Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÊU CHỌC THIẾU KHANH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vành tai Lục Chi Viễn đỏ ửng lên trong tích tắc. Được rồi, thừa nhận là chàng thực sự rất dễ bị trêu chọc.

Ta không nhịn được định đưa tay lên véo má chàng, nhưng khi tay vừa vươn ra nửa chừng, thấy dáng vẻ hoảng hốt của chàng, ta lại vô thức thu tay về.

"Vậy chuyện của mẫu thân ta, đành trăm sự nhờ chàng."

Chàng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc: "Được."

Đến tiệc sinh thần của Sư Tiểu Tiểu, nàng ta mời rất nhiều tân khách. Ta đang ngồi ở Sư phủ chờ khai tiệc một cách vô cùng buồn chán thì đột nhiên, Tô Tấn bước vào và tiến thẳng về phía ta.

Ta dứt khoát đứng dậy chạy đi, ngồi ngay vào vị trí bên cạnh Lục Chi Viễn.

Tô Tấn nhìn ta, rồi lại nhìn Lục Chi Viễn, mặt đen như nhọ nồi. Ngay lúc hắn định bước tới gần thì đột nhiên bị tiếng cãi vã thu hút.

Một tiểu thư nhà giàu si mê Tô Tấn đang gây gổ với Sư Tiểu Tiểu.

Tiểu thư nọ cao giọng:

"Ngươi có gì để so với ta? Hôm nay ta tới đây chẳng qua là nể tình Thị lang đại nhân và phụ thân ta cùng triều làm quan mà thôi!"

Sư Tiểu Tiểu phản bác: "Ta khi nào cần so bì với ngươi?"

Tô Tấn vội vàng bước tới, tức giận nhìn vị tiểu thư kia:

"Tiểu Tiểu dù có không tốt, trong lòng ta nàng ấy vẫn hơn vạn người. Người ta thích là Sư Tiểu Tiểu, hôm nay cũng là tiệc sinh thần của nàng ấy, mong tiểu thư tự trọng!"

Ta lại cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, chẳng có chút thú vị nào. Lục Chi Viễn quay sang nhìn ta:

"Nếu nàng thấy không vui, hay là chúng ta đi nhé?"

Ta chọc chọc vào đĩa thức ăn:

"Đã tới rồi, quà cũng tặng rồi, ít nhất cũng phải ăn miếng cơm rồi mới đi chứ?"

Lục Chi Viễn mỉm cười: "Vậy nàng ăn nhiều một chút."

Đêm Nguyên Tiêu, Lục Chi Viễn hẹn ta ra ngoài, chúng ta lên đỉnh núi ngoại thành.

Pháo hoa khắp thành đồng loạt b.ắ.n lên, nhìn từ đỉnh núi vô cùng rõ nét, rực rỡ tuyệt luân.

"Hạ Như," chàng bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc, "Ta thích nàng, nàng có nguyện ý ở bên ta không?"

Ta ngẩn người trong giây lát, tim đập thình thịch, rồi mỉm cười:

"Ta đồng ý, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tạm thời chưa công khai quan hệ, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi tính."

Đáy mắt Lục Chi Viễn xẹt qua một chút ưu tư:

"Tại sao? Nếu quan hệ minh bạch, người khác sẽ không dám làm gì nàng."

Ta cười khẽ, đưa tay véo má chàng:

"Ngoan, nếu công khai ngay bây giờ, kẻ hạ thủ với mẫu thân ta có thể sẽ chuyển sang nhắm vào chàng."

Chàng nắm lấy tay ta, ghì c.h.ặ.t vào lòng:

"Ta đâu phải trẻ con."

Chàng khẽ hôn một cái lên môi ta:

"Được rồi, nếu nàng sợ chúng ta quá gây chú ý, vậy ta sẽ đợi thêm một thời gian."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta nhẹ nhàng ôm lấy chàng: "Ừm."

Hiệu suất làm việc của Lục Chi Viễn quả nhiên rất cao. Chàng tra ra được rằng thói c.ờ b.ạ.c của mẫu thân ta và cái c.h.ế.t của phụ thân ta đều có liên quan đến Sư gia.

Phụ thân của Sư Tiểu Tiểu là Hộ bộ Thị lang đã cấu kết với Tổng đốc Giang Chiết, khéo léo thiết kế để che đậy chân tướng trận lũ lụt ở Giang Nam ba năm trước, phụ thân ta vì vậy mà phải bỏ mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/treu-choc-thieu-khanh/6.html.]

