Vươn vai, tôi cười tươi như hoa:
“Cuộc sống này thật dễ chịu. Không làm gì mà vẫn có lương, quá lời rồi.”
“Chỉ tội cho vài người, không quay được phim, chậm tiến độ, ảnh hưởng luôn lịch đoàn phim những cảnh tiếp theo. Thôi nhé, tôi đi trước nha~!”
Trong ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của mọi người, tôi bước đi đầy kiêu hãnh.
Đạo diễn Sầm cũng đứng dậy theo:
“Tan làm, tan làm rồi. Ai mà tan làm mà không thấy tích cực thì tư tưởng có vấn đề đấy!”
Chừa lại một đám diễn viên… c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Hôm sau, thấy khuyên tôi không được, mọi diễn viên chuyển sang năn nỉ Tiết Đôn Thổ.
Khuyên cô ta bớt kiêu ngạo một chút, đừng chấp nhặt với một nhân viên hậu trường như tôi.
Tiết Đôn Thổ cũng nóng lòng muốn quay xong bộ phim nữ chính đầu tay, đành nuốt giận tiếp tục quay.
Dù đây mới là lần thứ hai đóng phim, nhưng cô ta tỏ ra như “đại thần chỉ đạo thiên hạ”.
Quá trình quay, không những sửa lời thoại loạn lên, còn chỉ đạo luôn cả đạo diễn:
“Câu này thừa, bỏ hết đi!”
“Đạo diễn, cách ông chỉ đạo sai rồi. Phải như thế này mới đúng!”
“Quay phim, cậu nằm xuống đất quay góc lưng tôi, mới có khí thế!”
“Đạo cụ! Trên đầu tôi còn trống một centimet vuông, sao không đính thêm trâm vàng? Ngón tay tôi còn dư hai ngón, mau đưa tôi thêm hai nhẫn ngọc lục bảo!”
Cả đoàn phim bị cô ta xoay như chong chóng, nhưng không ai dám hé miệng.
Tan làm, đạo diễn Sầm nhìn như già đi cả chục tuổi.
Tôi vỗ vai ông, khuyên nhủ:
“Với cái vốn đầu tư thì dù có cho khán giả ăn shit đi chăng nữa chúng ta vẫn có tiền thôi!”
“Nghĩ đến chỗ dầu mỡ mình kiếm được ấy, vui lên chút. Chịu đựng ba tháng thôi là xong!”
Trong suốt ba tháng trời, cả đoàn phim bị tiểu công chúa hành hạ không sót một ai.
Quay xong, cô ta phủi tay đi tham gia gameshow.
Đạo diễn thì cắt dựng phim đến mức thần kinh suy sụp:
“Má nó! Thà cho tôi quay mười phim ngắn còn hơn phải chịu trận kiểu này thêm lần nữa!”
Đạo diễn Sầm vốn không còn chút kỳ vọng nào với bộ phim, nên chỉ dựng sơ sài rồi nộp đi kiểm duyệt.
Trong thời gian đó, dựa vào việc đã có trong tay hai bộ phim đầu tư khủng, Tiết Đôn Thổ bắt đầu điên cuồng tâng bốc bản thân.
Nhan sắc so với Lưu Diệc Phi, diễn xuất đọ với Củng Lợi, gia thế thì đặt cạnh Bill Gates.
Nghe mà cứ như nữ thần hạ phàm cứu rỗi nền giải trí vậy.
Những ngôi sao bị cô ta cướp mất tài nguyên thì sợ cái hậu trường sau lưng cô ta, nên không ai dám phản bác.
Thế là Tiết Đôn Thổ mở ra kỷ nguyên bắt nạt mới của giới giải trí.
Phim mới được duyệt cực nhanh, cuối cùng 《Nhược Ỷ Truyện》 lại chiếu cùng lúc với 《Oán Hận Thâm Cung》bộ mà Tiết Đôn Thổ đã quay lần trước.
Nghe nói Tiết Đôn Thổ đã sớm liên hệ với công ty mua hot search cả năm, mỗi ngày đều có bảy tám từ khóa trending.
Quyết tâm đẩy cô ta thành nữ lưu lượng đỉnh cấp đời mới.
Thế nhưng, khi phim phát sóng, khán giả thì cạn lời!
Cảnh quay thật ở đâu? Toàn là phông xanh và thế thân!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-cong-chua-hao-mon/chuong-5.html.]
