Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Đến Điên Dại

Chương 61

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe ông nội nhắc đến Thẩm Vân Vi, Tần Nghiên Tu có ánh mắt dịu dàng hơn, trong lòng dường như dâng lên một dòng nước ấm.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Tần Nghiên Tu sáng lên, một tin nhắn bật ra.

Tần Nghiên Tu vội vàng cúi đầu liếc nhìn, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng, một lần nữa dập tắt màn hình.

Không lâu sau, anh cuối cùng vẫn không kìm được sự bận lòng, lật điện thoại lại, nhìn vào tin nhắn đó.

"Nghiên Tu, con không bỏ xuống được thứ gì?" Tần Thịnh Quốc nhìn thấy tất cả.

Màn hình cứ sáng rồi tắt, tắt rồi sáng, ngầm truyền đạt tâm tư của chủ nhân.

Không cần tốn công suy nghĩ, Tần Thịnh Quốc cũng hiểu ra, thẳng thắn hỏi: "Nhớ Vân Vi?"

"Con..." Tần Nghiên Tu nhất thời sững sờ.

Hai ngày nay không gặp Thẩm Vân Vi, trong lòng anh luôn có một cảm xúc khó tả.

Lúc buổi tối ăn cơm một mình, anh sẽ không tự chủ được nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.

Khi thêm vài muỗng thức ăn cho Astra, bị Astra nũng nịu cào vào ống quần, anh cũng sẽ vô thức quay đầu lại, như muốn nói một câu gì đó với ai đó.

Anh cuối cùng đã nếm được mùi vị của nỗi nhớ nhung, bắt đầu có người để bận lòng.

"Khi trò chuyện với Vân Vi, ta đã biết sự sắp xếp của ta không sai." Tần Thịnh Quốc thấy anh ngẩn ngơ suy nghĩ, càng tươi cười rạng rỡ.

Nhưng ngay sau đó, Tần Thịnh Quốc lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mấy năm qua, sự khó khăn của Tần Nghiên Tu, cùng với việc mình đã về già, nụ cười liền dần trở nên gượng gạo.

"Mấy năm gần đây, ta càng ngày càng cảm thấy thân thể lực bất tòng tâm." Tần Thịnh Quốc lo lắng nói, "Năm ngoái đã luôn nghĩ, người hơn 80 tuổi, đất đã sớm lấp đến cổ, c.h.ế.t cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ta sợ ta vừa c.h.ế.t, Tần gia sẽ sụp đổ, còn con lại trở thành cô độc một mình. Cho nên ta muốn ít nhất trước khi c.h.ế.t, nhìn thấy con lập gia đình."

"Nghiên Tu, con chính là sự bận lòng lớn nhất của ta trên đời này. Nhìn thấy con nhận được tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian, cùng người mình yêu nương tựa nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, ta liền an lòng."

Tần Thịnh Quốc đã qua tuổi bát tuần, sau một trận ốm nặng, nói chuyện đã có vẻ yếu ớt và vô lực. Chỉ còn lại đôi mắt nghiêm nghị có hồn, và bóng dáng oai hùng chinh chiến thương trường của năm xưa.

Tần Nghiên Tu không nghe được từ "c.h.ế.t", nhíu mày nắm lấy tay Tần Thịnh Quốc: "Ông nội..."

"Không có gì phải kiêng kỵ, người vốn dĩ phải c.h.ế.t." Tần Thịnh Quốc ngược lại đã nhìn thấu rất nhiều, cười nói, "Bây giờ ta không có gì tiếc nuối, Diêm Vương muốn thu lúc nào cũng được."

Tần Thịnh Quốc dừng lại một chút, như nhớ về chuyện cũ, đôi mắt sáng trong như có lệ quang: "Ngày Diêm Vương thu ta, chính là ngày ta được đoàn tụ với bà nội con."

