Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc đầu tiên sau khi ăn cơm xong là lên phòng mở hộp quà mà nó được cậu bạn lớp trưởng tặng

Bên trong hộp quà toàn mấy loại bánh kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh kèm them mấy thỏi son hãng nổi tiếng mà thích. Và cuối cùng là một móc khóa con gấu siêu dễ thương. Nó ưng món quà này cực kì

Lúc nãy chưa kịp nói cảm ơn nên nó nhắn tin cho cậu

- Cảm ơn món quà của cậu nha

[ Không có gì ] Hắn thấy cô gửi tin nhắn là rep rất nhanh

Nó nhìn tin nhắn cậu gửi mà tức á. Lúc nào cũng không có gì, tư lúc chuyển đến nó đã nghe đến gần năm mươi lần ba từ này rồi. Mấy bạn đẹp trai toàn nhạt nhẽo, kiệm lời như nhau

cả sao?

Mới qua tết mà đã chuẩn bị kiểm tra giữa kì rồi. Rồi sao cho học sinh sống đây. Với mấy đứa học giỏi thì không lo lắm nhưng còn mấy đứa học kém thì nghe đến từ "kiểm tra" là đã sợ rồi. Nếu đi học mà không cần kiểm tra thì hay biết mấy nhỉ

Bữa họp phụ huynh cuối học kì 1, tụi nó đã xin phụ huynh sang học kì 2 cho đi du lịch một bữa và cũng đã được đồng ý

Trong lớp giờ rất nhiều tin nhắn bàn luận về việc đi chơi. Tụi nó tính đi mấy địa chỉ đỏ trước rồi cuối cùng đi biển mới về. Lịch trình được lớp nó sắp xếp từ bữa quyết định đi chơi rồi

[ Mai phụ huynh ai đi vậy ]

[ Hình như là bố thằng Bảo, bố thằng Nam và mẹ Trâm rồi mẹ ai nưa á tớ không nhớ lắm]

[ May quá không có phụ huynh nhà tao không chi teo ]

[ Năng lại phải có phụ huynh đi theo hè, có phụ huynh đi theo không thoải mái lắm ]

[ Haha, còn tớ được đi là được rồi, ai đi theo không quan tâm ]

Ba mẹ nó bữa họp phụ huynh không đi được nên bữa đó nhờ bác Tư đi dùm. Ba mẹ nó thì dễ với lại đi cùng cô nên họ cũng yên tâm cho nó đi. Dạo này hai người họ hơi bận nên không đi cùng tụi nó được

Vì đi nhiều nơi nên tụi nó phải xuất phát rất sớm. 5h sáng là tụi nó phải tập trung đủ tại trường rồi. Vì chuyến đi này nên lúc tối 9h nó đã ngủ rồi nếu mà bình thường nó phải gần 0h mới ngủ kìa

Hôm nay nó mang balo chứ không mang túi đeo chéo. Tụi nó quyết định đi đến tối nên phải mang theo thứ khác nữa như sạc dự phòng, mũ, tai nghe,... mà với nó thì mấy thứ nấy chud là phụ, với nó đồ áo là phải mang theo đầu tiên. Nó mang tận ba bộ đi theo luôn á, quần áo, váy đầy đủ. Các bạn biết để làm gì không?... Ừm để chụp ảnh đấy. Chắc là nhiều người sẽ giống nó, khi nào đi du lịch cũng phải mang nhiều để tự sướng mà

Lên xe thì nó ngồi cùng đám với mấy đứa Cindy gái ở phía trước. Nó muốn ngồi ở phía sau nhưng mà phía sau mấy đứa con trai ngồi hết mất rồi. Còn phụ huynh và cô thì ngồi trên hết nếu mà họ ngồi sau chắc bọn nó không dám hó hé gì mất. Nỗi sợ phụ huynh của mấy đứa học sinh tụi nó mấy ai hiểu

À quên vì người đông nên tụi nó ngồi hai xe. Vẫn như mọi khi tụi con gái thì ngồi tám chuyện còn tụi con trai thì ngồi một cục chơi game. Mấy người phụ huynh ngồi phía trước nói chuyện với cô giáo nên cũng không để ý phía sau tụi nó. Vì ngồi khá gần nên nó đại khái cũng biết họ nói chuyện cái gì. Ừm tất nhiên là về việc học của bọn nó rồi, để mấy phụ huynh mà ngồi với cô thì không nghe cũng chắc chắn là liên quan đến việc học hành rồi

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...