Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VẢ MẶT CÔNG CHÚA HÀO MÔN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả xô nước bẩn hắt lên người tôi.

Kiếp trước tôi từng ra sức thanh minh, cuối cùng vẫn bị vùi dập.

Nhưng lần này, tôi thản nhiên quote lại bài của hắn, viết:

【Tôi cũng không chào đón “anh chàng 2cm” nhé. Mỗi lần chưa tới 20 giây, còn không bằng mấy món đồ chơi!】

Như ném một quả b.o.m giữa mặt đất phẳng.

Dân mạng bùng nổ!

Không ai ngờ tôi lại vạch thẳng chi tiết như thế!

【Nếu thật là 2cm, tôi xin phép đồng cảm sâu sắc với chị Giai Nhân.】

【Trải nghiệm tệ đến mức này thì chị đúng là thiệt thòi rồi.】

【Chỉ xét chuyện giường chiếu thôi, chị đã chịu quá nhiều uất ức rồi!】

Hộp thư của tôi ngập tràn tin nhắn riêng, hỏi tôi:

“Thật không đấy?”

“Có đúng là... chỉ 2cm không?”

“Xin đừng im lặng, vì nhân loại cần biết!”

Không ngờ, l.i.ế.m cẩu thời đại mới còn để tâm đến "hiệu suất sử dụng" của Thái tử nha.

Đột nhiên, điện thoại tôi hiện một cuộc gọi lạ.

Vừa nghe máy, bên kia tự giới thiệu:

“Xin chào, tôi là vị hôn thê của Tiết Minh Dạ, con gái chủ tịch tập đoàn An Hòa. Tôi muốn hỏi: chi tiết chị nói về anh ta… vụ 2cm là thật chứ?”

“Chị yên tâm, tôi không quan tâm đời tư anh ta, cũng sẽ không làm khó chị. Tôi chỉ cần lợi thế để mặc cả trong liên hôn.”

Quá gọn gàng, dứt khoát, không vòng vo.

Đến mức tôi cũng không biết nên trả lời sao cho phải.

Cuối cùng chỉ đành cười khổ:

“Xin lỗi dù không thể chắc chắn… nhưng tôi sẽ cố gắng khiến mọi người tin rằng đó là sự thật.”

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng cảm ơn rồi cúp máy.

Ngay sau đó, hot search bùng lên:

#TháiTử_2cm

#ChàngTrai_20Giây

Vừa nhìn là biết vị hôn thê ra tay rồi.

Tiết Minh Dạ liên tục gọi cho tôi.

Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, cười khẽ rồi tắt máy đi ngủ.

Không biết nhà họ Tiết có mất ngủ không, chứ tôi thì ngủ cực ngon.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tôi mới thấy Tiết Minh Dạ và Tiết Đôn Thổ gọi cho tôi hơn 80 cuộc.

Trên Weibo, Tiết Minh Dạ để lại lời nhắn:

【CÚT! Cô có ngủ với tôi đâu, sao biết? Đừng bịa đặt thêm nữa!】

Tôi đáp ngay bằng một nụ cười:

【Tôi còn chẳng quen anh, thế mà anh lại đứng ra vu khống tôi. Thế thì tôi “đoán đại” chắc cũng chẳng sai là bao đâu nhỉ?】

Hắn gần như phản hồi ngay lập tức:

【Tôi đã liên hệ luật sư, thu thập bằng chứng. Tôi sẽ kiện đến cùng!】

Tôi cũng chẳng thua kém:

【Tôi tag là “anh chàng 2cm”, xin hỏi anh tên là anh chàng 2cm à?】

Hắn lập tức phát rồ trên bình luận, mắng tôi điên đảo.

