Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Đến Điên Dại

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Vân Vi dựa theo hướng dẫn sử dụng, cuối cùng cũng điều chỉnh máy chiếu xong.

"Vẫn là em thông minh hơn." Thẩm Vân Vi cười nói.

Ngồi sóng vai trên sô pha, Tần Nghiên Tu nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn gương mặt cô chứa đựng ý cười và niềm vui.

Cuối cùng, anh cũng chủ động hỏi Thẩm Vân Vi: "Muốn xem phim gì?"

"《Titanic》 đi." Thẩm Vân Vi không chút do dự trả lời.

Một hỏi một đáp, tưởng chừng như đã kết thúc chủ đề. Nhưng Tần Nghiên Tu lại muốn hỏi sâu hơn: "Tại sao?"

"Tình yêu tuyệt đẹp có một không hai trong một t.h.ả.m họa, em thấy rất chấn động." Thẩm Vân Vi suy nghĩ nói, "Quá đỗi kinh điển, là một bộ phim rất 'điện ảnh'."

Một bộ phim rất "điện ảnh".

Cách dùng danh từ để hình dung danh từ này làm Tần Nghiên Tu nghĩ đến, có khi đối với một vài hành vi của Thẩm Vân Vi, anh cũng rất muốn dùng từ "Thẩm Vân Vi" để hình dung.

Điều này dường như có nghĩa là cô đặc biệt.

Anh năm nay 31 tuổi, đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chỉ khi đối mặt với Thẩm Vân Vi, anh mới có cái cảm giác say mê và khao khát tìm hiểu.

Cảm giác này rất khó nắm bắt, nhưng có một điều chắc chắn, bất cứ khi nào ở bên Thẩm Vân Vi, anh luôn có thể thả lỏng.

Mức độ thả lỏng, tựa như một con sư t.ử không còn cảnh giác, mặc cho con mồi bỏ chạy ngay bên cạnh.

Bộ phim đã được chọn, Thẩm Vân Vi rất nhanh đã chiếu lên.

Nhưng âm thanh của phim 《Titanic》 vang lên chưa được bao lâu, Tần Nghiên Tu đã phát hiện người ngồi bên cạnh mình đứng dậy.

"Không xem nữa à?" Tần Nghiên Tu nhíu mày.

Thẩm Vân Vi vừa nghe, cứ cảm thấy giọng điệu của tên này rất hoảng, rõ ràng ban đầu anh ta bị mình lôi kéo đến, lúc này lại...

Quả nhiên, người muốn giải tỏa áp lực tuyệt đối không thể từ chối xem phim.

Thế là Thẩm Vân Vi cười một cái, giải thích: "Yên tâm, em lên lầu lấy đồ thôi, quay lại ngay."

"Ừ."

Tần Nghiên Tu lúc này mới bình tĩnh lại, đáy mắt không gợn sóng, làm người ta nhất thời cảm thấy sự hoảng hốt vừa rồi của anh đều là giả.

Thẩm Vân Vi để lại một câu vội vàng, làm Tần Nghiên Tu nghĩ rằng cô chỉ lên lầu lấy thêm chút đồ ăn vặt.

Nhưng năm phút trôi qua, cô vẫn chưa trở lại, màn hình anh ấn tạm dừng cũng đứng yên năm phút.

Đến phút thứ bảy, anh nhìn về phía cửa phòng, nhìn đi nhìn lại.

Cuối cùng, ngoài cửa vang lên giọng nũng nịu của Thẩm Vân Vi, pha lẫn tiếng thở dốc: "Tần Nghiên Tu, mau giúp em với..."

Cô thở dốc nặng nề, đã mệt lả người. Tần Nghiên Tu đi qua, mới phát hiện cô một mình kéo mô hình Lego của con tàu Titanic xuống.

Tần Nghiên Tu: "...Cô cũng thật là tài giỏi."

"Cảm ơn đã khen." Thấy anh đỡ lấy, Thẩm Vân Vi cuối cùng cũng thả tay ra.

