Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Nội Thích Tự Sát

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Mười ba năm trước, khi Châu Bình gả vào nhà họ Vương, rất nhanh đã bà đã có thai.

Nhưng không biết vì lý do gì, sau khi tôi vừa đầy tháng, bà ta lúc nào cũng làm mình làm mẩy, ép buộc bố tôi ly dị cho bằng được.

Sau khi Châu Bình dọn đến trấn trên, nghe bảo bà đi theo một ông mổ lợn, chẳng được mấy năm ông mổ lợn cũng qua đời.

Có đôi lúc tôi cũng gặp được Châu Bình ở chợ, nhưng chẳng lần nào tôi gọi bà là mẹ.

Bà ta bước đến, biểu cảm phức tạp xoa đầu tôi: “Nghe nói... bà nội chec rồi?"

“Ừ." Tôi gật đầu, ngăn không để nước mắt tuôn ra.

"Con bé tội nghiệp."

Châu Bình muốn ôm tôi vào lòng, nhưng rất nhanh đã bị tôi tránh đi, bà ta ngơ ngác, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Chi bằng con đừng về đó nữa, ở lại trấn trên sống với mẹ nhé?"

Haha...

Khi tôi còn đỏ hỏn cuộn trong tấm vải cũ kỹ, là ai đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi?

Bây giờ lại bày trò nhận người thân, buồn cười thật!

Đang quay người định bỏ đi, câu hỏi kế tiếp lại vang lên: "Có biết bà nội chec như thế nào không?"

Tôi chậm rãi nói: "Biết."

"Mười mấy năm trước, bác cả con đã ấp ủ ý định nhơ nhuốc này rồi."

Ánh mắt bà trở nên rất nghiêm túc: “Thứ mà bọn họ bày chính là phong thủy tà trận, dùng bà nội để làm trấn âm nhãn, cứ tưởng làm thế thì con cháu đời sau sẽ giàu sang phú quý, nhưng nó chẳng qua chỉ là dùng trước vận may của nhà họ Vương mà thôi."

"Mười mấy năm trước, bác cả con đã ấp ủ ý định nhơ nhuốc này rồi."

Ánh mắt bà trở nên rất nghiêm túc: “Thứ mà bọn họ bày chính là phong thủy tà trận, dùng bà nội để làm tr ấn âm nhãn, cứ tường làm thế thì con cháu đời sau sẽ giàu sang phú quý, nhưng nó chẳng qua chỉ là dù ng trước vận may của nhà họ Vương mà thôi."

“Đợi đến khi sắp sử dụng hết vận may, thì báo ứng sẽ ập đến."

"Đừng về căn nhà đó nữa, bà nội con sẽ hồi hồn trong ngày thất kế tiếp, trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện."

Tôi nghi hoặc nhìn Châu Bình, làm sao bà biết được những ngày thất của bà nội?

“Năm xưa khi còn trẻ, bà nội con là một bà hỏi gạo, mẹ cũng từng theo bà học cái này."

(Bà hỏi gạo cũng có thể hiểu như là người hợp vía cho vong nhập để hỏi chuyện)

Châu Bình càng cúi đầu thấp hơn: "Khi đó, mẹ đã nhìn thấu cả gia đình này có tâm địa bất chính, nên mới kiên quyết đòi ly hôn với bố con, mẹ không ngờ sẽ làm khổ con như thế..."

Câu nói này của bà khiến sống mũi tôi cay xè.

Phận làm con cái, ai mà không muốn được bố mẹ yêu thương?

Bây giờ nói những câu này đã quá muộn rồi, tôi đẩy Châu Bình ra, nhất quyết rời đi.

"Đợi đã!" Châu Bình thấy không khuyên được tôi, chỉ đành lén lút nhét một chiếc mặt dây chuyền màu đen, "Ngày thất tiếp theo là năm ngày sau, đây là răng ch.ó mực, có thể tránh tà, nghe lời mẹ, hôm đó nhất định phải trốn thật kỹ, dù ai có kêu con cũng không được lộ diện!"

Lời dặn dò của Châu Bình cứ văng vẳng bên tai, lòng tôi rối như tơ vò, chạy một mạch về nhà.

