Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Đến Điên Dại

Chương 70

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng hôm nay, khi chơi điện thoại, cô luôn cảm thấy không yên tâm lắm.

Sợ Tần Nghiên Tu nhìn thấy cô thức đêm, lại sợ tiếng cười của cô làm phiền Tần Nghiên Tu, khiến anh ngày hôm sau 4 giờ rưỡi không dậy nổi.

Nhưng nghĩ lại, chút ánh sáng màn hình này, chắc hẳn không làm anh để ý. Và trước khi ngủ anh chắc chắn sẽ tháo máy trợ thính ra, không nghe thấy gì cả.

Khoan đã, vậy rốt cuộc Tần Nghiên Tu mỗi ngày dậy bằng cách nào?

Sự tò mò mãnh liệt bao trùm lấy Thẩm Vân Vi. Suy nghĩ miên man, trong màn đêm mờ ảo, Thẩm Vân Vi thử gọi tên anh một tiếng: “Tần Nghiên Tu?”

Một giây, hai giây, không có câu trả lời, quả nhiên anh đã ngủ rồi.

Thẩm Vân Vi đang định bỏ cuộc, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến: “Sao vậy?”

“Anh vẫn chưa ngủ, không tháo máy trợ thính sao?”, Thẩm Vân Vi trở mình, nghiêng người về phía Tần Nghiên Tu.

“Ừm”, có lẽ là giai đoạn trước khi ngủ, giọng điệu của người đàn ông nhẹ nhàng lười biếng, bằng phẳng như mặt biển, “Tạm thời chưa buồn ngủ, không ngủ được.”

“À…”, Thẩm Vân Vi đang tự mình cuộn thành một khối trong chăn mỏng, sắp xếp lại từ ngữ, giọng nói mềm mại, “Tần Nghiên Tu, em chỉ tò mò thôi, nếu không nghe được chuông báo thức, anh mỗi ngày làm sao dậy đúng giờ vậy?”

“Đồng hồ sinh học”, Tần Nghiên Tu ôn tồn trả lời.

“Thật lợi hại!”, Thẩm Vân Vi không tiếc thỉnh giáo, “Đồng hồ sinh học rèn luyện thế nào ạ? Anh dạy em đi.”

Thẩm Vân Vi nghĩ, một người như cô, thường phải đặt năm cái chuông báo thức mới có thể yên tâm ngủ, rất cần kỹ năng này.

“Có thể dạy em”, Tần Nghiên Tu lười biếng nâng cánh tay lên, gối đầu sau gáy, khẽ híp mắt, giọng điệu hơi nhếch lên, “Nhưng em muốn lấy gì để đáp tạ anh?”

Thẩm Vân Vi nghe anh đòi đáp tạ, trong lòng không khỏi phàn nàn anh quá “tham tiền”, hừ nhẹ: “Đại gia nói đi, bao nhiêu tiền có thể mua được bí quyết rèn luyện đồng hồ sinh học của anh?”

Im lặng một lúc, trong không khí, truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông.

“Trêu em thôi”, giọng nói nhạt nhẽo từ trước đến nay của anh, lúc này cũng lộ ra một chút thoải mái dễ chịu, “Anh bẩm sinh đã như vậy, cho nên không biết phải rèn luyện thế nào.”

“Đại lừa đảo!”, Thẩm Vân Vi bực bội nói, “Suýt nữa thì em chuyển tiền cho anh rồi.”

“Vậy tiền của em dễ lừa thật”, Tần Nghiên Tu nói.

Khả năng “độc miệng” của anh không hề giảm sút. Thẩm Vân Vi nhất thời không cãi lại được, cũng liền tránh đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Vài phút sau, anh lại đột nhiên mở miệng: “Thẩm Vân Vi, tối mai giúp anh một việc đi.”

“Việc gì?”, Thẩm Vân Vi không mấy nhiệt tình trả lời.

“Tối mai có một bữa tiệc thương mại, anh thiếu một nữ bạn.” Anh nói.

