Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VẢ MẶT CÔNG CHÚA HÀO MÔN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hà Giai Nhân? Tôi thấy cái dáng hồ ly tinh đó, phải là tiện nhân thì có! Còn dám tự gọi mình là Giai Nhân à!”

“Phải phải phải, đại tiểu thư nói sao thì đúng vậy.”

Nhìn thấy vẻ mặt phó đạo diễn đang nịnh nọt hết mình, tôi mới sững người nhận ra mình đã trọng sinh rồi.

Kiếp trước, Tiết Đôn Thổ tuy là công chúa Bắc Kinh nhưng lại hạ mình đến đoàn phim thực tập, để sau này có thể gia nhập giới giải trí với cái mác "vượt khó đi lên".

Kết quả, lúc phát thông cáo báo chí, cô ta lại cố tình ghi sai tên tôi từ “Hà Giai Nhân” thành “Hà Tiện Nhân”, khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Tôi lập tức tìm cô ta yêu cầu sửa lại.

Cô ta thì cười khẩy, chẳng buồn nhìn tôi:

“Nếu không phải tôi giúp cô đổi tên, một minh tinh hạng bét như cô sẽ có cơ hội nổi tiếng sao?”

Tôi cố gắng giải thích rằng cái tên “Tiện Nhân” là một sự xúc phạm đến tên gọi lẫn cả nhân cách của tôi.

Ai ngờ cô ta cười đến không đứng dậy nổi:

“Cô ngủ với bao nhiêu đạo diễn mới có được vai nữ phụ 3 này hả? Còn dám nói chuyện tôn trọng với tôi?”

Quá tức giận, tôi lên Weibo viết bài vạch trần mọi chuyện.

Không ngờ cô thực tập sinh kia liền lật bài, công khai thân phận công chúa Bắc Kinh, ngọt ngào đáp trả:

【Rất xin lỗi vì sơ suất viết sai tên. Nhưng mà... đồ lót của chị tại sao lại nằm trên giường anh trai tôi?】

Còn kèm thêm một tấm ảnh: chiếc giường lộn xộn, một chiếc áo n.g.ự.c bị vò thành nắm như dưa muối.

Lúc đó tôi mới phát hiện, đối phương chính là đại tiểu thư của một tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ.

Tôi còn chưa kịp thanh minh là mình không quen biết gì cái “Thái Tử gia Bắc Kinh” kia, thì anh ta đã đăng bài:

【Hào môn không chào đón loại gái bao như Hà Tiện Nhân.】

Ngay sau đó, hàng loạt từ khóa đen xuất hiện trên hot search:

#HàGiaiNhân_làm_gái_tiếp_khách_tại_tiệm_KTV

#Sao_nữ_bán_thân_cho_ba_đàn_ông_trong _một_đêm_vì_muốn_thăng_tiến

#HàGiaiNhân_đổi_tên_thành_HàTiệnNhân_đi_cho_xong

#Gái_bao_trèo_cao_hào_môn_bị_vạch_trần

Mỗi hashtag đều đính kèm ảnh đại diện của tôi, cộng thêm vài câu chuyện bịa đặt mơ hồ, mỗi bài đều có hàng chục triệu lượt xem.

Đạo diễn cùng đoàn phim cũng không ngần ngại ấn thích những bài đó nhằm bôi nhọ tôi.

Tôi đích thân lên tiếng đính chính, nhưng chẳng ai tin.

Ngược lại, còn bị mắng là:

【Không có chuyện trèo cao, thì Thái Tử gia Bắc Kinh tự dưng đi diss chị làm gì?】

【Công chúa Bắc Kinh đã ra tay, loại gái bao như cô còn không biết xấu hổ à?】

【Chết đến nơi rồi còn cãi! Đạo diễn cũng like mấy bài tố chị ngủ với trai để được vai đó rồi!】

Chỉ sau một đêm, tôi bị tất cả đoàn phim thu lại vai, các nhãn hàng huỷ hợp đồng, còn đòi tôi bồi thường hợp đồng đến tận 500 triệu tệ.

Một thực tập sinh trong đoàn thương cảm nói nhỏ với tôi:

“Nghe nói vị công chúa nhà giàu đó sinh non, cho nên thầy bói đặt cho cái tên ‘Tiết Đôn Thổ’ cho dễ nuôi.”

“Tên đó thì quê mùa, lại khó nghe, nên cô ta rất ghét những người có tên hay. Chị đi xin lỗi thử xem, biết đâu còn cứu vãn được.”