Sau khi biết tin, ta cải trang nam nhi cùng chàng đến Yên Hồng Lầu gặp gỡ tuyến nhân để thu thập tình báo.

Tô Tấn bắt gặp ta mặc nam phục dùng bữa cùng Lục Chi Viễn, hắn thất thố chặn đường ta:

"Hạ Như! Nàng vừa bỏ ta xong là quay sang tìm hắn ngay phải không?!"

Lục Chi Viễn có vẻ như đang ăn giấm chua, sắc mặt rất tệ, kéo tay ta muốn rời đi nhưng bị Tô Tấn cản lại:

"Lục Chi Viễn, ngươi tưởng Hạ Như là hạng tốt đẹp gì sao?! Nàng ta chẳng qua thấy ta năm lần bảy lượt từ chối, biết mình không còn hy vọng nên mới đi câu dẫn ngươi thôi! Đừng mắc lừa!"

Ta vung tay tát hắn một bạt tai:

"Tô Tấn, hạng người ăn trong bát nhìn trong nồi như ngươi thật khiến người ta khinh bỉ!"

Lục Chi Viễn túm lấy cổ áo Tô Tấn:

"Tô Tấn, hôm nay ta có thể coi như ngươi uống say. Đừng để ta thấy ngươi thất lễ trước mặt Hạ Như thêm lần nào nữa, bằng không ta sẽ không nương tay!"

Tô Tấn nhìn hai chúng ta, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Tối đó, khi ta còn chưa ngủ, Lục Chi Viễn bất ngờ lật cửa sổ nhảy vào, sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Sao thế?"

Giọng chàng có chút hờn dỗi:

"Nàng không công khai quan hệ, Tô Tấn cứ mãi quấy rầy nàng!"

Ta không kìm được bật cười, định véo má chàng thì bị chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y.

Chàng ôm chầm lấy ta, hôn mạnh một cái lên mặt: "Nàng cứ đợi đấy!"

Vài ngày sau, Giản Tông cứ nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý và trêu chọc.

Ta gặng hỏi mãi mới biết Lục Chi Viễn định cầu hôn ta vào ngày sinh thần.

Ta giả vờ như không biết, nhưng vào đúng ngày sinh thần, trên đường đến điểm hẹn, ta bị người ta đ.á.n.h ngất và bắt cóc.

Khi tỉnh lại, ta đang ở trong sào huyệt của bọn bắt cóc. Ta chợt nhớ tới tin đồn Giản Tông kể hai ngày trước:

Tô Tấn vì ta mà từ chối thành thân với Sư Tiểu Tiểu. Xem ra hôm nay là Sư Tiểu Tiểu sai bọn cướp bắt ta đi để hủy hoại danh tiết.

Tên cầm đầu tiến lại gần, bóp cằm ta:

"Trông cũng khá đấy, thân thể này mà dùng chắc là không tệ."

"Dừng tay, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào?"

Hắn nhướng mày: "Giao dịch?"

"Ta không biết các người nhận bao nhiêu tiền để bắt ta, nhưng ta có tiền, ta có thể trả gấp mười lần."

"Gấp mười? Đó là một vạn lượng!"

"Ta biết đó không phải số tiền nhỏ, nhưng nếu ngươi đồng ý, ta có thể thêm năm ngàn lượng nữa. Ta là người của Hạ gia, phu quân tương lai là Đại Lý Tự Thiếu khanh Lục Chi Viễn, các người nên nghĩ cho kỹ, muốn có một vạn năm ngàn lượng để sống sung sướng, hay là động vào ta rồi mất mạng."

Hắn cắt dây thừng cho ta:

"Nếu ngươi dám lừa ta, dù ta mất mạng cũng sẽ kéo ngươi theo chôn cùng!"

Ta mỉm cười:

"Quân t.ử nhất ngôn, ta tự nhiên không lừa ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu, nếu các người làm được, ta cộng thêm năm ngàn lượng nữa."

Khi ta rời khỏi ổ cướp, đi được nửa đường thì gặp Lục Chi Viễn. Chàng lao tới ôm c.h.ặ.t ta vào lòng:

"Là ta sơ suất, nàng không sao là tốt rồi."

Mùi hương trầm trên người chàng khiến ta vô cùng an tâm. Giản Tông đứng phía sau thở phào:

"May mà muội không sao, không thì Lục đại nhân sắp điên rồi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÊU CHỌC THIẾU KHANH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...