Tiền Thế Kiệt hiểu rõ rằng chẳng còn cách nào khác , nên đành phải chấp nhận chờ đợi thêm 1 tháng nữa .
Những ngày tiếp theo sau đó , Kadas đã ở lại trong nhà của Tiền Thế Kiệt . sáng sớm , Tiền Thế Kiệt đi làm ở công ty , chiều tối trở về tới nhà , sẽ theo Kadas học ngôn ngữ của đại lục Aden . Tiền Thế Kiệt cảm thấy kỳ lạ , ngôn ngữ của thế giới anh ta và đại lục Aden khác xa nhau , bằng cách nào mà Kadas lại có thể nói được ngôn ngữ của thế giới mình nhỉ ? chẳng lẽ ổng cũng theo học qua 1 khoá tiếng Việt sao ?
“ ta được nhiệm vụ đi tới thế giới này , nên trước khi đi đã được giáo hoàng và hồng y giáo chủ dùng thuật cầu chúc , giúp ta có thể tinh thông mọi loại ngôn ngữ . thực ra thì , đại lục Aden luôn luôn có người đi tới thế giới của cậu để dò thám . biết rõ ngôn ngữ của 2 thế giới khác xa nhau . nên họ nghiêm cứu ra loại phép thuật lạ kỳ này .” đó là lời nói của Kadas
“ dò thám ?” Tiền Thế Kiệt tò mò hỏi .
trong đôi mắt của Kadas nhấp nháy những tia sáng sắc bén , trầm giọng nói : “ đúng thế , dò thám ! để xem có thể mở cuộc xâm chiếm tới thế giới của cậu không ?”
Tiền Thế Kiệt nghe xong giật mình , mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn vào Kadas : “ cái gì ? đại lục Aden muốn xâm chiếm thế giới của tôi à ?”
Kadas vẫn giữ vẻ mặt bình thản , nhạt nhạt nói : “ không có gì đáng ngạc nhiên cả . ở đại lục Aden , đất thưa người đông . ngoài ra còn phải phân chia nhiều lãnh thổ cho 3 chủng tộc khác nữa . nên diện tích đất đai đã rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng . tộc người lại không thể phá huỷ giao ước để chiếm lấy đất đai của 3 chủng tộc kia . nên đành phải tìm cách đi tới 1 không gian khác để mở rộng lãnh thổ ình .”