Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến số dư trống rỗng trong thẻ ngân hàng, lúc này không phải là lúc để tỏ ra khí phách làm gì.

Tôi dứt khoát ký tên mình vào.

“Liễu Tồn Hi, em có muốn quay lại không?”

Tôi vừa húp một ngụm sữa đậu nành, tay trái cầm quẩy, tay phải gắp bánh bao.

Thấy anh ấy mở miệng nhưng tôi hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng gì.

“Anh nói gì cơ?”

“Không có gì, ăn đi.”

Ăn xong, tôi định lên thực đơn bữa trưa cho anh ấy.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống không, sạch bong như đồ mới mua về.

Tôi quay lại hỏi: “Thức ăn đâu rồi?”

“Hết rồi, phải đi mua thôi.”

Trước đây cứ vài ngày tôi lại đi siêu thị một lần, sau đó đưa hóa đơn cho anh ấy thanh toán lại.

“Vậy để em đi siêu thị mua.”

“Anh đi cùng em.”

Anh ấy xoay xoay chìa khóa xe trong tay.

“Hả?”

Trước đây chúng tôi chưa bao giờ đi siêu thị cùng nhau.

“Anh đi để thanh toán giúp em.”

“Em lấy hóa đơn về thanh toán sau cũng được mà.”

“Quy trình thanh toán của kế toán công ty mất khoảng ba tháng, nếu em chấp nhận được thì...”

Khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, rõ ràng là biết thừa tôi tiếc tiền nên mới nắm thóp như vậy.

“Sếp ơi, mời anh đi siêu thị cùng em ạ.”

Cùng Trương Trì Dã đi siêu thị là việc tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Trước đây mỗi khi nhà cần mua gì, anh ấy đều bảo tài xế đưa tôi đi, cứ quẹt thẻ phụ của anh ấy mà mua thoải mái.

Anh ấy lúc nào cũng quá bận rộn, chẳng có thời gian.

“Bít tết thì sao? Anh thích ăn bít tết.”

“Được.”

“Cà chua anh cũng thích nữa.”

Trương Trì Dã vừa nói thích vừa tiện tay bỏ đồ vào xe.

Sao cảm giác sau khi chia tay, chúng tôi lại càng giống một cặp đôi hơn thế này.

Dạo một vòng đã đầy hai xe hàng.

Anh ấy còn định lấy thêm thì bị tôi ngăn lại:

“Đủ rồi, tủ lạnh không chứa hết được đâu.”

8

Về đến nhà, anh cùng tôi cất đồ vào tủ lạnh.

Lúc tôi nấu cơm, anh đứng bên cạnh giúp bóc bao bì, tiện tay rửa luôn mấy chiếc bát tôi vừa dùng xong.

Có lúc, anh còn vòng tay qua eo tôi để lấy đĩa thức ăn vừa nấu chín.

Trương Trì Dã dạo này lạ lắm.

Nhưng cứ đến tối, anh lại ngoan ngoãn "biến mất", để lại căn nhà cho tôi ở.

Thời gian xuất hiện của anh hoàn toàn đảo ngược so với trước đây khiến tôi có chút không quen.

Những ngày thảnh thơi này kéo dài chưa đầy ba ngày thì Trương Trì Dã lại bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.

Anh nhắn tin cho tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/3.html.]

"Cứ yên tâm ở nhà đi, đồ đạc trong nhà cứ tùy ý mà dùng, thức ăn cứ thoải mái mà ăn, thiếu gì thì đi mua. Trong thư phòng có sẵn tiền mặt và thẻ, tùy em dùng sao cho tiện."

Ở một mình nên tôi cũng chẳng buồn bày vẽ nấu nướng gì to tát, cứ ăn no là được.

Trương Trì Dã đã hai ngày không về nhà.

Đến đêm ngày thứ ba, tiếng chuông báo nhập sai mật khẩu cửa vang lên vài lần.

Tôi lập tức cảnh giác.

Đến lần thứ năm, ngay lúc suýt nữa thì cửa bị khóa cứng vì nhập sai quá nhiều, cánh cửa bỗng bật mở.

