Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chạy về phía nhau

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi quen Tạ Vân Phi, tôi chưa từng mở lời cầu xin anh ta bất cứ điều gì, bởi vì tôi không muốn tình cảm của chúng tôi vướng bận bất cứ lợi ích nào.

Lần này, tôi quyết tâm cầu cứu anh ta là vì tôi đã nhìn thấy di thư bố tôi viết.

Bố tôi có một nhà máy nhỏ, được xem là một ông chủ nhỏ có chút tiền. Mấy năm gần đây, ông vô cùng nóng lòng kiếm tiền, luôn muốn mở rộng quy mô. Nhưng nóng vội thì dễ mắc sai lầm, ông đã bị người ta lừa gạt.

Không chỉ mất hết tiền mặt mà ngay cả nhà máy và vài căn nhà cũng đã bị cầm cố. Dòng tiền đứt gãy, cần khoảng mười triệu tệ mới có thể xoay chuyển được.

Bố tôi luôn cưng chiều tôi như một đứa trẻ chưa lớn, thích nhất là phát tiền tiêu vặt cho tôi, muốn tôi chỉ việc vui vẻ.

Ông chưa bao giờ kể với tôi những khó khăn trong việc kinh doanh. Ngay cả khi xảy ra chuyện lớn như vậy, ông vẫn giả vờ vui vẻ trước mặt tôi mỗi ngày, không để tôi phát hiện bất cứ điều gì bất thường.

Tôi vô tình nghe thấy ông gọi điện thoại cho người khác xin được gia hạn thêm vài ngày nên mới nhận ra nhà có chuyện.

Dưới sự tra hỏi của tôi, bố mới kể hết sự thật, ông còn an ủi tôi: “Không có gì to tát đâu, bố có nhiều bạn bè như vậy, mỗi người cho vay vài chục đến vài triệu là giải quyết được thôi. Không phải con muốn đi Iceland ngắm cực quang sao? Bố chuyển tiền cho con, vừa hay bù cho chuyến du lịch tốt nghiệp trước đây.”

Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ vài tháng trước. Khi đó tôi định đi du lịch tốt nghiệp trước, nhưng mấy trường tôi nộp hồ sơ đều gửi lời mời phỏng vấn.

Sau đó, tôi được nhận vào một trường cấp ba trọng điểm, làm giáo viên tiếng Anh, nhưng phải tham gia khóa tập huấn trong suốt kỳ nghỉ hè. Sau khi tập huấn xong là khai giảng, tôi đi làm ngay, chuyến du lịch tốt nghiệp đã lên kế hoạch đành phải hủy bỏ.

Không ngờ bố tôi vẫn luôn nhớ.

Bây giờ vừa mới nghỉ đông, kỳ nghỉ còn dài. Bố tôi chẳng nói chẳng rằng, đăng ký ngay cho tôi một chuyến du lịch trọn gói cao cấp, bảo tôi hai ngày nữa lên đường.

Nhưng vào ngày khởi hành, có lẽ do giác quan thứ sáu mách bảo, tôi cứ bồn chồn không yên ở sân bay. Tim đập loạn xạ, tôi không thể an tâm, thế là hủy chuyến đi, bắt taxi về nhà.

Về đến nhà, tôi không thấy bố đâu, nhưng lúc ở sân bay, tôi gọi điện cho ông, ông còn nói hôm nay sẽ không ra ngoài.

Ông đang lừa tôi.

Trên bàn làm việc trong phòng bố, tôi thấy một lá thư ông để lại cho tôi. Nói đúng hơn, đó là một phong di thư.

Trong thư, ông sắp xếp mọi chuyện trong nhà. Ông nói rất thương tôi, nhưng không muốn làm hại tôi, chỉ khi ông hoàn toàn biến mất mới có thể bảo toàn cho tôi tốt nhất.

Ông nói đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuyện làm ăn sẽ không liên lụy đến tôi. Ông để lại tiền cho tôi trong một tài khoản ở nước ngoài, dặn tôi đừng nói cho bất kỳ ai.

