"Đây là Trận Hoán hồn."

Ông ta đặt chị gái tôi vào trận pháp, bản thân cũng khoanh chân ngồi giữa.

"Xà Chủ canh giữ phía trước, Phán Đệ canh giữ phía sau, tuyệt đối không được tự ý di chuyển!"

Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Nhưng khi ông ta thi pháp moi t.i.m chị gái tôi ra, tôi đã dùng trâm đồng đ.â.m vào lưng ông ta.

Ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn tôi.

"Mày... Mày cái đứa bất hiếu!"

Tôi cong môi: "Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."

22

Tôi đạp nát trái tim chị gái tôi: "Đúng vậy, nếu không sau này làm sao tôi đấu lại chị ấy đây?"

Từ lúc chị ép tôi đi truy đuổi dân làng, tôi đã biết chị không còn quan tâm đến sống c.h.ế.t của tôi nữa rồi.

Đợi chị mất lý trí, người c.h.ế.t đầu tiên chính là tôi.

Ngày xưa khi được chọn làm Xà Tiên, tôi đã cố ý nói với chị gái tôi, vốn dĩ cũng muốn chị thay tôi đi.

Không ngờ chị thật sự không cưỡng lại được sự cám dỗ.

Ai biết lời chị nói là vì muốn tốt cho tôi là thật hay giả?

Nhà chúng tôi không có ai là không ích kỷ.

Hơn nữa, mấy ngày nay, tôi phát hiện cái "Lão Tổ Tông" này chỉ có tác dụng với quỷ, hoàn toàn vô dụng với người.

Tôi không thể g.i.ế.c chị gái tôi, nhưng nhân cơ hội g.i.ế.c ông ta thì vẫn dư sức.

Cha tôi cam chịu: "Chỉ thiếu một chút... Chỉ thiếu một chút nữa là ta có thể trường sinh bất tử rồi! Chỉ thiếu một chút nữa là ta có thể vĩnh viễn rời khỏi cái Thung lũng Rắn đáng c.h.ế.t này rồi! Tất cả là tại mày! Cái thứ tiện nhân! Tao c.h.ế.t cũng phải kéo mày chôn cùng! Xà Chủ, giết... Giết nó cho ta!"

Xà Chủ bất động.

Tôi đạp lên n.g.ự.c ông ta: "Có phải ông đã quên tôi là gì không?”

“Tôi là Xà Tiên do chính tay các người chọn ra.”

“Tất cả rắn, đều không thể làm hại tôi.”

“Nếu không, sao các người lại mượn tay dân làng hạ độc Xà Tiên?"”

Ánh mắt cha tôi u ám, như đã chết.

Nhưng vẫn chưa đủ, tôi moi t.i.m ông ta ra.

Một trái tim ngàn lỗ, đập cực kỳ chậm chạp.

"Cái trái tim này, là ông đổi với cha tôi đúng không?

“Cha tôi đúng là đột tử, nhưng chẳng qua là bị ông, kẻ trộm mệnh này, cướp đi mạng sống mà thôi!”

“Là quái vật thì nên xuống Âm Tào Địa Phủ đi, còn ra ngoài làm hại người làm gì? Còn Quốc Sư nữa chứ, xấu xa thế này chỉ xứng làm thây ma thôi!"”

Tôi một chân đạp nát trái tim tà ác đó, đôi mắt ông ta hoàn toàn mất đi sắc thái.

"Xà Chủ, nuốt chửng chúng đi."

Tôi bước ra khỏi Từ đường.

Từ nay về sau, Xà Tiên chính là Xà Tiên thuần túy.

- Hết -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tế Nữ Xà Tiên
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...