Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chạy về phía nhau

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là đi xem phim, hay đi ngắm cảnh đêm trên sông đây?

Hoặc là anh dẫn tôi đến vườn nho, kể cho tôi nghe những kiến thức thú vị về cách thưởng thức rượu vang đỏ?

Dường như mỗi lần đi chơi với anh, tôi đều có thể thu hoạch được những bất ngờ nho nhỏ.

Lịch trình cuối tuần lại càng phong phú hơn. Ví dụ như hôm nay, thứ bảy anh không phải đến công ty. Buổi sáng chúng tôi đi leo núi, buổi trưa dã ngoại trên đỉnh núi, ngắm cảnh.

Tất cả hành lý đều do anh đích thân mang, trưa làm cơm cũng là anh ra tay. Anh nói tôi đi chơi với anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là vui vẻ hết mình.

Năng lượng và thể lực của anh thật sự rất dồi dào. Sau khi cõng đồ lên núi, anh vẫn tràn đầy sức sống để dựng lều.

Trong khi tôi, người đi tay không lên núi, lại mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng nổi.

Anh dùng giọng điệu của người lớn trong nhà để dạy bảo tôi: “Tiểu Thẩm à, người trẻ tuổi vẫn phải nên luyện tập đấy!”

Tôi phối hợp gật đầu: “Sau này xin huấn luyện viên Tưởng dạy bảo nhiều hơn.”

Lúc xuống núi, đi được nửa đường, tôi thực sự không đi nổi nữa, không ngờ anh lại có thể vừa xách ba lô trên tay, vừa vững vàng cõng tôi xuống đến chân núi.

Ban đầu tôi còn thấy hơi ngượng, cứ muốn bước xuống. Anh chỉ nói: “Cừu non thế này, có nặng nhọc gì đâu?”

Sau khi cõng tôi xuống núi, anh nói sẽ dẫn tôi đi ăn đồ ngon. Trên đường đi, tôi hỏi anh đi đâu. Anh bảo nhà hàng của một người bạn khai trương, dẫn tôi đến để ủng hộ.

Trong phòng riêng của nhà hàng, Tưởng Hách giới thiệu bạn bè của anh cho tôi quen, thái độ của mọi người đều rất thân thiện.

Lúc Tưởng Hách đang trò chuyện với họ, tôi đứng dậy đi ra ngoài vào phòng vệ sinh.

Ở hành lang, móc điện thoại của tôi bị tuột ra, khi tôi cúi xuống nhặt, một người đã đ.â.m sầm vào.

“Á!” Một tiếng kêu khe khẽ vang lên trước.

Đầu gối tôi quệt xuống đất, tôi cố nhịn đau đứng dậy, nhìn sang phía đối diện. Đó là một khuôn mặt khiến tôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nói quen thuộc, là vì tôi đã từng thấy ảnh của cô ấy, trong điện thoại của Tạ Vân Phi, rất nhiều tấm.

Nói xa lạ, là vì chúng tôi chưa từng tiếp xúc gần như thế này, thời đại học cũng chỉ gặp được vài lần từ xa.

Cô ấy là Diệp Hinh Nhi, ánh trăng sáng của Tạ Vân Phi, nữ thần của anh ta, người anh ta cầu mà không được, bảo vật anh ta cất giấu trong tim.

Diệp Hinh Nhi vừa đau đớn kêu lên, lập tức có người nghe thấy tiếng mà vội vàng chạy tới. Người đến cẩn thận đỡ cô ấy dậy, lo lắng hỏi: “Để anh xem bị thương ở đâu rồi?”

Là giọng nói quen thuộc đến mức khắc sâu vào tâm trí tôi.

“Bị trẹo rồi, mắt cá chân hơi đau.” Giọng Diệp Hinh Nhi nghe như sắp khóc.

Người đang đỡ cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, rồi anh ta đờ người ra.

“Ý Từ, sao lại là em?” Ngay sau đó, anh ta hiểu ra: “Em theo dõi tôi đến đây à?”

