Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Đến Điên Dại

Chương 35

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi chú Lạc trở lại tầng một, chỉ huy mọi người dọn một phần đồ vào một phòng nào đó, Tần Nghiên Tu đã sớm quay về thư phòng.

Ngược lại, Thẩm Vân Vi, người ban đầu đã lên lầu, lúc này lại vừa đi xuống.

"Có thấy dì Trần không ạ? Cháu muốn nhờ dì ấy giúp cháu cùng dọn đồ."

Thẩm Vân Vi đang hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái túi bên cạnh chú Lạc, hiếu kỳ nói: "Chú Lạc, trong nhà nuôi ch.ó sao?"

"À?" Chú Lạc không ngờ lại bị hỏi đến chuyện này, vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên là không có ạ..."

"Vậy bao thức ăn cho ch.ó trên sàn là để làm gì?" Thẩm Vân Vi nghi hoặc.

Cô rõ ràng đã nhìn thấy bao thức ăn cho ch.ó trên sàn, nhưng chú Lạc vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vẫn nghiêm chỉnh phủ nhận: "Thẩm tiểu thư, đây không phải thức ăn cho ch.ó đâu ạ. Cái này thật ra là..."

"Nhưng cháu thấy logo của Kát Vọng đấy, chú Lạc." Thẩm Vân Vi chỉ vào phía trên cùng của bao thức ăn cho chó.

Bị Thẩm Vân Vi liếc mắt một cái nhìn thấu, đúng là không thể giấu được.

Chú Lạc đành phải im lặng, không phủ nhận nữa.

"Con ch.ó ở đâu?" Thẩm Vân Vi lại hỏi.

Lần này, chú Lạc thành thật mở cánh cửa căn phòng bên cạnh.

"Ở trong phòng này ạ, Thẩm tiểu thư, con ch.ó bị nhốt lại, nên ngài không cần sợ ạ."

Thẩm Vân Vi đi vào, lúc này mới phát hiện trong căn phòng mà khi mới chuyển đến cô chưa vào xem kỹ, thế mà lại có một con Border Collie.

Một góc phòng đặt một cái lồng ch.ó rất lớn, trông có vẻ là mới mua.

Con Border Collie bị nhốt trong lồng, thấy có người vào phòng, phấn khích nhảy lên, muốn ra khỏi lồng.

Và Thẩm Vân Vi cẩn thận quan sát con ch.ó trước mặt, rất nhanh liền liên hệ con ch.ó với ảnh đại diện WeChat của Tần Nghiên Tu.

Thì ra là vậy.

Con Border Collie với bộ lông bóng mượt trong ảnh đại diện của anh, chính là thú cưng của anh.

"Tần Nghiên Tu nuôi ch.ó từ khi nào? Sao lại nhốt nó suốt thế này?" Thẩm Vân Vi mạnh dạn đi đến trước lồng sắt, đối diện với con Border Collie, "Nó tên là gì?"

"Tên là Astra."

Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Cửa thư phòng không đóng, Tần Nghiên Tu nghe thấy họ nói chuyện, cuối cùng không nhịn được mà đi xuống lầu.

"Tần Nghiên Tu, anh ngược đãi động vật nhỏ đấy." Thẩm Vân Vi nhìn con ch.ó trong lồng, hướng Tần Nghiên Tu lên án, "Sao lại nuôi ch.ó như thế? Border Collie cần lượng vận động rất lớn, nhốt trong lồng cả ngày nó sẽ phát điên mất."

"Thẩm tiểu thư, ngài hiểu lầm Tần tiên sinh rồi." Chú Lạc ở bên cạnh giải thích hộ Tần Nghiên Tu, "Anh ấy thấy ngài sợ chó, nên mới bảo chúng tôi nhốt Astra trong phòng, phái chuyên gia chăm sóc."

"Nhưng mỗi ngày sẽ cho chúng tôi đi dạo nó theo ca, sáng và tối cách nhau một tiếng, không đụng phải ngài là được." Chú Lạc giải thích chi tiết lịch trình thông thường, "Tần tiên sinh khi chạy bộ buổi sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ dắt ch.ó đi dạo, Astra rất thích anh ấy."

