Cuộc chiến pháp lý kéo dài và đầy căng thẳng. Minh tìm mọi cách chống đối, từ chối hợp tác, thậm chí còn thuê luật sư giỏi để bào chữa. Nhưng tôi có bằng chứng, và quan trọng hơn, tôi có sự kiên định.
Tôi không còn là Diệp yếu đuối, chỉ biết khóc lóc nữa. Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi tập trung vào công việc, vào bản thân. Tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè.
Bạn bè và đồng nghiệp đều ủng hộ tôi. Họ động viên tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi cảm thấy biết ơn vì có những người yêu thương mình thật lòng.
Luật sư của tôi đã làm việc rất hiệu quả. Cô ấy tìm ra nhiều bằng chứng khác về các hoạt động tài chính bất minh của Minh, cũng như những khoản đầu tư không rõ ràng của anh ta.
Phiên tòa diễn ra. Minh cố gắng biện minh cho hành động của mình, đổ lỗi cho tôi. Anh ta nói tôi là người vợ không quan tâm chồng, khiến anh ta cảm thấy cô đơn. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy ghê tởm.
Khi đến lượt tôi trình bày, tôi nói một cách bình tĩnh, rõ ràng. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ chuyến tàu định mệnh cho đến những bằng chứng về sự lừa dối của Minh. Tôi cũng trình bày bằng chứng về việc anh ta cố gắng tẩu tán tài sản.
“Tôi không muốn gì hơn ngoài sự công bằng.” Tôi nói trước tòa. “Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm cho những gì anh ta đã làm. Và tôi muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.”
Minh nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hờn. Anh ta không ngờ tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Anh ta không ngờ tôi lại có thể vạch trần anh ta một cách triệt để như vậy.
Sau nhiều phiên tòa, cuối cùng phán quyết đã được đưa ra. Minh phải chia một nửa tài sản cho tôi, và còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần. Anh ta còn bị điều tra về các hoạt động tài chính bất minh.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi đã chiến thắng. Tôi đã lấy lại được sự công bằng cho bản thân.
Minh đã mất tất cả. Anh ta mất tiền bạc, mất danh dự, mất cả tương lai. Anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi không cảm thấy hả hê, nhưng tôi cảm thấy bình yên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tet-nay-kich-hay-bat-dau/chuong-9.html.]
Sau vụ ly hôn, tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Tôi nghỉ việc, dành thời gian đi du lịch. Tôi muốn khám phá thế giới, khám phá bản thân mình.
Tôi đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Tôi học cách yêu bản thân mình hơn, học cách tin tưởng vào chính mình. Tôi đã trưởng thành rất nhiều sau biến cố này.
Một ngày nọ, khi tôi đang đi dạo trên đường phố Đà Lạt, tôi bất ngờ gặp lại Linh. Cô bé đang đi cùng một người bạn trai mới. Linh nhìn thấy tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Chào chị Diệp.” Linh nói, giọng nhỏ nhẹ. “Chị khỏe không ạ?”
“Chị khỏe lắm, Linh.” Tôi mỉm cười. “Em sao rồi? Em có khỏe không?”
“Em cũng khỏe rồi chị. Em đã tìm được công việc mới, và em cũng đang hẹn hò với người này.” Linh nói, rồi giới thiệu bạn trai của mình. Anh ấy là một người đàn ông hiền lành, chân thật.
“Chị chúc mừng em.” Tôi nói, cảm thấy vui mừng cho Linh. “Em xứng đáng với hạnh phúc.”
Chúng tôi nói chuyện một lát. Linh kể cho tôi nghe về cuộc sống mới của cô bé. Cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây thơ như trước nữa. Tôi thấy vui vì điều đó.
“À, chị Diệp này.” Linh nói, giọng có chút ngập ngừng. “Anh Minh… anh ấy bị truy tố rồi. Nghe nói anh ấy còn bị vướng vào một vụ lừa đảo lớn nữa.”
Tôi gật đầu. “Chị biết rồi. Chị cũng đã lường trước được điều đó.” Tôi không còn cảm thấy bất ngờ hay đau khổ nữa. Mọi chuyện đã ở lại phía sau.
Tôi chào tạm biệt Linh và bạn trai cô bé. Tôi tiếp tục bước đi trên con đường ngập tràn nắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Tôi đã vượt qua được cơn bão, và giờ đây, tôi đang đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình.
Tôi không còn hận thù Minh nữa. Tôi đã tha thứ cho anh ta, không phải vì anh ta xứng đáng, mà vì tôi xứng đáng được giải thoát khỏi gánh nặng đó. Tôi đã học được bài học đắt giá, nhưng tôi cũng đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình. Tôi sẽ không bao giờ để một người đàn ông nào làm tổn thương tôi thêm một lần nữa. Tôi sẽ sống cuộc đời của riêng tôi, thật hạnh phúc và trọn vẹn. Tôi đã sẵn sàng cho một chương mới. Một chương không có Minh, một chương chỉ có tôi và tương lai tươi sáng của mình. Tôi đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, một cuộc đời mới, nơi tôi là người nắm giữ hạnh phúc của chính mình.
--------------------------------------------------