Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tràng Nam Tường tiểu thư

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ ngày hôm đó, Chu Kim An đối xử với ta còn tệ hơn trước.

Trước kia gặp mặt, tuy lạnh nhạt ít nói, nhưng ít ra còn có thể nói chuyện bình thường.

Còn bây giờ, hắn vừa nhìn thấy ta từ xa đã quay mặt đi, lộ rõ vẻ chán ghét, tránh ta như tránh tà.

Đám hạ nhân quen nhìn sắc mặt chủ nhân, thấy ta bị chủ tử ghét bỏ như vậy, ai nấy đều hả hê, lời nói ra đều mỉa mai châm chọc.

Ta buồn bực vô cùng.

Di nương gọi ta đến nói chuyện.

Sau khi đuổi hết hạ nhân, sắc mặt bà ta không vui vẻ chút nào.

"Con đúng là uổng phí dung mạo này!

"Ba năm rồi, người có chút bản lĩnh, con cái đã có hai đứa, con thì hay lắm, quyến rũ không xong, còn biến thành kẻ thù."

Ta cúi đầu, lí nhí nói: "Chuyện này cũng đâu có đơn giản vậy, hay là di nương tự mình thử xem sao."

Di nương trừng mắt: "Vô lễ! Ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi thử?!"

"Nhưng biểu ca chính là không thích con, con có thể làm gì được chứ?"

Ta tỏ vẻ vô tội:

"Con ưỡn n.g.ự.c ra trước mặt huynh ấy, huynh ấy lại chê chắn mất tầm nhìn.

"Con ngã vào lòng huynh ấy, huynh ấy lại bảo eo con không tốt nên đi khám.

Anan

"Con nhìn huynh ấy bằng ánh mắt si tình, huynh ấy lại bảo nữ tử nên tự trọng tự ái."

Ta buồn đến mức muốn khóc.

"Di nương, huynh ấy khó khăn như vậy, hay là đổi người khác đi, con đi thử quyến rũ Thượng thư đại nhân xem sao!"

Di nương bỗng nhiên đập bàn đứng dậy.

"To gan! Con dám!

"Ta để con đến đây là giúp ta tranh quyền đoạt lợi, không phải để con cướp quyền với ta!"

Ta ôm mặt, "ư ư" khóc lên.

"Đừng có khóc nữa!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nam-tuong-tieu-thu/chuong-4-5-1.html.]

Di nương quát lớn, từ dưới nệm lấy ra mấy quyển sách, ném trước mặt ta.

Mở trang sách ra, bên trong là đủ loại tranh xuân cung khiến người ta đỏ mặt.

Ta ngừng khóc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những bức tranh, vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc: "Cơ thể con người có thể như vậy sao…"

Di nương day trán, vẻ mặt bất lực.

"Mấy quyển sách này con cầm về nghiên cứu cho kỹ, nhất định phải lĩnh hội thông suốt.

"Tối mai, ta sai người bỏ thuốc cho nó, con tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ vào phòng nó.

"Ngày mai mà còn không thành công, ta sẽ sai người đi đón nhị muội muội đến!"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tràng Nam Tường tiểu thư
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...