Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tràng Nam Tường tiểu thư

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một ngày nọ, ta và Lam Ngạn cùng nhau dùng bữa, hắn bất chợt hỏi:

"Nàng muốn làm Hoàng hậu hay Quý phi?"

Ta cắn đũa, hỏi: "Chuyện này còn được chọn sao?"

"Được chứ."

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát:

"Quý phi đi, Hoàng hậu chắc là cần phải có chút đầu óc."

Hắn gật đầu: "Được."

Không lâu sau, hắn đưa ta vào hoàng cung nguy nga, tráng lệ.

Lễ đăng cơ của hắn và lễ sắc phong Quý phi của ta, được tổ chức cùng lúc vào một ngày nắng đẹp, không một gợn mây.

Chu Kim An được thăng chức Lễ bộ Thượng thư, toàn quyền phụ trách mọi việc trong lễ đăng cơ.

Sau này ta mới biết, Chu Kim An là một trong những nhân tài mà Lam Ngạn chọn cho triều đại mới, những vụ án oan sai kia, cũng là do Lam Ngạn cố ý để lại để mở đường cho con đường quan lọ

của hắn.

Hắn mặc triều phục, đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang, cẩn trọng.

Lúc vạn người tung hô bái lạy, ta không nhịn được quay sang, hỏi Lam Ngạn đang ngồi bên cạnh:

"Còn Hoàng hậu không?"

Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn: "Có."

Anan

"Vậy những phi tần khác thì sao?"

Hắn liếc nhìn ta một cái, mặt không cảm xúc: "Theo lễ chế của triều đình, hậu cung sẽ có một Tiệp dư, một Tần, một Phi, một Quý phi, một Hoàng hậu, đều có cả."

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nam-tuong-tieu-thu/chuong-18-hoang-hau-hay-quy-phi.html.]

Không lâu sau, hai muội muội của ta được đón vào cung, được phong làm Vĩnh Bình Quận chúa và Vĩnh Lạc Quận chúa.

Nhị muội muội thích kinh doanh, thường nữ cải nam trang lén lút ra khỏi cung, mở cửa hàng, làm ăn rất khấm khá.

Tam muội muội thích đọc sách, mong muốn trở thành nữ quan lưu danh sử sách, thường xuyên ôm một đống sách, đi đến Văn Uyên các.

Tiểu cô nương mong muốn tự do, ta thưởng cho nàng ta một vạn lượng bạc, nàng ta nói muốn tìm một người chồng như tiên giáng trần.

Di nương bây giờ cứ kêu phiền, sau khi Thượng thư bị cách chức, bà ta sợ ông ấy lấy vợ khác, ngày nào cũng bám lấy ông ấy.

Một tháng sau, ta đang ngồi trong Quý phi điện, vừa ăn vải vừa nghe nhạc.

Công công bước vào, quỳ xuống báo: "Quý phi nương nương, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Trang Tần."

Ta thở dài một tiếng.

Ném quả vải đi, nhận lấy khăn lau tay, sai người:

"Lấy bộ y phục của Tần ra, đến Di Xuân cung."

Buổi tối, trong Di Xuân cung nhỏ bé, vang lên tiếng thở dốc của Lam Ngạn.

Lâu sau, hắn ôm chặt lấy ta, vẻ mặt thỏa mãn: "Tám mươi mốt tư thế của Trang Phi thật tuyệt vời, quả là thú vị vô cùng."

Ta nũng nịu nói: "Hoàng thượng, thiếp là Trang Tần, sao người có thể gọi tên người phụ nữ khác trước mặt thiếp chứ?"

Lam Ngạn hắng giọng, nghiêm túc nói: "Trang Tần có công phục vụ, từ hôm nay trở đi, thăng lên một cấp, phong làm Phi."

Ta mừng rỡ:

"Tạ ơn Hoàng thượng..."

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, một mình ta "gánh team" cả hậu cung.

Con đường còn dài lắm!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tràng Nam Tường tiểu thư
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...