Không ít người lập tức đổi chiều gió, bênh vực cô ta:
【Trời đất ơi, không thể tin nổi Tiểu Công Chúa lại phải quay phim chung với một bệnh nhân rối loạn cảm xúc trong ba tháng!】
【Ghê tởm thật sự. Làm hỏng hết cả không khí làng giải trí! Không uổng công bị gọi là “Hà Tiện Nhân”!】
【Minh Châu đáng thương quá. Bị bắt nạt, bị ép thêm đất diễn, cuối cùng còn bị dân mạng xử oan...】
Tôi đang lướt các bình luận cay nghiệt, thì đạo diễn Sầm gọi điện đến, giọng gấp gáp:
“Giai Nhân, video đầy đủ đã bị xóa rồi! Tiết Minh Dạ cho vệ sĩ đến cướp luôn cả thiết bị giám sát!”
“Giờ tính sao? Hay tôi lên Weibo đính chính luôn nhé?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu. Anh chỉ cần đăng đoạn phóng sự kia lên là được.”
Nửa tiếng sau, đạo diễn Sầm đăng tải toàn bộ phóng sự hậu trường kèm theo dòng chữ:
【Bịa đặt tin đồn bẩn là hành vi đáng khinh nhất trong xã hội. Bằng chứng đã có đủ. Hẹn gặp ở tòa.】
Trong phóng sự, khán giả được thấy Tiết Đôn Thổ sửa lời thoại, sửa góc quay, chỉ đạo đạo diễn.
Quả thực là kẻ bắt nạt số một trong và ngoài đoàn phim!
Nhưng vẫn có vài dân mạng ngoan cố:
【Bôi nhọ Tiểu Công Chúa thì có thể rửa sạch cho Hà Giai Nhân à? Người từng ra tay đánh người thì mãi mãi không thể tẩy trắng!】
Lập tức có người phản bác:
【Xem xong “Nhược Ỷ Truyện”, tôi chỉ muốn nói một câu: Đánh hay lắm! Đây đâu phải nhũ mẫu cung đình, rõ là “Dũng sĩ Bát Đồ Lỗ” thời Thanh!】
【Chưa từng thấy cung nữ nào đánh phi tần, đánh hoàng hậu, nếu không có thị vệ cản chắc còn đánh luôn cả hoàng đế!】
Khi đám thủy quân Tiết Đôn Thổ lao đi khắp nơi chửi rủa, tôi tung ra video tôi đã chuẩn bị từ trước:
【Từ ngày đầu vào đoàn, tôi đã đeo camera theo người. Đúng sai ra sao, mọi người xem xong sẽ rõ.】
Thủy quân xem xong cũng câm nín.
Có lẽ độ khó để tẩy trắng lần này quá cao, đến mức bọn họ không biết bắt đầu từ đâu.
Cư dân mạng chính nghĩa thi nhau lên tiếng:
【Má ơi, mụ Siêu nhũ mẫu này dù trên phim hay ngoài đời đều như nhau!】
【Nếu tự dưng có người lạ tát tôi, tôi cũng đá lại! Mà phải đá ba cú cơ!】
【Tiết Minh Châu ỷ mình là con nhà tư bản đã đi cướp vai thì thôi, mà còn bắt người ta móc toilet? Thật sự là cặn bã của giới giải trí!】
【Hà Giai Nhân mới là diễn viên nhỏ không hậu thuẫn, bị bắt nạt mãi mà vẫn nhịn. Thương quá, follow cái đã!】
Nhờ chiến dịch tố khổ cực mạnh, chỉ sau một đêm, tôi tăng hơn 300.000 lượt theo dõi!
Còn Tiết Đôn Thổ thì… mọi tài nguyên đều bị cắt sạch.
Các đoàn phim thà chịu tiền phạt hợp đồng còn hơn giữ cô ta, các quảng cáo thương hiệu cũng gỡ hình ảnh, gấp rút đổi đại diện!
Tiết Đôn Thổ tức đến phát điên, gọi điện tới mắng chửi tôi.
Tôi không thèm nghe.
Cô ta liền đổi số, tiếp tục gọi:
“Hà Giai Nhân! Cô có biết mình đang động vào ai không?! Nhà tôi có trăm tỷ tài sản, không phải thứ sao hạng ba như cô có thể lay chuyển được đâu!”
“Cùng lắm thì tôi nghỉ đóng phim, về nhà thừa kế tài sản!”