“Đồ lỗ vốn! Mày chec đi đâu thế hả?!"

Bố tôi tức giận vì tôi về muộn, làm ông cụt hứng, nên đã tát cho tôi một bạt tai lăn xuống đất.

Bác cả cười hòa giải: “Thôi được rồi, chấp với con cái làm chi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-thich-tu-sat/chuong-3.html.]

Hai người họ phè phỡn ăn thịt gà, nhậu nhẹt cho đến nửa đêm.

Sinh ra là đồ lỗ vốn, nên tôi không được ngồi mâm trên, vì vậy tôi chỉ uống hai ngụm canh rồi quay về phòng ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, hình như bố đã say khướt, được bác cả đưa về phòng.

Tôi vừa định ra ngoài xem thử, lại phát hiện bác cả không có rời đi, mà đang đứng trước cửa phòng tôi với vẻ mặt kỳ quái.

Mượn men rượu, ông ta định tiến vào.

Ánh mắt đó khiến tôi khiếp sợ, tôi vô thức lùi lại, đưa tay mò mẫn con d.a.o giấu dưới gối.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng của thím Lý đỡ đẻ, “Nhà họ Vương có đó không? Em gái bây có chuyện rồi, mau đến nhà chồng nó xem đi!"

"Chuyện gì vậy hả?"

Bác cả cáu gắt đi ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy thím Lý bổ nhào với vẻ mặt trắng bệch, hoảng hốt bò lê lết dưới đất.

“Em gái bây, sinh non, nhưng... nó nó sinh ra cả ổ quái thai!!!"

5.

“Bà đang nói xàm gì đấy?!"

Sắc mặt bác cả cực kỳ khó coi, cô út tôi vừa bầu ba tháng thôi mà, sao có thể sinh non được?

Nhưng sự thật thì mất lòng.

Giây phút xông vào nhà cô út, tôi và bác cả đã bị dọa cho cứng đờ người.

Cô út thật sự đã sinh rồi.

Nhưng lại sinh ra một ổ "trứng rắn".

Quả trứng to bằng nắm đấm, sau khi rơi xuống đất đều bị nứt ra, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, từng con rắn nhỏ bằng ngón tay lúc nhúc ngọ nguậy, nối đuôi nhau bò vào trong bụi cỏ.

Những nơi mà đàn rắn bò qua đều để lại vết nhầy nhụa đỏ thẫm.

Mẹ chồng với ông chồng của cô út sợ đến mức leo lên xà nhà.

“Con quỷ cái, sao mày lại sinh ra một ổ quái t.h.a.i thế này?! Con dâu như thế nhà tao không nhận đâu!"

Om sòm cả đêm, cô út đang suy nhược sau khi sinh, đã bị bác cả tìm người khiêng về, cho cô dọn vào ở trong phòng bà nội lúc còn sống.

Hình như cô đã chịu đả kích không nhỏ, vừa khiêng về đến nhà, cô vẫn còn ôm trong mình đống vỏ trứng, cười hề hề như phát điên.

“Mẹ chồng ơi, cuối cùng con cũng sinh được con trai cho nhà mình rồi, mẹ mau nhìn xem này!"

Chỉ tiếc là lòng hiếu thảo của cô không khiến cho nhà chồng động lòng, bên đó bị dọa cho mất hồn, cảm thấy chuyện này quá tà môn, đã nhốn nháo rình rang đòi trả hàng.

Bố tôi nuốt không trôi cục tức này, xách theo đèn dầu định đi sang nhà bên đó đòi công bằng cho cô út.

Bác cả ngăn bố lại, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

“Đống trứng rắn trước đó nhét cho mẹ ăn, sao bây giờ lại chui ra từ trong bụng con út vậy? Có khi nào phần mộ có vấn đề rồi không?"

Thế là hai anh em vội vàng dẫn nhau đi ra ngoài mộ bà ngay trong đêm.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Không biết họ đã nhìn thấy gì, khi quay về sắc mặt cả hai đều trắng bệch không còn giọt máu.

Cô út tôi càng lúc càng yếu, ngay cả nói chuyện cũng phải kéo hơi lên, đã không còn sức mắng c.h.ử.i tôi là đồ lỗ vốn nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Nội Thích Tự Sát
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...