Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tri Xuân

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Cảnh lại nắm lấy tay ta, đáp:

"Không phải. Chỉ là con thấy tiểu di hiện giờ sống rất hạnh phúc. Chờ con trưởng thành thêm chút nữa, con sẽ đích thân báo thù. Nếu sau này Triệu Chinh Bắc biết người hại c.h.ế.t đệ đệ hắn là tiểu di, e rằng giữa hai người cũng chẳng còn gì."

Nó nói ta sống rất hạnh phúc, điều này, ta cũng chẳng phủ nhận.

Triệu Chinh Bắc đối với ta quả thực rất tốt.

Ngay cả Tân Vũ cũng bảo, chẳng ngờ đại công tử sau khi thành thân lại trở nên như thế.

Có gì tốt đều đưa cho ta đầu tiên.

Thức ăn ngon cũng để ta nếm trước.

Hầu phu nhân phái người đến tìm ta, muốn dạy quy củ, cuối cùng cũng bị Triệu Chinh Bắc mắng một trận rồi đuổi đi.

Đôi khi, ta cũng ngơ ngẩn suy nghĩ, có lẽ, đây chính là cái gọi là ái tình.

Là thứ tình yêu không cần dựa vào hoa độc cũng có thể có được.

Thế nhưng, hạnh phúc của ta lại chẳng thể sánh được với thù hận của tỷ tỷ.

Ta nghe được âm thanh vo ve khe khẽ từ xa vọng lại, là ong mật đang bay.

Đa phần ong mật đều ngày làm đêm nghỉ.

Chỉ có đàn ong mà ta nuôi là ngoại lệ.

Những đóa hoa trong sân ta nuôi chẳng phải vô ích.

Khi còn là nụ hoa, ta đã nhỏ vào mật hoa đặc chế.

Đợi khi nở rộ, cánh hoa thấm đẫm mật, dành riêng cho lũ ong độc ăn.

Chỉ chờ thời cơ đến, Triệu Vinh An sẽ c.h.ế.t trong tay ta.

Cho nên, ta và Triệu Chinh Bắc vốn chẳng thể có tương lai.

Chỉ là, một trong những nguyên tắc làm người của ta, là vui lúc nào hay lúc ấy.

Triệu Chinh Bắc khiến ta vui vẻ, vậy thì ta cứ tiếp tục hưởng thụ thôi.

Mai sau nếu sự việc bại lộ, hắn hận ta thấu xương, ta cũng chẳng sợ gì.

Nghĩ tới đây, ta chợt có ý định, có nên bí mật hạ độc hắn trước không?

Lỡ đâu một ngày nào đó, vì nhị đệ mà hắn muốn trừng phạt ta, ta cũng phải để dành một đường lui cho mình.

Trong lúc ta đang thất thần, Triệu Chinh Bắc bất ngờ hôn tới.

Đầu lưỡi hắn đẩy qua một viên đan dược, khiến ta phải nuốt vào.

Có chút đắng.

Ta cảnh giác nhìn hắn: "Chàng không phải cũng muốn hạ độc để khống chế ta đấy chứ?"

Dù sao ta vốn thể chất đặc biệt, mấy thứ này ta cũng chẳng sợ.

Triệu Chinh Bắc nhéo mạnh mặt ta một cái, cười tức giận:

"Lý Tri Xuân, nàng đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! Đây là linh d.ư.ợ.c ta cầu được từ Dược Vương Cốc! Ăn đi, không c.h.ế.t được đâu!"

Tân Vũ ngoài cửa gọi hai chúng ta đi dùng bữa.

Triệu Chinh Bắc kéo tay ta bước ra.

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ: Triệu Chinh Bắc, có phải chàng đã biết hết mọi chuyện rồi không?

Bởi vì tên của tỷ tỷ ta là Lý Ngọc Lan. Vậy thì chàng nên gọi ta là Lý Ngọc Lan mới phải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-xuan/chuong-9.html.]

10

Lý Cảnh lên Lộc Sơn Thư Viện đọc sách, vừa viết một bài văn đã vang danh khắp kinh thành.

Ai nấy đều nói nó là nhân tài trời ban, mới bảy tuổi đã có văn chương như thế, tiền đồ rộng mở không lường.