Một người phụ nữ sang trọng đứng ngay lối vào, bốn mắt nhìn nhau với tôi.

Thú thật là tôi chưa bao giờ điều tra về Trương Trì Dã.

Biết anh giàu, nhưng tôi chưa từng nghĩ ngợi nhiều về gia thế của anh.

Người phụ nữ đứng ở cửa chính là Dịch Trân Lan, đại minh tinh màn bạc vang bóng một thời mà mười mấy năm trước nhà nhà đều biết mặt.

Bà thốt lên: "May quá, hóa ra A Dã nhà mình không phải là gay!"

9

Dịch Trân Lan hớt hải chạy vào, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

Bà tháo ngay chiếc vòng tay đang đeo, định ấn vào tay tôi:

"Hôm nay dì đến đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, cháu cứ cầm tạm cái này đi."

"Dì ơi, chắc dì hiểu lầm rồi ạ."

Tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào về việc mình mặc đồ ngủ, xuất hiện một mình trong nhà Trương Trì Dã lại chỉ là đầu bếp riêng.

Đành phải bấm bụng nói ra sự thật, nghe xong bà ấy bĩu môi vẻ tiếc nuối.

Qua lời kể của bà, tôi mới biết được ngọn ngành.

Bà từng ly hôn một lần.

Trương Trì Dã là kết quả của cuộc hôn nhân bí mật đầu tiên đó.

Sau khi ly hôn, vì muốn tiếp tục đóng phim nên bà đã giấu kín chuyện từng kết hôn và sinh con.

Trương Trì Dã từ nhỏ đã sống với bố.

Mãi đến khi bà tái giá vào hào môn và m.a.n.g t.h.a.i lần hai.

Vì là sản phụ lớn tuổi, sức khỏe sau sinh không như ý, vóc dáng khó lấy lại tiêu chuẩn ban đầu, cộng thêm việc vốn nổi danh nhờ các vai đả nữ nên thể lực bà cũng giảm sút rõ rệt, chỉ cần làm vài động tác phức tạp là lưng đau thắt lại.

Chính vì thế, bà đã chọn rút lui khỏi làng giải trí ngay lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao để về làm bà nội trợ toàn thời gian.

Trương Trì Dã là quá khứ mà bà đã chôn giấu bấy lâu, còn đứa con trai út từ lúc lọt lòng đã nhận được trọn vẹn tình yêu thương của mẹ.

Tôi chưa bao giờ biết một Trương Trì Dã trông kiên cường như vậy lại có một quá khứ như thế.

Bất giác, lòng tôi trào dâng một nỗi xót xa dành cho anh.

"Hi Hi, cháu giúp dì được không?"

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

"Nói ra cũng thật xấu hổ, con người ta càng già lại càng bị tình thân níu chân. Hôm nay dì đến đây là muốn tìm A Dã nói chuyện cho rõ ràng."

"Cháu xin lỗi dì, cháu không thể can thiệp vào suy nghĩ của anh ấy được ạ."

Việc có thể tha thứ hay không, có sẵn lòng tha thứ hay không không phải là chuyện tôi có quyền tham gia.

Nếu tôi quyết định thay anh, đó là sự thiếu tôn trọng đối với Trương Trì Dã.

"Nhưng cháu sẽ chuyển lời trung thực về tình hình hôm nay và mong muốn của dì cho anh ấy ạ."

"Vậy để dì nấu cho nó vài món nó thích ăn hồi nhỏ có được không?"

"Vâng ạ, cháu sẽ phụ bếp cho dì."

Có lẽ vì bản thân tôi chưa từng được nhận hơi ấm từ gia đình, nên khi thấy bà thỉnh thoảng nhắc lại:

"A Dã bị dị ứng đậu phộng, cũng dị ứng cả trứng gà nữa", tôi cảm thấy rất xúc động.

Dù đã xa cách mười mấy năm, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt ấy vẫn được bà ghi nhớ kỹ lưỡng.

Tối đó Trương Trì Dã vẫn không về.

Theo lời dặn của dì, tôi xếp thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến công ty cho anh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...