Diễn xuất siêu đỉnh đâu? Chỉ biết trừng mắt ngu ngơ!
Ảnh leak xinh như tiên nữ đâu? Lên phim lại thành vừa lùn vừa thô vừa xấu!
Khán giả đồng loạt kêu bị lừa!
Nghiêm trọng hơn nữa là, fan của nam nữ chính trong phim Oán Hận Thâm Cung đã thống kê thời lượng lên hình.
Phát hiện ra Tiết Đôn Thổ một nữ phụ số ba, lại có cảnh quay còn nhiều hơn cả nam chính!
Cư dân mạng đặt biệt danh cho cô ta:
Thánh "cướp đất diễn" Quang Đầu Cường!
[Trong văn hóa mạng Trung Quốc, “Quang Đầu Cường” trở thành biểu tượng cho kẻ lì lợm, phá phách, mặt dày.]
Đỉnh cao “bơm vai” Sói Xám ngành giải trí!
Cư dân mạng thi nhau châm biếm:
【Phim gì mà đàn ông xem xong liệt dương, phụ nữ xem xong mãn kinh, đúng là quảng cáo không hề sai.】
【Nữ ba cướp vai như bay! Gọi là “Oán Hận Thâm Cung” chi cho dài, gọi là “Tiết Đôn Thổ Uất Ứ Truyện” cho nhanh.】
【Ban ngày làm thuê cho tư bản, ban đêm phải xem con xấu xí của tư bản đóng phim. Khủng hoảng tột độ.】
Càng quảng bá mạnh tay, phản ứng ngược càng dữ dội.
Fan nam nữ chính đồng loạt đòi quyền lợi, tài khoản chính thức mất hàng chục nghìn lượt theo dõi mỗi giờ.
Tôi thì xem trò vui không biết chán, thả tim đến mỏi tay.
Trong làn sóng dư luận này, không thiếu chuyện nam nữ chính của đoàn phim cũ đang âm thầm thúc đẩy phía sau.
Bề ngoài không dám đụng đến tiểu công chúa, chứ bên trong chắc chắn đạp cho vài phát thật đau.
Dù gì thì bị Tiết Đôn Thổ cướp vai, tổn hại trực tiếp đến lợi ích của họ.
Sau khi cướp mất vai nữ phụ số ba của tôi, Tiết Đôn Thổ không những không nổi tiếng, mà còn tăng vọt mấy trăm nghìn antifan chỉ sau một đêm.
Tin nhắn chửi rủa nhiều đến mức không kịp đọc.
Trong khi đó, bên Nhược Ỷ Truyện thì âm thầm phát sóng, và... flop toàn tập.
Ba tỷ đầu tư, mà lượt xem online chỉ có vài triệu, trong đó đa phần là số liệu ảo.
Tiết Đôn Thổ bắt đầu nhắm sang bọn tôi, yêu cầu đạo diễn và thành viên đoàn phim lên mạng nói tốt về cô ta.
Chỉ cần đăng bài Weibo bênh vực, mỗi người được 200.000 NDT.
Đạo diễn Sầm lập tức vì tiền mà gật đầu lia lịa:
“Chuyện nhỏ, tôi còn quay riêng một đoạn phóng sự ghi lại cảnh cô diễn xuất. Đăng lên là rửa sạch ngay tiếng xấu!”
Tiết Đôn Thổ thận trọng, yêu cầu xem trước video.
Đạo diễn gửi cho cô ta.
Ai ngờ, ngày hôm sau, hot search lại là:
#Tiết Minh Châu bị bắt nạt#
Một fan lớn của Tiết Minh Châu đăng bài Weibo:
【Đoàn phim không quản nổi nhân viên côn đồ à? Tôi biết Hà Giai Nhân và đạo diễn có “gian tình”, nhưng đánh người trước mặt bao người thì quá đáng quá rồi!】
【Tội nghiệp Minh Châu nhà tôi, bị gán mác “ăn chặn tài nguyên”, bị ép tăng đất diễn, bị chửi không thương tiếc, tất cả chỉ vì có người ghen ăn tức ở!】
Bài viết còn đính kèm đoạn video tôi đá mụ Siêu, và cảnh Tiết Đôn Thổ hoảng sợ run rẩy phía sau.
Clip bị cắt đầu xén đuôi, xóa hết đoạn Tiết Đôn Thổ ra oai và Siêu đại nương vung tay tát tôi.
--------------------------------------------------