Tôi và hắn cứ thế "tình cảm" qua lại giữa hàng loạt comment chửi rủa, khiến dân mạng mắt chữ O mồm chữ A:

【Ủa vậy là... Tiết Minh Dạ vu khống để bảo vệ em gái, cuối cùng tự biến mình thành trò hề?】

【Gớm thật sự. Ai dính phải anh em nhà này đúng là xui cả đời!】

【Vai bị cướp còn bị bôi nhọ là "gái bao", thử hỏi ai mà chịu nổi?】

【Thái tử cái gì chứ! Rõ ràng là con nhà tư bản thúi hoắ, đúng là thứ xấu xí của giới tài phiệt! Hai anh em cuốn xéo khỏi showbiz giùm!】

Mọi chuyện quá ồn ào, giá cổ phiếu của tập đoàn Tiết gia cũng lao dốc không phanh.

Cuối cùng, nhà họ Tiết phải đăng thông cáo xin lỗi, thừa nhận “dạy con không nghiêm”, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai đến tôi.

Tôi cũng đồng ý: sẽ không nhắc lại chuyện này công khai, miễn là Tiết Minh Dạ không còn can thiệp vào việc đóng phim của tôi.

Đối phương vội vàng đồng ý.

Sau mọi chuyện, tôi và đạo diễn Sầm dùng số tiền lừa được từ anh em nhà họ Tiết để thành lập công ty riêng.

Tuyển đạo diễn, mời biên kịch, bắt tay sản xuất phim ngắn tự chế.

Chưa đầy ba tháng, doanh thu càn quét hàng chục triệu!

Còn Tiết Minh Dạ thì không được may mắn như vậy.

Cái danh “Thái Tử gia Bắc Kinh” của hắn vốn chỉ là vỏ rỗng.

Hắn chưa từng nắm được quyền quản lý gia tộc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-cong-chua-hao-mon/chuong-7.html.]

Đầu tư đầu đời vào “Nhược Ỷ Truyện” thì lỗ sạch vốn, danh tiếng cũng tụt dốc không phanh.

Không năng lực, không đầu óc.

Gia tộc đương nhiên không đời nào giao cơ nghiệp vào tay hắn.

Lúc đó tôi mới biết… Mẹ ruột của anh em Tiết Đôn Thổ chỉ là vợ ba.

Phía trước còn có hai anh trai và một chị gái, đều tốt nghiệp Ivy League, sớm đã nắm toàn bộ trọng trách trong tập đoàn.

Vị hôn thê của hắn thấy hắn vô dụng, liền chuyển đối tượng liên hôn.

Thà làm vợ hai của anh cả nhà họ Tiết, còn hơn gả cho một thằng thất bại.

Cứ tưởng mọi chuyện đã khép lại.

Không ngờ, đúng ngày mẹ tôi xuất viện, một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao tới!

May mà tài xế kịp bẻ lái đ.â.m vào lan can, mới tránh được tai nạn.

Chiếc xe con đang đỗ bên đường thì bị xe tải nghiền nát thành sắt vụn.

Tôi lạnh cả sống lưng, vội đưa mẹ về nhà rồi đến đồn công an trình báo.

Nhưng tài xế đã thừa nhận say rượu, không ai bị thương nên được xử nhẹ:

Tước bằng lái

Giam hành chính 6 tháng

Phạt 30.000 tệ

Nhưng tài xế lái xe tải đường dài, sáng sớm ai lại đi uống rượu vô duyên vô cớ?

Lúc ra khỏi đồn, tôi nhận được cuộc gọi từ Tiết Minh Dạ, hắn lè nhè say xỉn:

“Mạng cô đúng là lớn thật đấy… Nhưng lần sau ra đường thì liệu hồn. Không phải lúc nào cũng may mắn thế đâu!”

Tôi lập tức hiểu rõ…Nếu không xử lý hắn triệt để, mẹ tôi vĩnh viễn không được sống yên.

Tôi và đạo diễn Sầm vật lộn ba ngày, cuối cùng gom đủ bằng chứng Tiết Minh Dạ trốn thuế, lập tức đi tố cáo!

Nhưng vụ việc lại không lên tin tức.

