Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh ấy xúc một thìa bỏ vào miệng.

Tôi hồi hộp chờ đợi lời nhận xét.

Anh ấy nghiến răng hỏi tôi:

"Liễu Tồn Hi, cơm rang này của em làm bằng vàng à? Một đĩa mười triệu?"

"Trương Trì Dã, anh là cái đồ tư bản mà lại đi so đo với em mấy đồng này à?"

"Ý anh là số tiền này bỏ ra không đáng, hiểu không? Vốn dĩ anh cứ tưởng em..."

"Tưởng em làm sao?"

Anh ấy bưng đĩa cơm xoay người sang hướng khác:

"Thôi bỏ đi, không có gì."

"Thế anh cứ thong thả mà ăn nhé, em về đây."

Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu gọi xe.

Cái đồ tư bản đáng ghét, ở tận khu biệt thự cao cấp.

Từ đây về đến khu ổ chuột của tôi mất tận tám mươi nghìn tiền xe cơ đấy.

"Sếp ơi, có thanh toán luôn tiền xe không ạ?"

5

Anh ấy buông thìa, tiếng kim loại va vào đĩa sứ vang lên lanh lảnh.

Anh đứng dậy tiến về phía tôi, giật phăng cái điện thoại.

Tôi vội cản lại: "Không thanh toán thì thôi, anh đừng có mà động chân động tay nhé."

"Đợi anh thay đồ, anh đưa em về."

"Tầm này bắt xe không an toàn đâu."

Anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:

"Vẫn địa chỉ cũ à?"

"Không, em chuyển nhà rồi."

Trước đây anh ấy yêu cầu cao, lại kén chọn chỗ ở, thỉnh thoảng cũng hay qua nhà tôi nấu nướng nên tôi đã dùng tiền anh ấy đưa để thuê hẳn một căn chung cư cao cấp rộng thênh thang.

Giờ thì hết tiền rồi, tôi đã sớm chuyển sang một căn hộ nhỏ thuê chung với người khác.

Lúc xuống xe, tôi vô tình chạm mặt anh bạn cùng phòng vừa đi làm tăng ca về.

Đó là một anh chàng làm pháp chế, thường xuyên phải cày cuốc đến nửa đêm.

Anh ấy chủ động chào tôi: "Hi Hi, về muộn thế em?"

Tôi chưa kịp mở lời thì Trương Trì Dã đã lao xuống xe:

"Hai người quen nhau à?"

Anh bạn cùng phòng mỉm cười đáp:

"À, chúng tôi ở chung."

Hồi đó vì hết hạn hợp đồng thuê nhà, thời gian lại gấp rút nên tôi thuê đại một căn ba phòng ngủ, hai phòng kia có một nam một nữ thuê sẵn.

Nhưng vì giờ giấc làm việc khác nhau nên từ lúc dọn vào tôi cũng chẳng mấy khi gặp họ.

Trương Trì Dã quay sang nhìn tôi chằm chằm: "Liễu Tồn Hi, ngay lập tức, dọn đi cho anh."

"Anh à, anh có nhìn xem bây giờ là mấy giờ không?"

Một giờ ba phút sáng. Dọn nhà á? Đúng là hứng lên là nói mà. Anh ấy nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi:

"Thế thì sang nhà anh ở tạm, trai đơn gái chiếc ở thế này ra thể thống gì?"

"Không thèm."

Trương Trì Dã thấy tôi do dự liền bồi thêm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/2.html.]

"Anh sẽ ra ngoài ở."

"Trương Trì Dã, anh bị thừa tiền à? Nếu nhiều tiền quá thì đưa bớt cho em đây này."

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nghe tôi nói xong, anh ấy liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho trợ lý:

"Tiểu Ngô, bảo bên pháp chế soạn ngay một bản hợp đồng lao động, thuê Liễu Tồn Hi làm đầu bếp riêng cho tôi. Phục vụ ngày ba bữa kèm trà chiều và ăn đêm, gọi là phải có mặt ngay."