Kể từ lần điện thoại tuyên bố chia tay lần trước, tôi và Tạ Vân Phi đã gần một tháng không gặp mặt, cũng không còn liên lạc nữa.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình cũng không còn nhớ đến anh ta nữa. Lần đụng mặt này, tôi lại cảm thấy hơi chán ghét, muốn nhanh chóng rời đi.

Lúc tôi định bước đi, cánh tay bị giữ lại. Lực tay của Tạ Vân Phi rất mạnh, tôi không thể vùng thoát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chay-ve-phia-nhau-aqhn/chuong-8.html.]

Anh ta nghiêm nghị nói: “Xin lỗi đi!”

“Cái gì?” Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Em theo dõi tôi đến đây thì không nói, nhưng em không nên cố ý tông vào Hinh Nhi.”

Tôi cạn lời, nhưng tôi vẫn phải tự mình làm rõ.

“Thứ nhất, tôi không theo dõi anh. Thứ hai, là cô ấy tông vào tôi.”

Tạ Vân Phi ra vẻ nói: “Nói dối không phải thói quen tốt, em phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, xin lỗi!”

Tôi nhìn Diệp Hinh Nhi: “Vừa nãy tôi cúi người nhặt đồ, là cô tông vào tôi.”

Diệp Hinh Nhi kéo tay áo Tạ Vân Phi: “Đều là lỗi của em, Vân Phi, anh đừng làm khó em gái Ý Từ nữa.”

Thôi được rồi, lời giải thích mập mờ này còn không bằng không giải thích.

“Hinh Nhi lương thiện mềm lòng, nhưng đó không phải cái cớ để em trốn tránh sai lầm.” Tạ Vân Phi không buông tha: “Hôm nay em nhất định phải xin lỗi cô ấy!”

“Buông tôi ra!” Tôi chưa bao giờ giận dữ đến thế.

“Em xin lỗi đi, tôi có thể tha thứ cho em chuyện trước kia…”

“Vợ tôi bảo anh buông ra, anh không nghe thấy sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến toàn thân tôi thả lỏng, kéo theo đó là một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tưởng Hách bước tới, một tay kéo mạnh tay Tạ Vân Phi ra, kéo tôi về phía anh.

“Em không sao chứ?” Ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm.

Tôi lắc đầu.

“Anh vừa nói gì?” Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn anh: “Anh gọi cô ấy là gì?”

“Vợ tôi, có vấn đề gì à?” Tưởng Hách vòng tay qua vai tôi, ung dung đáp.

Tạ Vân Phi khẽ “hừ” một tiếng: “Vợ anh? Anh đang đùa đấy à?”

Tưởng Hách không nhanh không chậm lấy ra một cuốn sổ màu đỏ từ trong túi áo, mở ra cho anh ta xem.

“Vợ chồng hợp pháp, có vấn đề gì không?”

Không, ai lại vô cớ mang giấy đăng ký kết hôn theo bên người chứ?

Nhận ra sự khó hiểu và kinh ngạc của tôi, Tưởng Hách ghé sát tai tôi, nhỏ giọng giải thích: “Mấy người kia không ai tin anh đã đăng ký kết hôn, cứ bảo ảnh anh gửi là ảnh ghép giả mạo, anh cố ý mang theo để cho họ xem đấy.”

Cơ thể Tạ Vân Phi đối diện khẽ chao đảo, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.

Anh ta lẩm bẩm: “Không thể nào, làm sao Ý Từ có thể kết hôn với người khác?” Nói xong, anh ta lớn tiếng nhấn mạnh: “Em là bạn gái của tôi!”

“Chúng ta đã chia tay rồi, tôi đã nói với anh rồi mà.” Tôi bình tĩnh trình bày.

“Không tính! Tôi không đồng ý!”

Nhưng đáp lại anh ta chỉ có bóng lưng tôi và Tưởng Hách đang dựa sát vào nhau mà bước đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chạy về phía nhau
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...