Hết cách rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-cong-chua-hao-mon/chuong-1.html.]

Vì người mẹ đang bệnh nặng nằm viện, tôi đành cúi đầu đến tận nhà xin lỗi, cầu xin cô ta buông tha.

Cô ta lại cười đắc ý:

“Được thôi! Cô chỉ cần đổi tên trên chứng minh thư thành Tiện Nhân, tôi sẽ tha cho cô.”

Tôi giận dữ từ chối.

Cái tên này chính là hy vọng mà mẹ đặt cho tôi, tôi tuyệt đối không thể vứt bỏ!

Ai ngờ trên đường về, tôi nhận được tin mẹ tôi vì không đủ tiền viện phí mà qua đời.

Đầu óc quay cuồng, tôi như người mất hồn cuối cùng bị xe tông c.h.ế.t trên đường.

Nhớ lại tất cả, tôi chỉ muốn xé nát Tiết Đôn Thổ ra thành từng mảnh!

Được thôi. Đã mắng tôi là tiện nhân đúng không?

Vậy kiếp này, để tôi “tiện” cho cô ta xem!

Lúc này, vị tiểu công chúa kia đang nhìn bản nháp thông cáo do phó đạo diễn viết, mặt đầy ghét bỏ:

“Cái gì đây? Viết chán chết, không có tí văn hóa nào! Để tôi tự viết!”

Phó đạo diễn vội vàng khom lưng nịnh nọt:

“Trình độ cao đẳng của tôi khiến cô chê cười rồi.”

Tôi đứng phía sau cô ta, nhìn cô ta gõ bàn phím:

"Hoa mai trong hoàng cung nở rộ ‘sắt’ màu rực rỡ của nhân tính, viết nên tình yêu rực rỡ, hãy ‘cùn’ chờ đón một mối tình nghiệt ‘diên’ thế gian cảm động!"

Sau đó cô ta bắt đầu gắn thẻ các diễn viên trong bài đăng, nhưng đến lượt tên tôi.

Tôi tận mắt thấy cô ta lựa giữa các từ gợi ý khi đánh máy “Giai Nhân”, “Gia Nhân” và “Tiện Nhân” rồi cố tình chọn “Tiện Nhân”.

Một câu văn đã sai ý, lại còn sai chính tả đầy rẫy!

Vậy mà không ai dám đứng ra chỉ lỗi!

Tiểu công chúa đắc ý hỏi phó đạo diễn: “Tôi viết thế nào?”

Phó đạo diễn dốc hết kỹ năng diễn xuất cả đời ra khen lấy lòng:

“Một chữ thôi: Tuyệt! Giáo sư đại học ba mươi năm còn chưa chắc viết được như cô! Cô lưu bản nháp lại nhé, tôi sẽ cho người đăng chính thức. Vất vả cho cô rồi!”

Tiểu công chúa hài lòng ra mặt, lập tức bao trọn khách sạn 5 sao mời cả đoàn ăn tiệc và nghỉ ngơi.

Ai nấy đều hò reo vui sướng!

Thế nhưng, lúc đi ngang qua tôi, cô ta lại nhíu mày: “Cái nữ phụ số ba này xấu quá, đổi người!”

Phó đạo diễn nào dám cãi, lập tức đuổi tôi đi.

Tôi vốn cũng chẳng muốn hợp tác với cái đoàn phim vô lương tâm này, nhưng vẫn giả vờ không cam tâm:

“Nhưng tôi đã ký hợp đồng rồi, cũng đã quay xong…”

“Cắt ghép hậu kỳ là được chứ gì? Tôi bồi thường gấp mười lần, cút nhanh!”

Sau khi cầm được năm trăm nghìn tiền bồi thường, tôi lập tức thu dọn hành lý rời đi.

Tối hôm đó, khi cả đoàn đi ăn, tôi lén quay lại studio.

Tôi mở máy tính mà Tiết Đôn Thổ từng dùng, tìm được bản thông cáo quảng bá.

Đã gọi tôi là “tiện nhân”, vậy thì không tiện với cô ta một lần, chẳng phải uổng phí một kiếp trọng sinh này sao?

Chỉ sửa mỗi tên tôi thì có gì vui?

Có gan thì sửa hết tất cả mọi người đi!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VẢ MẶT CÔNG CHÚA HÀO MÔN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...