“À, anh lo cái này à. Vậy sắp xếp một nữ thư ký? Hay cấp dưới nữ khác? Bạn bè?”, Thẩm Vân Vi nói theo suy nghĩ thông thường của mình, “Loại hoạt động thương mại này mà, theo lý mà nói rất dễ tìm người mà.”

“Thẩm Vân Vi”, giọng nói của người đàn ông không hiểu sao lại nâng lên một chút, ẩn chứa sự bất mãn.

“Anh muốn em làm bạn nữ của anh”, cuối cùng anh nhấn mạnh nói ra những lời này.

Lúc này Thẩm Vân Vi mới hiểu ra, mơ hồ nói: “Cũng không phải không được, nhưng ban ngày em bận làm việc, tối còn đi tiệc tùng, mệt lắm.”

Nghe lời này, Tần Nghiên Tu chỉ cảm thấy câu tiếp theo của cô sẽ là từ chối, nhưng cô lại quanh co, nói tiếp: “Vậy anh cho em chút phí đi dự tiệc đi, để bù đắp sự mệt nhọc của em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-dien-dai/chuong-70.html.]

Cô rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện anh trêu chọc cô vừa rồi, không muốn chịu thiệt, và cũng đang trêu chọc lại anh.

Tần Nghiên Tu không khỏi cười, bất lực nói: “Rốt cuộc ai mới là người tham tiền?”

“Là em, là em”, Thẩm Vân Vi sảng khoái chấp nhận biệt danh này, cầm điện thoại lên khiêu khích, “Tổng Tần cuối cùng có chịu chi không?”

“Nếu em muốn”, Tần Nghiên Tu ôn tồn đáp lại, “Vậy không có gì phải tiếc.”

“Thôi”, thấy anh thật sự có ý định chuyển tiền cho mình, Thẩm Vân Vi vội vàng ngăn lại, “Em đùa thôi, anh cứ nói cho em thời gian và địa chỉ cụ thể của bữa tiệc, rồi phái xe đến đón em đúng giờ là được.”

Thế nhưng trong màn đêm, Tần Nghiên Tu lại im lặng.

Vài giây sau, điện thoại trong tay Thẩm Vân Vi khẽ rung lên.

Thẩm Vân Vi cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình, khó hiểu mở tin nhắn từ ngân hàng.

Thẻ ngân hàng báo có 5.201.314 tệ.

Hả?

“Tần Nghiên Tu, anh bị điên à?”, Thẩm Vân Vi kinh ngạc không thôi.

Dù Thẩm gia cũng có tiền, Thẩm Vân Vi từ nhỏ không thiếu tiền, nhưng dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, cô cũng biết kiếm tiền không dễ.

Một người như Tần Nghiên Tu, vì một câu nói đùa mà tùy tiện chuyển cho người khác vài triệu, cô thật sự lần đầu tiên thấy.

Thế nhưng Tần Nghiên Tu trên sofa hiển nhiên đã hiểu sai ý cô, còn khẽ giải thích: “Anh không cố ý chuyển con số này, chỉ là con số có ý nghĩa đặc biệt nhìn đẹp thôi.”

Nhìn đẹp?

Thẩm Vân Vi chỉ muốn nói anh “tài đại khí thô” (giàu có, hào phóng).

“Thôi, em chuyển lại cho anh đây”, Thẩm Vân Vi nói.

Thế nhưng giây tiếp theo, cô lại sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn chỉ có số đuôi của thẻ ngân hàng.

Cô căn bản không biết số thẻ ngân hàng của Tần Nghiên Tu.

“Khoan đã, anh biết số thẻ của em từ khi nào?”, Thẩm Vân Vi nghi ngờ.

Thẩm Vân Vi tự nhận mình là một người cẩn thận, nhưng luôn có lúc, cô nhận ra Tần Nghiên Tu còn cẩn thận hơn cả cô, luôn đi trước cô một bước.

“Trước đây anh đã hỏi mẹ vợ một vài chuyện về em”, Tần Nghiên Tu ho một tiếng, “Sau đó bà ấy nói cho anh không ít.”

Thẩm Vân Vi: “…”

Cô đáng lẽ phải biết, mẹ cô đã “tuồn” không ít bí mật ra ngoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Đến Điên Dại
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...