Hồng Trần Vô Định

Hầu gia trước kia vốn coi thường một nàng dâu xuất thân hèn kém như ta, vậy mà nay cũng sai người đến mời, bảo chúng ta cùng nhau tới tiền viện dùng bữa.

Tân Vũ mừng rỡ nói:

"Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân cũng sẽ tới. Hầu gia nói rằng cả nhà nên tụ họp sum vầy một lần. Thiếu phu nhân, người lần này xem như đã chính thức được Hầu phủ thừa nhận rồi."

Nàng bận rộn lui tới, giúp ta chọn y phục và trang sức.

Tân Vũ lại nói: "Phu nhân thường ngày hay mặc y phục sặc sỡ, chỉ là Hầu gia cùng Hầu phu nhân đều ưa thanh đạm. Nô tỳ xin làm chủ, chọn cho người bộ váy hồng nhạt này, được chứ ạ?"

Ta khẽ gật đầu, để mặc nàng sắp xếp.

Tân Vũ cười tươi như hoa:

"Hiện nay phu nhân cùng Đại công tử quả thực tình thâm ý trọng. Trước kia Đại công tử chuộng y phục nhạt màu, nhưng từ khi phu nhân đến, ngài ấy lại thay đổi hẳn, toàn mặc những y phục có màu sặc sỡ như lam sẫm, hồng tía, hễ cứ thứ nào rực rỡ là chọn ngay thứ ấy."

Sau khi trang điểm xong xuôi, ta bước ra ngoài, chỉ thấy Triệu Chinh Bắc cùng Lý Cảnh đã đứng chờ sẵn.

Ánh mắt hai người nhìn ta đều lộ vẻ ngỡ ngàng.

Triệu Chinh Bắc tiến lên, vòng tay qua vai ta, cười nói:

"Nàng đẹp như tiên nữ, nhỡ đâu vừa bước ra khỏi viện, liền bay mất thì sao?"

Ta cũng đáp lại một cách nghiêm túc: "Có lẽ vậy."

Đêm nay, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc.

Lý Cảnh nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, như sợ ta thật sự bay mất.

Ta nghĩ thầm, đứa nhỏ này vẫn nên lo mà đọc sách Thánh hiền thì hơn, thực chẳng hợp với chuyện hại người.

Chuyện mưu hại kẻ khác, phải thong thả, chậm rãi mà làm mới ổn.

Hấp tấp vội vàng, chẳng khác gì báo trước cho thiên hạ biết.

11

Hầu gia bày yến tiệc ở tiền sảnh, nhìn diện mạo hòa nhã của ông ta, rõ ràng chưa biết lai lịch của ta và Lý Cảnh.

Nhưng Triệu Vinh An vừa liếc thấy ta, liền sửng sốt, ngơ ngác nói:

“Sao ta thấy nàng hơi quen mặt, chẳng hay ta và nàng có từng gặp nhau ở đâu chăng?”

Lời vừa thốt ra, thê tử hắn liền đá một phát, trừng mắt quát:

"Chàng nói năng linh tinh gì đấy!"

Triệu Vinh An tất nhiên thấy quen, bởi giờ ta mới mười bảy, bảy năm trước khi hắn cưỡng bức tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng chính bằng tuổi này.

Hai tỷ muội chúng ta, ít nhiều cũng có nét giống nhau.

Ta ngó xuống y phục hồng phấn trên người mình, trong lòng nghĩ thầm, thật trùng hợp, tỷ tỷ xưa kia cũng thường mặc bộ y phục như thế.

Hầu phu nhân vội vã liếc ta, vội nói:

“Bảy năm trước con và Chinh Bắc có duyên, sinh được cho nhà ta một đứa cháu ngoan. Từ nay về sau, chuyện cũ gác lại, con chính là đại tẩu của Triệu gia."

Trương ma ma bưng rượu tới, bảo ta kính rượu.

Ta nhận lễ, nở nụ cười ôn hòa, cung kính cụng chén mừng Hầu gia cùng phu nhân.

Triệu Vinh An vẫn lén lút liếc trộm ta.

Triệu Chinh Bắc đặt tay lên đầu gối ta, dưới bàn thì đá thẳng một cú vào Triệu Vinh An.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tri Xuân
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...