Tần Nghiên Tu hiếm khi thấy ông nội thất thố như vậy. Trong ấn tượng của anh, ông nội luôn lạc quan và phóng khoáng, nhưng hôm nay lại rơi nước mắt.

Cũng tương tự, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe ông nội chủ động nói về bà nội trước mặt mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-dien-dai/chuong-61.html.]

Trước đó, ông nội luôn cố tình tránh chủ đề này, cả nhà cũng đều biết đây là chuyện đau lòng của ông.

"Ông nội, Surprise!"

Đúng lúc Tần Thịnh Quốc đang rơi lệ, cửa truyền đến giọng nói vui vẻ tinh nghịch của một cô gái.

Tần Thịnh Quốc nghe ra là giọng của Thẩm Vân Vi, vội vàng lau nước mắt, hắng giọng chào đón cô: "Vân Vi đến rồi à."

"Cháu vừa tiễn chị cả xong, liền đến đây tìm ông đấy ạ." Thẩm Vân Vi tinh ý nhận ra ông nội vừa khóc, nhưng không định vạch trần, chỉ coi như chưa từng thấy, "Ông nội, ông và anh Nghiên Tu đang nói chuyện gì vậy? Cháu cũng muốn nghe."

Những tâm sự chất chứa trong lòng bao năm qua, luôn cần có người khác lắng nghe.

Tần Thịnh Quốc vừa nãy đã trò chuyện cùng Tần Nghiên Tu, lúc này Thẩm Vân Vi cũng đến, ông lại càng nhớ về chuyện cũ thời trẻ, có ham muốn nói ra hết.

"Nghiên Tu, lần trước ta bảo con cùng lấy chiếc hộp sắt, con để ở đâu rồi?" Tần Thịnh Quốc hỏi.

"Để con đi tìm." Tần Nghiên Tu lập tức đứng dậy, mở tủ bên cạnh bàn làm việc, lấy chiếc hộp sắt từ trên đống tài liệu ra.

Anh nâng niu chiếc hộp sắt đưa đến trước mặt Tần Thịnh Quốc. Tần Thịnh Quốc vô cùng quý trọng mở chiếc hộp, lấy ra vài tấm ảnh, cẩn thận nâng niu trong tay.

"Đây là..." Thẩm Vân Vi tò mò nhìn.

"Đây là bà nội Nghiên Tu, vợ ta." Tần Thịnh Quốc dùng đôi tay gầy gò, đầy nếp nhăn, yêu quý vuốt ve những tấm ảnh.

"Chúng ta quen nhau khi đi học ở Hong Kong, là đồng hương ở Bắc Thành, nên vừa gặp đã như quen. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn ở Hong Kong, sinh con. Khi con đã lớn hơn một chút, chúng ta thường xuyên đi du lịch khắp thế giới bằng thuyền, đó là những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ nhất của chúng ta."

"Nhưng ai cũng không nghĩ đến, sau này... lại xảy ra một t.a.i n.ạ.n trên biển." Tần Thịnh Quốc nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt tấm ảnh không ngừng run rẩy, "Ta và bà ấy đều rơi xuống nước. Lúc đó bà ấy ở quá xa ta, ta liều mạng bơi về phía bà, khi ôm bà ấy vào lòng, chỉ cảm thấy bà ấy toàn thân yếu ớt vô cùng."

"Chúng ta đều được cứu, lên một con thuyền nhỏ. Nhưng bà ấy một tháng sau, vẫn vì biến chứng viêm phổi mà qua đời." Đôi mắt Tần Thịnh Quốc lại một lần nữa tràn đầy nước mắt.

"Bà ấy mất đi quá sớm, thậm chí không để lại một tấm ảnh màu sắc thực sự."

Cuộc đời chính là trớ trêu như vậy.

Khi hai người đi du lịch khắp thế giới, đều là những người không thích chụp ảnh, chỉ thích chụp phong cảnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Đến Điên Dại
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...