"Là như vậy ạ." Thẩm Vân Vi liếc nhìn Tần Nghiên Tu bị cô oan uổng, giọng nói mềm xuống, "Nhưng thật ra cháu không sợ ch.ó đâu..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-dien-dai/chuong-35.html.]

"Vậy lần trước khi gặp Alaska ở trung tâm thương mại..." Chú Lạc ngây người, "Ngài không phải đã hoảng sợ sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Vân Vi xòe tay, "Nhưng lúc đó cháu đã nói, cháu không sao."

Vì vậy, tất cả mọi chuyện, đều hoàn toàn là sự lo lắng quá mức một phía của chú Lạc, và Tần Nghiên Tu cũng rất coi trọng, đã giấu Astra trong phòng gần một tháng.

Tìm ra được căn nguyên vấn đề, Thẩm Vân Vi đều thương cảm cho Astra trong lồng sắt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông: "Tần Nghiên Tu, có thể thả con ch.ó ra không?"

Trong mắt cô tràn đầy sự mong đợi, giọng nói mềm mại, giống như đang làm nũng.

Tần Nghiên Tu dường như không giãy giụa đã thỏa hiệp, gật đầu nói: "Có thể."

Astra được chú Lạc thả ra khỏi lồng, nhưng để an toàn, vẫn đeo dây yếm và dùng dây dắt.

Vừa được thả ra, Astra liền chạy thẳng đến bên cạnh Tần Nghiên Tu, nhiệt tình lao vào ống quần tây mới thay của anh.

Tần Nghiên Tu nhíu mày nhìn Astra, lùi lại một bước, phát ra tiếng ngăn nó lại, nó rất nhanh hiểu ý của chủ nhân, như thường lệ, chỉ loanh quanh dưới chân Tần Nghiên Tu.

Sau đó Tần Nghiên Tu cúi người, sờ đầu con Border Collie, ôn hòa khen: "Ngoan lắm."

Cảnh tượng người và thú cưng ôn nhu này, làm Thẩm Vân Vi trong lòng có chút ngưỡng mộ.

Nhà họ Thẩm chưa từng nuôi thú cưng, nhưng Thẩm Vân Vi rất thích những con vật nhỏ có lông, đặc biệt là Astra đang tung tăng nhảy nhót trước mặt.

Cô rất muốn đến gần Astra.

Nhưng thể trạng của Astra cũng không nhỏ, Thẩm Vân Vi lại thiếu kinh nghiệm sống chung với chó, luôn có chút lo sợ, sợ bị cắn.

Cuối cùng, cô chọn cách cầu cứu người đàn ông bên cạnh, kéo kéo tay áo sơ mi của anh, gọi tên anh và nài nỉ: "Tần Nghiên Tu, em cũng muốn sờ nó."

Giây tiếp theo, Tần Nghiên Tu liền ra lệnh cho Astra, bảo nó ngồi xuống trước mặt Thẩm Vân Vi.

Sau đó, anh nhẹ nhàng hướng dẫn Thẩm Vân Vi hành động: "Cúi người xuống."

"Đưa nắm tay đến gần mũi nó, để nó ngửi thử."

Cơ bắp trên người Astra thả lỏng, cái đuôi rũ xuống vẫn luôn ve vẩy, lông dài đen trắng trên đuôi rất xù, cọ trên mặt đất.

Nó rất tò mò về Thẩm Vân Vi, dưới sự thử nghiệm thân thiện của cô, bắt đầu nhẹ nhàng ngửi tay cô đưa đến, quen thuộc với mùi hương của cô.

"Tốt lắm." Tần Nghiên Tu đứng bên cạnh quan sát tất cả, khen ngợi.

"Sờ tai nó đi." Tần Nghiên Tu lại nói, "Động tác chậm một chút."

Khi cô chạm vào Border Collie, bắt đầu sờ nó, Tần Nghiên Tu trước sau đều chú ý đến tình hình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Đến Điên Dại
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...