Mấy lời này lừa tôi ở kiếp trước còn được.
Còn bây giờ thì… trăm tỷ thì sao? Nhà giàu thì càng sĩ diện.
Mà nếu cô ta thực sự thừa kế được sản nghiệp, việc quái gì phải đi làm diễn viên?!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-cong-chua-hao-mon/chuong-6.html.]
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Thế thì về mà thừa kế tài sản đi, cũng xem như cô giải thoát cho giới giải trí.”
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng đập vỡ bình hoa rầm rầm.
Cuối cùng, cô ta gào lên như phát điên:
“Được! Cô cứ đợi đấy cho tôi!”
Tôi tắt máy, nhưng có linh cảm cô ta sắp giở trò gì đó nữa.
Quả nhiên, vừa mở Weibo thì đã thấy cô ta đăng bài phản pháo:
【Lần đầu đóng phim, chưa quen quy tắc ngầm giới giải trí, khiến mọi người chê cười rồi!】
【Vai nữ phụ số ba trong “Oán Hận Thâm Cung” không phải tôi cướp, mà là cô Hà nhường lại để được làm nữ chính phim ngắn.】
【Còn chuyện tôi làm khó cô ta trong “Nhược Ỷ Truyện”, thì trước tiên xin hỏi cô Hà, tại sao đồ lót của cô lại nằm trên giường anh trai Tiết Minh Dạ của tôi?】
Ảnh đi kèm chính là bức ảnh kiếp trước cô ta từng dùng để vu khống tôi!
Dư luận lập tức nổ tung!
#TiếtMinhChâu_TiểuThưTrămTỷ
#CôngChúaGiớiKinh_HạPhàmVàoShowbiz
#HàGiaiNhân_ĐờiTưRốiRắm
Dân mạng luôn có một loại kính lọc kỳ lạ dành cho tiểu thư nhà giàu.
Giống như có tiền thì làm gì cũng đúng vậy.
Chưa đầy một phút sau, đã có một đám "liếm cẩu" tự phát lao vào tẩy trắng cho cô ta:
【Trời má! Tiểu thư trăm tỷ khiêm tốn tiến quân vào showbiz, y như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết!】
【Rõ ràng là Hà Giai Nhân không biết xấu hổ, muốn bám đại gia, chê vai nữ phụ nên tự rút. Còn đổ bẩn lên Tiểu Công Chúa chúng ta?】
【Minh Châu nhiều tiền thế thì cần gì phải tranh giành vai nữ phụ chứ?!】
【Hà Giai Nhân ngủ với bao nhiêu người rồi? Còn mơ lấy được Thái Tử gia Bắc Kinh?! Nằm mơ giữa ban ngày!】
Tất nhiên, cũng có không ít dân mạng tỉnh táo:
【Ủa? Em gái của Tiết Minh Dạ không phải tên là Tiết Đôn Thổ sao? Đừng nói là giả mạo nha?】
【Ghét nhất mấy đứa không có bằng chứng mà đi bịa đặt tin đồn bẩn về diễn viên nữ!】
Dư luận càng lúc càng dữ dội, không ít người tag thẳng tôi lên mạng yêu cầu phản hồi.
Tôi… lơ đẹp.
Ngược lại, đạo diễn Sầm lại tiếp tục đứng ra bênh vực tôi:
【Không phải người phụ nữ nào cũng thèm muốn cái gọi là "Thái Tử gia Bắc Kinh" kia đâu! Trung Quốc chúng tôi lấy đâu ra Thái tử với công chúa?!】
Nhưng lời ông nói lập tức bị Tiết Minh Dạ đích thân "vả mặt".
Y hệt như kiếp trước.
Tiết Minh Dạ đăng Weibo, nickname cũng buồn cười không chịu nổi:
@TháiTửBắcKinh_TiếtMinhDạ
【Hào môn không chào đón loại gái bao như Hà Tiện Nhân.】
Đám "liếm cẩu" lập tức phấn khích, ùn ùn kéo vào Weibo của hắn:
【Nghe rõ chưa? Tiện nhân thì vẫn là tiện nhân thôi!】
【Bám đại gia mà còn không dám thừa nhận, mà dám bắt nạt cả em gái Thái tử? Hà Giai Nhân, chị tiêu đời rồi!】
【Loại gái bao như chị thì chỉ nên đóng mấy phim ngắn "drama chợ búa" như cướp đàn ông, bị chính thất tát cho bật ngửa!】
--------------------------------------------------