Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 145

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không tiến triển được gì ngoài việc đã được anh Khánh Minh xác nhận lời mời kết bạn.

Thật phũ phàng

Sáng nay là ngày đầu tiên mà cô dậy sớm, bởi vì cô đã có mục tiêu để dậy sớm rồi.

Khánh Minh học chung trường với cô và nhà hai người lại sát nhau nữa nên cô lên kế hoạch đó là...xin đi ké xe

Cô vừa ra khỏi cửa là thấy anh dắt xe ra.

Vậy là cô nhanh chân đi lại chỗ anh "Anh, chào buổi sáng"

Khánh Minh cũng nhiệt tình chào lại cô

"À...anh cho em đi ké xe được không? Xe em bị hư mất rồi" Cô vừa nói xong thì nghe tiếng mẹ phía sau

Tạ Tranh "Xe con chiều qua mẹ còn lấy đi chợ được mà, sao giờ hư rồi"

Hà My nghe xong thì đỡ trán, mẹ không phối hợp với con tí nào cả.

Mẹ làm thế này thì bao giờ con mới theo đuổi được anh Khánh Minh đây

Nhưng cũng không trách Tạ Tranh được, bà cũng đâu biết con gái mình thích chàng trai cạnh nhà đâu.

Nếu bà mà biết thì chắc bà sẽ soạn một trăm lẻ một cách theo đuổi bạn trai cho con gái luôn rồi

"Lúc nãy con lấy xe ra mà thấy xe hư rồi, chắc mẹ bữa qua đi về rồi hư" Cô nói dối không chớp mắt.

Chắc trưa nay về phá cho hư thật luôn mất

"Ò.

Vậy Minh cho con bé đi nhờ xe với nha" Mẹ Tạ quay sang nói với Khánh Minh"

"Vâng"

Hà My nghe mẹ mình nói xong thật sự muốn chạy lại hôn mẹ vài cái và nói "Mẹ tuyệt vời nhất"

____

Lần đầu tiên được ngồi xe crush cảm giác như thế nào?

Cô cảm giác hiện giờ mình đang ngồi trên mây vậy

Nhìn chàng trai đang chuyên tâm lái xe trước mắt cô hận không thể quàng tay ôm eo anh.

Nhưng mà thôi cứ từ từ, cô với ánh mới quen nhau vồ vập quá thì anh chạy mất nữa thì khổ.

Thời gian còn dài mà

Trên đường đi cô và anh có nói chuyện dăm ba câu nhưng chủ yếu cô hỏi anh trả lời.

Mà cô cũng hỏi về vấn đề học tập cuộc sống các thứ chứ không hỏi về vấn đề tình cảm.

Muốn theo đuổi crush thì cũng phải theo chiến thuật, không thể vội.

Kinh nghiệm 20 năm chưa có bạn trai cho hay.

Hà My said

_____

Mấy ngày nay, cô cảm thấy Khánh Minh đối xử với mình tốt hơn trước.

Ừm là tốt hơn khi vừa mới quen thôi.

Nhưng cô lại có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ theo đuổi được anh bởi vì ai có thể chống nổi sự xinh đẹp của cô được.

Không phải nói khoác chứ cô cũng được xem là một hotgirl trong trường đấy, và cũng tự nhận là cô có khá nhiều người theo đuổi nhưng trong số đó không có người thích

Lần đầu khi cô gặp anh, khi đó anh bị người mình thương từ chối và được tặng kèm thêm cái tát.

Lúc đó cô không có ấn tượng gì nhiều vì anh, chỉ hơi xót cái mặt đẹp trai kia.

Mà lúc đó chỉ là đi lướt qua nhau nên cũng không thể nói là đúng gu mình hay không.

Thì lần thứ hai gặp anh, ở khoảng cách gần nhìn rõ được hình dánh của và sau vài ngày tiếp xúc cô đã nhận định chịn xác 100% anh đúng là gu bạn trai của cô.

Tìm kiếm 20 năm cũng tìm ra vì vậy cô càng phải quyết tâm theo đuổi được anh

Hằng ngày cô thường nhắn tin cho anh.

Ví dụ như "anh ăn chưa?", "đang làm gì đó", "có đi chơi bóng về không?", "ngủ chưa" rồi thỉnh thoảng cùn lấy lí do bài này khó hiểu để chạy sang nhà anh mặc dù ngày nào cũng thấy mặt nhau.

Có khi còn đi đi đi lại ngoài cổng nhà anh, rồi liếc mắt vào xem anh ở nhà không nữa.

Nhiều lúc có nghĩ bản thân không có tí liêm sỉ nào luôn ấy, nhưng mà nghĩ lại thì liêm sỉ đâu có được người yêu đâu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...