3.
Từ ngày hôm đó, An Nhiên, Quốc Anh, và Thảo My trở thành một nhóm bạn thân thiết. Cả ba thường xuyên học nhóm cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ. Quốc Anh luôn là người pha trò, Thảo My là người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành, còn An Nhiên, cô là người lắng nghe.
Hoàng Long vẫn là một "đại ca" bất cần. Cậu ta ít nói, lạnh lùng, và gần như không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của lớp.
Nhưng có một điều lạ, là Hoàng Long không bao giờ rời khỏi lớp học khi An Nhiên ở lại. Cậu luôn ngồi ở bàn của mình, đọc một cuốn sách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một buổi chiều nọ, khi cả ba đang làm bài tập, An Nhiên không thể giải được một bài toán khó.
Cô chau mày, cắn nhẹ đầu bút, Quốc Anh và Thảo My cũng bó tay.
Bất chợt, một cuốn vở được đẩy tới trước mặt An Nhiên. Đó là vở của Hoàng Long. Lời giải được viết gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu. An Nhiên ngước lên nhìn cậu, và thấy cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cậu không làm gì cả.
An Nhiên mỉm cười. Cô biết, Hoàng Long không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu ta chỉ đang che giấu một trái tim ấm áp, một sự quan tâm đặc biệt.
Một hôm, Thảo My và Quốc Anh tổ chức một buổi đi xem phim. Họ đã cố gắng mời Hoàng Long, nhưng cậu ta từ chối. An Nhiên cũng không đi.
Thảo My tò mò hỏi: "Tại sao cậu không đi?"
An Nhiên chỉ mỉm cười, không trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-thanh-xuan-cua-gio/chuong-3-bon-nguoi-ban.html.]
Cô đến ngồi cạnh Hoàng Long, đưa cho cậu một hộp kem dâu. “Cảm ơn cậu vì bài giải hôm trước.”
Hoàng Long nhìn hộp kem, rồi lại nhìn An Nhiên. Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như trước, mà ánh lên một vẻ ngạc nhiên. “Cậu không đi xem phim à?”
“Tớ không thích xem phim.” An Nhiên nói. “Tớ thích ăn kem hơn.”
Hoàng Long không nói gì, chỉ mở hộp kem, ăn một cách ngon lành. An Nhiên mỉm cười. Cô biết, cậu ta đã chấp nhận sự hiện diện của cô.
Họ cùng nhau ăn kem, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
Hoàng Long không còn im lặng, cậu bắt đầu kể về những sở thích của mình: thích đọc sách trinh thám, thích nghe nhạc rock, thích sưu tầm những chiếc bật lửa cũ.
An Nhiên lắng nghe, và cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài "đại ca" đó, là một chàng trai có tâm hồn tinh tế, lãng mạn.
An Nhiên kể cho Hoàng Long nghe về gia đình cô, về những ước mơ của cô. Cô muốn trở thành một kiến trúc sư, để xây nên những ngôi nhà đẹp, nơi mà mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc.
Hoàng Long nhìn An Nhiên, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ phức tạp.
Cậu cảm thấy có một người thấu hiểu mình, một người không sợ hãi vẻ bề ngoài của cậu. Và lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ.
Cậu nhận ra, An Nhiên giống như một cơn gió nhẹ, nhưng lại có đủ sức mạnh để thổi bay lớp băng giá trong trái tim cậu.
--------------------------------------------------