Nam chính Dương Vỹ đổi thành Dương Liệt Dương!
Nữ chính Vu Tĩnh đổi thành Vu Mãn Kinh!
Nam phụ Trương Vị Lâu đổi thành Trương Uy Cẩu! (Uy Cẩu: Ch* Đ*)
Nữ phụ Tào Ni Na đổi thành Tào Thảo Nê Mã! [Thảo Nê Mã: ĐM*M =))]
Nữ ba là tôi giữ nguyên Tiện Nhân!
Nam ba Mã Thông đổi thành Mã Bồn Cầu!
Làm xong, tôi không chần chừ, đăng bài luôn!
Sau đó, tôi xoá hết video giám sát cảnh tôi đột nhập, cắt ghép một đoạn video lúc phó đạo diễn vào phòng để đổ tội cho ông ta.
Mọi việc xong xuôi, tôi xách vali đến bệnh viện.
Tôi đóng tiếp viện phí cho mẹ, trả luôn lương hộ lý ba tháng.
Trên giường bệnh, mẹ ân cần hỏi tôi:
“Đóng phim có mệt không con? Hay là mình về quê sống đi, mẹ uống thuốc là được. Mẹ thấy con toàn đóng mấy vai bị đánh, mẹ nhìn mà đau lòng quá.”
Tôi chỉ cười, giấu nhẹm mọi điều không vui:
“Mẹ yên tâm đi ạ, mấy cảnh tát tai toàn là giả thôi. Với lại đạo diễn khen con diễn giỏi, đang định giới thiệu vai mới cho con nữa kìa!”
Mẹ tôi nghe xong mới yên lòng điều trị.
Nhưng thực tế là tôi đã ba tháng không nhận được vai nào.
Ngành phim đang bị đóng băng, vai nữ phụ ba này là tôi đi thử hơn ba mươi đoàn phim, còn phải hạ giá cát-xê mới giành được.
Trong phút chốc, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn thất nghiệp.
Gửi liền một mạch năm mươi hồ sơ, nhưng chẳng có hồi âm nào.
Tôi đành chuyển hướng sang mảng phim ngắn.
Vừa thử nộp CV là lập tức nhận được thư mời phỏng vấn!
Phim quay trong 10 ngày, cát-xê 10 nghìn một ngày.
Nhanh gọn, nhiều tiền!
Sáng hôm sau tôi đến để phỏng vấn.
Hiện nay đa phần phim ngắn đều do hot girl mạng đóng, rất ít diễn viên chuyên nghiệp chịu xuống nước.
Tôi biết diễn xuất, lại từng có chút tiếng tăm, nên chỉ mất chưa đầy một tiếng, tôi đã được chọn làm nữ chính.
Cuối cùng tôi cũng thở phào.
Trọng sinh trở về, rốt cuộc cũng có một khởi đầu tốt đẹp.
Trên đường về nhà, tôi mở điện thoại ra.
Quả nhiên, đoàn phim “Oán Hận Thâm Cung” đã leo lên hot search.
#MùChữTuyệtVọng
#LiệtDương_MãnKinh_UyCẩu_ThảoNêMã _TiệnNhân_BồnCầu
#ĐừngPRBằngCáchThấpKémNhưThế
Fan của các diễn viên suýt chút nữa thì “xé nát” đoàn làm phim!
【Ai viết cái văn bản PR tào lao vậy? Cố ý gây thù cả đoàn phim à?!】
【Vô căn cứ vu khống anh tôi liệt dương là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy nhé!】
【Sau này nam nữ chính gặp nhau: Xin chào, tôi là Liệt Dương. Chào anh, tôi là Mãn Kinh à.】
【Thiên tai nào nghĩ ra màn truyền thông này vậy? Ai rảnh đi xem phim của Liệt Dương, Mãn Kinh, Uy Cẩu, Thảo Nê Mã, Tiện Nhân, Bồn Cầu diễn?!】
【Đoàn phim thối hoắc, không tôn trọng diễn viên, biến khỏi showbiz đi!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-cong-chua-hao-mon/chuong-2.html.]
Oán Hận Thâm Cung chưa chiếu đã hot, độ bàn tán tăng vọt.
Tôi cứ tưởng đoàn phim sẽ ra mặt xin lỗi.
Ai ngờ đạo diễn chỉ tùy tiện đổ hết tội lên đầu một thực tập sinh “không có hậu thuẫn”.
