Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Đến Điên Dại

Chương 80

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Vân Vi có chút nghiện tay nghề của anh, suýt chút nữa đã muốn “đặt lịch” lần sau, lợi dụng sự gần gũi này. Nhưng cô lại cảm thấy ý nghĩ của mình không thích hợp lắm, nên đành lặng lẽ từ bỏ.

So với bữa tiệc, việc tiêu hao năng lượng hơn thật ra vẫn là công việc.

Nhưng sau khi Thẩm Vân Vi thích nghi với nhịp độ làm việc, cô tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ công việc mỗi ngày, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá khó khăn.

Bản thảo in ấn của Catalogue đấu giá đã được hoàn thành. Riêng bộ sách cổ tốt nhất của họ đã được in thành hai tập dày. Thẩm Vân Vi cầm trên tay, cảm xúc trong lòng khó tả thành lời.

Cảm giác này so với ngày đầu tiên đi làm, khi cô cầm bản mẫu của catalogue đấu giá Xuân Vỗ Vỗ trên tay còn chấn động và xúc động hơn nhiều.

Bởi vì bên trong chứa đựng tâm huyết và nỗ lực của cô. Vô số ngày đêm vất vả, so sánh hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô thuộc lòng từng chữ mình đã gõ ra.

Trong cảm giác thành tựu này, thoáng chốc đã đến thứ sáu tan làm. Cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đưa kế hoạch cá nhân lên lịch trình.

Cô nhắn tin trên WeChat cho thợ làm tóc riêng của mình, muốn cắt tóc vào thứ bảy. Đối phương trả lời rất nhanh: “Đã nhận được”, sẽ đến tận nhà phục vụ đúng giờ.

Thẩm Vân Vi mỗi cuối tuần đều ngủ nướng, hẹn thời gian là buổi trưa.

Khi thợ làm tóc riêng đến, Thẩm Vân Vi vừa ăn cơm xong. Có thể thấy cô vừa mới ngủ dậy không lâu, trong mắt còn vương vẻ lười biếng. Tóc dài vừa gội xong đã được sấy khô, khoác trên vai. Cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Vì thuê lâu dài, họ đã rất thân thiết với nhau. Khi lên thang máy, chị thợ làm tóc cười khoa tay múa chân trong mái tóc của Thẩm Vân Vi.

Hai người trợ lý của chị cũng đều quen Thẩm Vân Vi, khi trò chuyện rất thoải mái.

Nhưng khi ra khỏi thang máy, đối diện nhìn thấy Tần Nghiên Tu, mấy cô gái đều theo bản năng căng thẳng.

Chỉ có Thẩm Vân Vi là ngoại lệ.

Tần Nghiên Tu chỉ liếc nhanh qua thợ làm tóc và những người khác. Ánh nhìn nhàn nhạt dường như đã là một lời chào hỏi, sau đó quay người đi vào phòng làm việc.

“Tổng Tần nhìn có vẻ tâm trạng không tốt lắm nhỉ…”, chị thợ làm tóc có chút lo lắng trong lòng.

“Không có, mọi người đừng căng thẳng”, Thẩm Vân Vi đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đi đến bàn trang điểm, “Anh ấy hơi sợ người lạ và ngại thôi.”

Chắc chỉ có Thẩm Vân Vi mới đ.á.n.h giá Tần Nghiên Tu như vậy.

Thợ làm tóc và những người khác không thể đưa ra kết luận đó, vẫn rất kính sợ Tần Nghiên Tu. Nhưng may mà Tần Nghiên Tu không ở trong phòng ngủ chính, nên họ yên tâm bắt đầu tạo kiểu tóc cho Thẩm Vân Vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-dien-dai/chuong-80.html.]

“Tiểu thư Thẩm, chỉ cần cắt thôi đúng không?”, thợ làm tóc cầm kéo, trò chuyện với Thẩm Vân Vi.

“Vâng, cứ theo chiều dài em đã nói”, Thẩm Vân Vi gật đầu trước gương, “Tổng thể giữ nguyên.”

Nói chuyện với thợ cắt tóc nữ, mọi chuyện đều dễ dàng. Thẩm Vân Vi rất tin tưởng vào thẩm mỹ và kỹ thuật của chị. Sau khi nói xong, cô thoải mái nhắm mắt lại.

Thợ làm tóc riêng bắt đầu nghiêm túc cắt tóc cho cô, sau đó làm thêm cả dưỡng tóc.

Thẩm Vân Vi có yêu cầu rất cao về sự thoải mái. Sau khi tất cả kết thúc, cô còn muốn gội đầu lại một lần nữa, sấy khô tóc.

Tần Nghiên Tu chờ nhóm thợ làm tóc rời đi mới vào phòng ngủ chính.

Thẩm Vân Vi nhìn thấy anh từ xa qua gương, không quay đầu lại, liền cười hỏi: “Anh thấy chiều dài này thế nào?”

Tần Nghiên Tu đã đi đến phía sau cô, một tay đỡ vào ghế, tay còn lại nhấc mái tóc mới gội xong của cô. Tóc cô đen nhánh và sáng bóng từng lọn, anh dùng bàn tay nhẹ nhàng ước lượng: “Ngắn đi khoảng mười centimet, chiều dài đúng là được kiểm soát rất tốt.”

“Đương nhiên”, Thẩm Vân Vi có chút kiêu ngạo pha lẫn đắc ý, “Cũng không nhìn xem là ai chọn thợ làm tóc. Em đã ‘đào’ chị ấy từ một chuỗi tiệm cắt tóc về đấy.”

“Lúc đó chị ấy không chịu chào bán các gói dịch vụ đắt tiền cho khách, đang bị ông chủ mắng ở một góc. Em nghe ông chủ của chị ấy nói: ‘Đừng tưởng có chút tay nghề là có thể kiêu ngạo’, thế là em đã chọn chị ấy để làm tóc cho mình”, Thẩm Vân Vi tiện miệng kể lại chuyện quen biết với thợ làm tóc của mình từ mấy năm trước, “Lúc đó chỉ nghĩ, người được đ.á.n.h giá như vậy chắc chắn có tay nghề thật, tìm chị ấy nhất định không sai.”

“Nhưng không ngờ…”, Thẩm Vân Vi cười cười, “Chị ấy còn xuất sắc hơn cả em tưởng, có thể tạo ra kiểu tóc hoàn hảo nhất trong suy nghĩ của em.”

“Ông chủ cũ của chị ấy thích mắng người, lại còn đối xử không công bằng, vậy thì đừng trách em trả lương cao ‘đào’ chị ấy đi”, Thẩm Vân Vi cầm lược từ từ chải tóc, “Nói ra cũng nhiều năm rồi, khi em đi du học, chị ấy cũng bay đến Luân Đôn để cắt tóc cho em.”

Nói đến đây, Tần Nghiên Tu cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Trong đám cưới của họ, hình như cũng là thợ làm tóc này tạo kiểu cho Thẩm Vân Vi, nhưng không ngờ lại có duyên sâu sắc như vậy.

“Anh nói xem, chiều dài tóc của em bây giờ có hợp để búi tóc không?”, Thẩm Vân Vi đột nhiên quay đầu hỏi, “Nếu chỉ búi không thì đơn điệu lắm, nên em muốn dùng thêm trâm cài.”

Sau đó, cô lại băn khoăn: “Chỉ là em chưa quen dùng trâm cài để búi tóc.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Đến Điên Dại
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...