Tần Nghiên Tu giúp cô đặt mô hình xuống tấm t.h.ả.m trước sô pha, sau đó, Thẩm Vân Vi mở hộp đóng gói "treo đầu dê bán thịt chó" kia ra, lấy từng túi Lego bên trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-dien-dai/chuong-47.html.]

"Vừa xem phim vừa chơi Lego?" Tần Nghiên Tu hỏi cô.

"Đúng vậy, vì phim đã xem nhiều lần rồi." Thẩm Vân Vi đã lâu không chơi Lego, hiện tại hứng thú dạt dào, "Thật có ý nghĩa nhỉ, vừa xem 《Titanic》, vừa lắp 《Titanic》."

Cô nói không sai, có lẽ chỉ có cô mới có thể nghĩ ra cách chơi kết hợp này.

Tần Nghiên Tu không nói thêm gì, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ gần sô pha.

Sự thật chứng minh, cùng lúc làm hai việc, luôn sẽ được cái này mất cái kia, không thể hoàn toàn không "bất công."

Phim chiếu chưa được mười phút, sự chú ý chính của Thẩm Vân Vi đã dồn hết vào mô hình Lego.

Cô mở túi Lego đầu tiên trên bàn nhỏ trước sô pha, cúi đầu chăm chú lắp ráp các bộ phận theo bản vẽ, dường như hai tai không nghe thấy tiếng phim.

Cùng lúc đó, Tần Nghiên Tu dần dần cũng không còn tâm trí xem phim, mà luôn nhìn động tác trong tay cô.

Anh thấy Thẩm Vân Vi theo bản năng l.i.ế.m môi, liền đưa ly rượu vang trắng cho cô.

"Cảm ơn." Thẩm Vân Vi nhận lấy uống hai ngụm, phát hiện Tần Nghiên Tu đang nhìn chằm chằm mô hình Lego, liền thân thiện mời anh, "Thật ra em thấy chơi Lego mới là giải tỏa áp lực nhất, anh muốn chơi cùng không?"

Tần Nghiên Tu vẫn chưa trả lời, chỉ lắc đầu.

"Thú vị mà, lắp từng mảnh từng mảnh, giống như hồi nhỏ dùng những khối gỗ đơn giản nhất để dựng nhà ấy." Thẩm Vân Vi cười.

Trong mắt cô gái, có sự ngây thơ không bị thế tục nhuốm màu.

Cái cảm giác vui vẻ và vô tư gần như trẻ con ấy, có khi làm Tần Nghiên Tu ngưỡng mộ, nhưng giờ phút này lại vì nghe thấy câu miêu tả cảnh tượng "hồi nhỏ" mà có chút phòng bị và mâu thuẫn.

Anh cuối cùng cũng nhíu mày, có vẻ không tán thành cô: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"24 tuổi." Thẩm Vân Vi nhìn anh, trả lời rất thành thật.

"..." Tần Nghiên Tu im lặng hai giây, "Ý tôi là, mê chơi xếp gỗ như vậy, cô là trẻ con à?"

"Ai nói với anh người lớn không thể chơi?" Thẩm Vân Vi nói một cách hợp lý.

Lời này không sai, đủ để Tần Nghiên Tu á khẩu không trả lời được.

Thẩm Vân Vi thấy phản ứng của anh kỳ quái, cũng không tức giận, mà tiếp tục dụ dỗ: "Có chơi không? Nhưng chỉ có người thông minh mới lắp được thôi."

"...Câu này vô dụng với tôi." Tần Nghiên Tu vẫn cau mày.

"Thế thì thôi, em chơi một mình." Thẩm Vân Vi cố ý giận dỗi, "Bảo là đi cùng anh để giải tỏa áp lực, mãi mới nghĩ ra một cách hay nhất, kết quả lại chẳng thèm thử chút nào."

Vừa dứt lời, Tần Nghiên Tu, người vốn từ chối, lại quay lại, cầm bộ Lego nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt đầu hỏi cô: "Cái này phải lắp thế nào?"

"Hồi nhỏ anh chưa từng chơi sao?" Thẩm Vân Vi nghi hoặc.

Tần Nghiên Tu im lặng khoảng một phút, rồi mới nhàn nhạt đáp: "Không có."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Đến Điên Dại
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...