nhận ra vẻ mặt vô cùng phấn khởi của Tiền Thế Kiệt , Ares cười lạnh nói : “ thế nào cậu bé ?? hài lòng rồi chứ ??”
Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Ares cười nói : “ cái này …. A , nói thế nào nhỉ , phải nói là 1 cảm giác rất là yosmot , hì hì !”
”??” Ares không hiểu anh ta nói gì cả , nhưng ông ta cũng không có ý định hỏi về ý nghĩa của câu đó . chỉ nhạt nhạt nói : “ điều kiện của cậu đã được đáp ứng , vậy còn điều kiện của ta , mong cậu đừng làm ta phải thất vọng !”
Tiền Thế Kiệt mỉn cười nhún nhún vai : “ được thôi , nếu như ông đã giúp tôi nâng cao thực lực ,vậy tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối ông nữa . nhưng ….. bằng cách nào mà tôi có thể quay về 30 năm trước đây ???”
Ares khẽ ngật đầu hài lòng , sau đó giơ bàn tay dạng khói của mình lên cao . mắt thường có thể nhìn thấy từ có vô số luồng khí màu đen đang bắt đầu tụ tập lại trên bàn tay của ông ta . những luồng khí đó dần dần , dần dần hình thành 1 quả cầu màu đen to bằng 1 trái trứng gà , những tia sáng màu đen tỏ ra từ quả cầu rực sáng lấp lánh , trông vô cùng bắt mắt .