Không thể nào !! phải biết rằng cho dù là 30 năm về trước , cụ Gongro cũng đã trên 40 tuổi . tuyệt đối không thể nào có bộ mặt trẻ trung nữa !! cho nên , có thể khẳng định rằng người đã từng đi tới nơi này vào 30 năm trước tuyệt đối không phải là là cụ Gongro !! vậy thì , rốt cuộc người đó là ai nhỉ ??? chẳng lẽ là …..
Nhìn thấy vẻ mặt có chút khác thường của Tiền Thế Kiệt , Isbel tò mò hỏi : “ sao thế ? anh nghĩ ra điều gì à ??”
Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tĩnh lại ,tất cả những thứ đó chỉ là do mình suy đoán , chưa có gì xác thực cả , nên anh ta đã không quyết định tạm thời không nói ra điều nghi vấn cho Isbel nghe , chỉ ngật ngừng nói : “ à , không …. Không có gì cả …..”
Mặc dù Tiền Thế Kiệt đã phủ nhận có điều khác thường , nhưng Isbel có chút không tin , dùng 1 ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta .
Khi mặt trời lên cao ngang đầu , cũng là thời điểm có thể bước vào trong khu rừng . cả 3 lại cùng nhảy lên ngựa . dưới sự chỉ dẫn của Lioles , trực tiếp chạy thẳng vào rừng .
Tuy là ban ngày ban mặt , nhưng trong khu rừng rất tối tăm . có thể là do cây cỏ ở trong rừng rất dày đặc , che bớt những ánh sáng mặt trời từ trên cao rọi xuống . hoặc cũng có thể là do 1 thứ gì đó đã tác động tới điều này .