Tôi nhìn lá thư, sợ đến mức toàn thân run rẩy.

May mắn là tôi hiểu bố mình, sau khi cố ép bản thân bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng tìm thấy ông trước mộ mẹ tôi. Tôi biết mà, nhất định ông sẽ đến thăm mẹ một lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chay-ve-phia-nhau-aqhn/chuong-1.html.]

Tôi khóc lóc ôm chầm lấy ông, cầu xin ông đừng bỏ tôi mà đi, tôi không nỡ xa ông.

Bố tôi cũng lần đầu tiên khóc nức nở trước mặt tôi, ông nói mình có lỗi với tôi, đã làm liên lụy đến tôi.

Tôi nấc nghẹn lắc đầu: “Nói bậy, rõ ràng bố là người yêu thương con nhất trên đời này.”

Sau khi đưa bố về nhà, tôi hạ quyết tâm sẽ đi tìm Tạ Vân Phi mượn tiền. Cho dù phải đ.á.n.h mất lòng tự trọng mà tôi luôn coi trọng nhất trước mặt anh, tôi cũng phải thử một lần.

Khi tôi đi tìm Tạ Vân Phi, anh ta đang chơi golf với bạn bè. Tôi đi đến gần, nhưng không ai chú ý.

Tạ Vân Phi đặt gậy golf xuống giữa những tiếng tán thưởng, vừa uống nước vừa ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh để nghỉ ngơi.

“Không chơi nữa à?” Người bạn bên cạnh hỏi.

“Nghỉ một lát.” Tạ Vân Phi thoải mái tựa vào lưng ghế: “Lát nữa Ý Từ đến, tôi sẽ đi ăn với cô ấy, không chơi với mấy cậu nữa.”

“Ây da, được rồi, không làm phiền thế giới hai người của cậu.” Có người trêu chọc.

“À này, cậu có nghe chuyện nhà họ Thẩm chưa? Bố của Thẩm Ý Từ dính bẫy người ta, nghe nói cái nhà máy nhỏ đó sắp phá sản rồi!” Trương Dương, bạn thân của Tạ Vân Phi, cười nói.

Nghe đến đây, tôi khựng lại, vô thức nấp sau cây cột lớn. Tim tôi thắt lại, tôi cũng muốn biết, Tạ Vân Phi sẽ nói gì.

Anh ta cười khẽ: “Khi nào mà Trương đại thiếu gia cậu lại rảnh rỗi đi quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này?”

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. So với cơ nghiệp của các công t.ử nhà giàu này, nhà máy nhỏ của gia đình tôi quả thật không đáng nhắc đến.

Nhưng dù sao tôi cũng là bạn gái anh ta, việc anh ta khinh thường, dùng từ “chuyện lông gà vỏ tỏi” để miêu tả tình cảnh đang làm gia đình tôi sụp đổ đã khiến tôi tổn thương sâu sắc.

Tôi yêu Tạ Vân Phi rất nhiều, yêu đến mức gần như đ.á.n.h mất chính mình. Nhưng lúc này, nỗi đau trong lòng tôi đã vượt qua cả tình yêu dành cho anh ta.

Trương Dương cười khẩy: “Không phải vì Thẩm Ý Từ là bạn gái cậu sao, nghe người khác nhắc đến nên tôi mới quan tâm một chút.”

“Phải đó, anh Phi, anh định ra tay giúp đỡ thế nào? Lên sân khấu diễn màn anh hùng cái thế giáng lâm cứu bạn gái à?” Có người cười cợt hỏi.

“Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy.” Tạ Vân Phi lười biếng liếc nhìn người đó: “Tôi rảnh rỗi đến mức phải xen vào chuyện nhà người khác sao?”

“Người khác? Đó không phải là nhà bạn gái cậu sao? Nghe nói hai người đã hẹn hò hơn ba năm rồi mà.” Một người khác xen vào: “Cái nhà máy nhỏ đó, cùng lắm đầu tư một hai chục triệu là sống lại, đối với cậu mà nói còn chẳng đáng là một sợi lông chân.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chạy về phía nhau
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...