Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 111

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù đang trong trận đấu nhưng các nam sinh thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Lâm An Nhi. Có người cầm bóng trên tay rồi nhưng lo nhìn người đẹp nên bóng bị người ta lấy mất mà

Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao thằng bạn mình có rất nhiều người tỏ tình nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Bởi vì người ta sớm đã có chủ rồi và chủ còn là một người xinh đẹp nữa chứ

Trận đấu của đội anh cuối cùng cũng kết thúc. Thấy anh đi lại cô cầm chai nước đưa cho anh

Mấy người trong đội của anh nhìn thấy thì bắt đầu than vãn "Ôi lão Dương sao sướng thế cơ chứ, được bạn gái đưa nước cho ông đây lúc nào mà được như vậy đây biết"

"Đi chơi bóng cũng được ăn cẩu lương nữa. Thật khổ mấy bọn FA tụi này mà"

Hàn Nhất Dương đi lại ngồi bên cạnh cô

Trên sân vẫn còn rất nhiều nam sinh đứng giải lao để chơi trận tiếp theo. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trên khán đài họ lố mắt nhìn

Thấy ánh mắt các nam sinh đổ dồn vào cô gái nhỏ của mình thì anh cảm thấy cực kì khó chịu. Đôi mắt sắc bén đảo qua mấy người đang nhìn cô

Đôi mắt cảnh cáo kiểu "Nhìn gì mà nhìn, không thấy bạn trai người ta ngồi bên cạnh à"

Bắt gặp ánh mắt giết người thì mấy người kia cũng dời mắt đi. Họ như kiểu "Nhìn tí thôi làm gì mà căng"

"Từ giờ không cho em mặc như thế này nữa" Anh quay sang nhìn cô nói

Cô nghe anh nói thế là biết anh ghen rồi, vì thế càng muốn trêu chọc anh "Em thấy mặc như này đẹp mà"

Mặt ai kia càng tối sầm hơn "Không được. Áo ngắn quá sắp hở....Nói chung không cho em mặc nữa"

"Nhưng em muốn mặc thì làm sao"

"Muốn mặc thì chỉ được mặc trước mặt anh thôi" Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác ngoài che đi phần eo lộ ra của cô

Nhìn hành động của anh mà cô phải bật cười thành tiếng. Sao mà anh ghen cũng đáng yêu thế này. Trái tim bé nhỏ của cô vì hành động này của anh mà sắp muốn nhảy ra ngoài luôn rồi

Mấy người xung quanh đó nhìn đôi trai gái show ân ái thì không nhìn được nữa mà quay đi. Họ đi xem bóng chứ có phải đi ăn cẩu lương đâu

Cô quay về chủ đề chính "Em định chiều nay tới thành phố A một chuyến"

"Em đến đó làm gì?" Anh thắc mắc hỏi

"Tìm gặp Phương Nhã tính sổ. Anh cho em mượn điện thoại một tí. Em tìm được số điện thoại cô ta rồi nhưng em sợ em gọi cô ta không bắt máy. Nếu là anh thì cô ta dễ tin hơn"

"Em lại tính lấy bạn trai mình ra lừa người ta à" Anh mặt ai oán nhìn cô. Trên mặt anh hiện chữ "Đồ vô lương tâm". Nhưng dù nói thế nhưng anh vẫn đưa điện thoại mình cho cô

"Ngoan" Cô dùng đôi tay mềm mại của mình xoa xoa đầu anh

"Em biết con gái không nên xoa đầu con trai không?"

"Vì sao?" Cô mặt thắc mắc hỏi

Anh tiến lại sát gần cô, nhỏ giọng truyền qua tai cô "Bởi vì.... nếu cô gái xoa đầu con trai đó thì phải chịu trách nhiệm cả đời"

Nghe anh nói thế mặt cô đỏ lên. Nhỏ giọng nói "Sao anh không đứng đắn tí nào thế"

Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng anh không muốn tiếp tục trêu cô nữa, chuyển chủ đề khác "Hay là để anh đi cùng em nhé"

"Em đi một mình là được. Lỡ đến đó cô ta thấy anh lại nhớ mong nữa. Bạn trai em chỉ mình em được nhớ thôi. Người con gái khác mà có ý đồ với anh là em sẽ ghen. Vì thế anh không được đi trêu ghẹo cô gái khác nhé. Em mà biết được là anh chết với em đấy"

"Ừm anh là của riêng em" Anh cười sủng nịnh nhìn cô

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...