Sau đó lại tuyên bố nữ phụ số ba là tôi giở thói ngôi sao, bị sa thải, và sẽ thay bằng người mới.
Người mới đó chính là Tiết Đôn Thổ!
Đoàn phim còn mua một loạt bài viết bôi nhọ tôi “chảnh chọe”, đồng thời khen ngợi “tiểu công chúa” khiêm tốn, ham học hỏi.
Rõ ràng muốn bẻ lái dư luận, úp cả chậu phân lên đầu tôi!
Là một diễn viên hạng ba, tôi nay vinh dự được lên sóng liên tiếp tám cái hot search đen, cái nào cũng gắn nhãn “bùng nổ” như được trao cúp.
Còn mấy từ khóa mắng đoàn phim thì dần dần bị đẩy xuống rồi biến mất khỏi bảng xếp hạng.
Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã cuống cuồng thanh minh, lo đến phát khóc.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu ra đây là tăng độ hot miễn phí!
Không lấy thì phí quá!
Thế là tôi nhanh chóng đăng Weibo, tự mình “hùa theo” luôn các chủ đề đang hot:
#HàGiaiNhânChảnhChọe
【Xin lỗi vì ngồi lên đầu đạo diễn mà ị như vậy, tôi thật bất lịch sự quá!】
#HàGiaiNhânKhôngHổDanhTiệnNhân
【Vậy sao còn đến dây dưa với tôi xong mới bày đặt đuổi? Thứ không tự biết xấu hổ!】
#HàGiaiNhânBịToànNgànhCấmSóng
【Tên mày là Toàn Ngành hả? Nói cấm là cấm? Tao vẫn đóng phim ngắn đấy! Nhớ follow phim ngắn ‘Trọng Sinh Về Những Năm 90 Làm Tỷ Phú’ nha mọi người~】
#HàGiaiNhânvsTiếtMinhChâu
Không hiểu sao tay tôi run một cái, “Tiết Minh Châu là ai thế? Nghe sang chảnh quá ta!”
Vừa tra xong đã tá hoả, thì ra đó là nghệ danh của công chúa Bắc Kinh kia!
Hóa ra chính cô ta cũng không chịu nổi cái tên “Tiết Đôn Thổ” của mình!
Mở hot search ra thì thấy loạt bài đang khen ngợi “tiểu công chúa” kia từ vị trí nhân viên hậu trường, “vô tình” được đạo diễn phát hiện tài năng và nổi tiếng nhờ năng lực.
Nhưng tôi vốn chuyên phá bĩnh thế giới màu hồng nên vào nhắn luôn.
【Thì ra là tiểu thư trăm tỷ nhà tài phiệt vào showbiz kiếm tiền tiêu vặt, hoan nghênh nhé! Cô Tiết Đôn Thổ thân mến~】
Netizen ban đầu đang mắng tôi, lập tức bị cái mác tiểu thư trăm tỷ hút mất hồn.
Ai nấy đổ xô đi điều tra thân phận “Tiết Đôn Thổ”.
Cuối cùng, một đống clip bắt gặp cô ta mua sắm điên cuồng trong các cửa hàng xa xỉ được đào lên.
Ngay lập tức hình tượng "người lao động dưới đáy xã hội vươn lên" mà cô ta dựng bấy lâu bị sụp đổ hoàn toàn.
Sự chú ý của công chúng cũng bắt đầu chia bớt từ tôi sang cô ta, giờ ai cũng chăm chăm nhìn “tân binh quyền lực” mới của showbiz.
Nhờ màn “tác nghiệp thần thánh” của tôi, bộ phim ngắn cũng bắt đầu có nhiệt.
Hấp dẫn vô số nhà đầu tư đổ tiền vào.
Đạo diễn cao hứng, lập tức tăng gấp đôi cát-xê cho tôi.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa vào đoàn để chuẩn bị quay, đám nhà đầu tư vốn vừa mới vung tiền hào phóng liền đồng loạt rút vốn.
Người thì viện cớ hết tiền, kẻ thì nói có chuyện gấp.
Đoàn phim rơi vào tình cảnh bên bờ tan rã.
Nhìn sơ qua cũng biết: tiểu công chúa kia ở phía sau đã bắt đầu ra tay.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi hiển thị một cuộc gọi lạ.
Vừa bắt máy, giọng điệu ngạo mạn của Tiết Đôn Thổ đã vang lên:
--------------------------------------------------