Chỉ nghe nói nhà họ Tiết trả thay vài trăm triệu tiền thuế, rồi lén đưa Tiết Minh Dạ sang châu Phi "rèn luyện".

Không có Tiết Minh Dạ chống lưng, Tiết Đôn Thổ lại không chịu đi liên hôn, con đường làm nghệ sĩ của cô ta thê thảm vô cùng.

Cô ta đóng phim gì flop phim đó.

Tôi chưa hề ra tay, cô ta tự mình bày trò rồi tự hủy hoại mình.

Chảnh chọe, giành vai, diễn tệ, tính công chúa không bỏ được.

Nhưng giới giải trí không nuông chiều cô ta nữa.

Sau hai bộ phim điện ảnh thảm bại, không còn đoàn nào dám dùng cô ta.

Không còn phim để đóng, cô ta đành lui về đóng phim ngắn, thậm chí tự đến xin lỗi, cầu xin tôi cho vai.

“Tôi sai rồi… Nhưng tôi thật sự không còn đường lui. Bố mẹ đã khóa thẻ ngân hàng, đoàn phim đòi bồi thường, nếu không kiếm được tiền, tôi sẽ bị ép cưới chồng liên hôn!”

Tôi không bao giờ làm việc theo cảm tính.

Huống chi, khi tên Tiết Đôn Thổ và Hà Giai Nhân xuất hiện chung một bộ phim, đó chắc chắn là tự mang nhiệt độ!

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Trong phim Hạnh Thế, cô chỉ cần trừng mắt hù người và ăn bạt tai. Cơ hội tốt như vậy, không “trả thù” chút thì đúng là phí phạm!”

Trong lúc quay, Tiết Đôn Thổ nhiều lần rên rỉ than mệt, đòi nghỉ.

Tôi cười, giả vờ gọi điện:

“Vậy à? Thế để tôi báo mẹ cô, là cô cảm thấy công việc mệt quá nên đồng ý đi cưới liên hôn nhé?”

“Đừng mà đừng! Tôi quay! Tôi quay là được chứ gì!”

Tôi tươi cười sắp xếp thêm vài cảnh bị tát cho cô ta.

Nghe cô ta vừa khóc vừa rên, lòng tôi thật sảng khoái.

Phim ngắn lên sóng, hiệu ứng quá tuyệt vời!

Cư dân mạng sốc nặng vì không ngờ trong đời lại có ngày thấy tôi và Tiết Đôn Thổ chung khung hình!

Không cần mua hot search, cũng tự nhiên hot!

Cô ta trừng mắt cứng đơ cũng chẳng sao…Vì vai diễn là ác nữ độc miệng, chứ đâu còn là “nữ mưu sĩ thiên hạ vô song”.

Nhưng… giấc mơ minh tinh của Tiết Đôn Thổ vẫn thua gia tộc.

Cô ta cuối cùng bị ép cưới, gả cho con trai thứ hai của một ông trùm bất động sản.

Thế rồi mấy năm sau, bất động sản rơi vào khủng hoảng, chồng cô ta phá sản.

Nhà họ Tiết cũng không muốn rước rối về nhà, cô ta chỉ còn cách quay lại giới giải trí, bắt đầu lại từ số 0, làm quần chúng, thế thân.

Chẳng gây nổi tí tiếng vang nào.

Năm tôi ba mươi tuổi, tôi chính thức giải nghệ.

Bán hết cổ phần công ty, cầm tiền đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chúng tôi ngửi mùi tanh nồng của sông Hằng, ngắm kim tự tháp Ai Cập hùng vĩ, cho bồ câu ăn ở Paris.

Thế giới nằm dưới chân tôi, người thân ở bên cạnh, tương lai ở ngay trước mắt.

Hạnh phúc, đã không còn là điều xa vời, mà là hiện thực rõ ràng.

__HẾT__

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VẢ MẶT CÔNG CHÚA HÀO MÔN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...