lúc này trời đã lờ mờ sáng , sau khi tiêu diệt con quái vật dưới đáy hồ . Tiền Thế Kiệt cùng Kadas đã quay trở lại doanh trại của đội phiêu lưu bạch hổ .
vừa bước vào tới cửa trại , lúc này Bill đã tỉnh rượu , hắn đang mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng , quay đầu nhìn tứ phía như đang tìm kiếm thứ gì đó .
vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước vào , hắn lập tức hô hoan 1 tiếng ,vô cùng mừng rỡ chạy nhào tới hỏi han đủ thứ . lại nhìn thấy bộ giáp trên người anh ta có vài chỗ bị rách nát , lập tức luống cuống hẳn lên . sau khi nghe Tiền Thế Kiệt kể lại mọi chuyện , hắn lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng giận dữ , đòi nhảy xuống đáy hồ để phang xác con quái vật khốn khiếp dám làm hại tới thiếu chủ của hắn .
nãy giờ Kadas chỉ đứng sang 1 bên cười lạnh . Bill đã nhìn thấy ông ta , nhận ra bộ đồ trên người ông ta đang mặc chính là pháp bào của các vị pháp sư trong đại lục Aden . trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ tôn kính , khẽ cúi người thi lễ với ông ta , sau đó quay lại nhìn Tiền Thế Kiệt hỏi : “ thiếu chủ , vị này là …….”
Tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của lão Kadas cho Bill biết , nếu không ổng nổi điên lên thiến mình thì khổ …. Tròng mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn , cười 1 cách tinh quái nói : “ cái này …. A , ông ta là tên người hầu già của tôi hồi còn ở Đế đô đấy mà , do vài hôm trước ông ta bị bệnh nặng nằm liệt giường hết nhiều ngày trời , nên không thể cùng tôi lên đường . giờ ổng khoẻ lại rồi , nên đã đuổi theo tới đây để tiếp tục hầu hạ tôi đấy thôi , hì hì .”
nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt , Kadas lập tức biến sắc . giận tới nỗi toàn thân run rẩy , nghiến răng nghiến lợi không ngừng phóng những ánh mắt giết người về phía anh ta . Tiền Thế Kiệt vội vã quay đầu nhìn sang hướng , làm như không biết gì cả .
Còn Bill thì lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ . hắn chỉ cảm thấy vị thiếu chủ của mình quả thật là 1 nhân vật phi thường . ngay cả 1 vị pháp sư cũng cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của anh ta . phải biết rằng trong đại lục Aden này , pháp sư có địa vị vô cùng cao quý , ngay cả các hoàng tộc tôn quý trong triều đình cũng chưa chắc chiêu mộ được 1 vị pháp sư làm thuộc hạ của mình , cho dù chiêu mộ được đi chăng nữa , đa số cũng chỉ là các vị pháp sứ có đẳng cấp rất thấp mà thôi . còn bộ pháp bào mà vị pháp sư ở trước mặt đang mặc , địa vị tuyệt đối không đơn giản , ít nhất cũng phải là pháp sư cấp 6 trở lên . có thể liệt vào danh sách đại pháp sư trong đại lục Aden . ngay cả 1 đại pháp sư cũng chỉ là người hầu của thiếu chủ mình , xem ra mình theo hầu anh ta quả thật là 1 quyết định vô cùng sáng suốt .