"Trương Trì Dã, anh điên rồi à? Nửa đêm nửa hôm đi làm phiền người ta ngủ nghẻ làm gì? Với lại luật sư của anh không cần ngủ chắc?"

Đầu dây bên kia, Ngô Dương lên tiếng: "Tôi đi làm ngay đây ạ."

Anh bạn cùng phòng đứng cạnh bên cũng yếu ớt góp vui:

"Thực ra nếu tiền trả đủ nhiều thì luật sư có thể thức trắng đêm được mà."

Tôi quên mất, anh ấy cũng là luật sư.

Trương Trì Dã định bắt anh ấy soạn hợp đồng cho tôi ngay tại chỗ luôn.

Sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi nên cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp với anh ấy.

6

Tôi không cãi lại nổi Trương Trì Dã, đành phải theo anh quay về căn biệt thự.

Đĩa cơm rang trên bàn vẫn còn lại một nửa.

Thực ra trước giờ anh ấy vốn không thích ăn đêm, ăn được từng đó đã là nể mặt tôi lắm rồi.

"Quần áo và đồ dùng trước đây của em vẫn ở trong phòng ngủ chính, chưa dọn đi đâu. Anh đến công ty đây."

Anh ấy nói được làm được, đưa tôi về xong là đi ngay.

Căn nhà này vốn là nơi hai đứa từng chung sống nên tôi chẳng lạ lẫm gì, cũng không cần anh ấy phải giới thiệu nhiều.

Trương Trì Dã là người rất yêu sạch sẽ, tuy chưa đến mức mắc bệnh quá sạch nhưng đồ đạc trong phòng luôn được sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đấy.

Thế mà vừa mở cửa phòng ngủ ra, tôi đã thấy chiếc áo khoác của mình vắt trên ghế sofa.

Trên gối còn đặt một chiếc váy liền thân của tôi.

Thậm chí trong nhà vệ sinh cũng treo sẵn một bộ đồ ngủ bằng lụa.

Sao giờ anh ấy lại bắt đầu vứt đồ đạc lung tung thế này nhỉ?

Tôi tắm rửa qua loa rồi thay đồ ngủ, chui tọt vào chăn.

Thoang thoảng trên gối là mùi nước hoa mà tôi yêu thích nhất.

Trước đây Trương Trì Dã toàn chê mùi này nồng nặc, cứ bắt tôi phải đổi loại khác.

Thế mà sao giờ chính anh ấy cũng lén lút xịt mùi này vậy?

7

Cũng may là chăn ga gối đệm đều quen thuộc nên tôi ngủ rất ngon, trong cơn mộng mị còn thấy cả Trương Trì Dã.

Lúc tỉnh dậy, phòng khách bỗng xuất hiện một người đàn ông.

“Trương Trì Dã?”

“Anh mua đồ ăn sáng rồi, lại đây ăn đi.”

Anh ấy vừa nói vừa loay hoay bày biện trên bàn ăn.

“Tầm này chẳng phải anh nên ở công ty sao?”

“Đêm qua mất ngủ nên anh làm xong hết ở công ty rồi, mấy việc khác cũng đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay ở nhà với...”

“Ở nhà thử món.”

À đúng rồi, giờ tôi là đầu bếp riêng được anh ấy thuê mà.

Anh ấy đưa hợp đồng cho tôi xem.

Nội dung cũng tương tự bản trước đây, nhưng có vài chỗ thay đổi rất rõ ràng.

Trước kia có mấy điều khoản ghi rõ: 【Cấm liên lạc với chủ thuê ngoài giờ làm việc, nghiêm cấm mọi hình thức tiếp xúc thân thể với chủ thuê dưới bất kỳ lý do gì.】

Giờ thì những lệnh cấm đó hoàn toàn biến mất.

Đã vậy lương còn tăng gấp mười lần, từ ba mươi triệu lên hẳn ba trăm triệu một tháng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...