Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nó đang suy nghĩ tự nhiên có một anh đẹp trai vô làm quen với nó

- Chào em, anh tên là Bảo Khánh học lớp 12a2. Anh có thể làm quen với em được không?

Để đánh giá anh này đôi chút nhỉ. Mũi cao, da trắng, anh mặc áo sơmi trắng nên nhìn kĩ thì body chuẩn 6 múi, đầu nấm, giọng khá ấm với cao nữa chắc gần 1m8. Nói chung là đẹp trai nhưng kém Dương nhà ta

- Trả lời người ta kìa. Thấy nó im lặng chưa trả lời thì Chi nhắc nó

- À được chứ ạ. Nó chỉ nghĩ đây là làm quen kiểu bạn bè bình thường nên đồng ý liền chứ EQ nó cũng kém lắm. Mà thật ra nếu từ chối cũng kỳ, tự nhiên anh muốn làm quen với mình thôi có gì to tát đâu, có thêm bạn bè càng vui mà, mà chả nhẽ người ta kêu làm quen rồi nếu từ chối rồi người ta bảo kiêu, chảnh nữa thì khổ.

- Vậy cho anh xin in4 của em nhé. Anh nói

- Dạ. Rồi nó đưa in4 của nó cho anh

Rồi thì tiếng trống vào học thì anh tạm biệt nó rồi về lớp và mọi người cũng trở về lớp của mình. Vào học rồi nhưng lớp nó vẫn nói chuyện đủ thứ, trình độ nói chuyện phiếm của lớp nó thì khỏi phải nói luôn. Mà hình như tiết này cô mắc việc gì nên không có người dạy nên tụi nó cứ nói chuyện thôi. Nói chuyện lung tung một hồi rồi có đứa nhắc việc xin4 nó nữa để kết bạn vì bạn bè trong lớp với nhau thì phải kết bạn chứ

- Chi: Tụi bây nhìn nè, lớp chúng ta có hotface rồi. Con Nhi nó có hơn 10.000 follow lận, tao bấm kết bạn mà không được nữa á

- Thật nè, Nhi ghê bây. Còn nick tao thì không nổi 100 follow luôn á. Thằng bàn trên đùa

- Nick facebook Nhi như nick thằng Dương luôn á, follow nhiều kinh khủng. Toàn bọn nổi tiếng cả

- Thế giờ làm sao kết bạn đây?

- Để tớ lọc bớt bạn bè rồi tớ kết bạn cho, các cậu cứ add rồi lát tí về tớ xác nhận. Nó nói

- Ok

Về đến nhà là nó phi thẳng lên phòng để chơi với điện thoại yêu dấu của nó. Vì đi học nên nó để điện thoại ở nhà. Tất nhiên việc đầu tiên của nó khi cầm điện thoại lên là vào facebook xác nhận lời mời kết bạn của mấy bạn trong lớp rồi. Nhưng mà lớp nó có 35 người thôi mà thì chỉ có 35 nick thôi chứ sao đây tận trăm mấy lời mời kết bạn lắm á. Nó không biết là khi nó cho họ biết in4 của nó thì người biết sẽ đi nói cho người không biết và dần dần thì cả trường ai cũng biết in4 nó thôi

[Giống như trường mình vậy có một chuyện gì đó mà một đứa biết sau đó kể đứa khác nghe rồi đứa khác đó lại kể đứa khác nghe nữa thế là dần dần rồi ai cũng biết chuyện đó]. Nó lướt một hồi thì thấy anh lúc sáng xin in4 nó gửi kết bạn thì nó cũng vui vẻ mà bấm đồng ý. Đang lướt xác nhận thì nó giật mình, nó hoa mắt phải không, sao thấy hình như Dương gửi lời mời kết bạn cho nó. Nó nhìn đi nhìn lại thật kĩ, mà cuối cùng là thật, Dương gửi lời kết bạn cho nó đấy, dù biết là thật rồi nhưng mà nó vẫn không dám tin luôn á. Nhưng mà kệ nó vẫn bấm đồng ý đã, bạn bè kết bạn với nhau bình thường mà.

Bên phía Dương hiện tại anh cũng đang phân vân tại sao mình lại bấm kết bạn với Nhi, cái tay như tự điều khiển anh làm điều đó á. Ting... tiếng chuông thông báo reo luôn. Anh mở ra thì thấy cô đã xác nhận lời mời kết bạn của anh rồi. Anh bấm vào nick nó thì đập vào mắt anh là cái avt của nó. Avt là hình của nó đang ôm một chú mèo, còn nó thì cười rất tươi trông rất dễ thương. Nhìn hình nó mà anh cũng bật cười theo luôn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...