Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoạn Thanh Xuân Của Gió

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười nói.

An Nhiên trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa, bước lên sân khấu. Khuôn mặt cô rạng rỡ, đôi mắt long lanh chứa đựng niềm hạnh phúc và tự hào.

Hoàng Long đứng dưới khán đài, nhìn cô, lòng cậu ngập tràn một thứ cảm xúc khó tả. Cậu không ngờ, một ngày nào đó, cô gái nhút nhát với chiếc băng dính hình gấu trên má lại trở nên rạng rỡ và tỏa sáng đến vậy.

Khi buổi lễ sắp kết thúc, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Hoàng Long.

Cậu nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của Tuấn "Hổ" ẩn mình trong đám đông. Hắn ta không đơn độc, phía sau là một vài tên côn đồ xăm trổ. Ánh mắt chúng đều găm thẳng vào An Nhiên, như những con thú săn mồi.

Hoàng Long nắm chặt tay, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Cậu lập tức đi về phía An Nhiên.

Khi Hoàng Long vừa đi được vài bước, Tuấn "Hổ" lao lên sân khấu, hắn ta gào lên: “Hoàng Long, mày nghĩ mày thoát được tao sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là trả giá!”

An Nhiên và mọi người sững sờ. Tuấn "Hổ" xô ngã An Nhiên. Hoàng Long chạy lên, đỡ lấy cô, nhưng đã quá muộn. Tuấn "Hổ" rút ra một con d.a.o và đ.â.m vào An Nhiên.

“A!”

Một tiếng thét thất thanh vang lên, xé tan không khí náo nhiệt.

Máu chảy ra, thấm đỏ chiếc váy trắng của An Nhiên, giống như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa lòng trắng trong.

Cả hội trường hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

“An Nhiên!” Hoàng Long gầm lên, ôm chặt cô vào lòng, nước mắt nóng hổi lăn dài. “Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!”

Trong phòng cấp cứu, Hoàng Long ngồi lặng lẽ. Cậu chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, và tiếng tim cậu đập mạnh. Cậu hận chính mình. Cậu đã quá chủ quan. Cậu đã không bảo vệ được An Nhiên.

Khi An Nhiên được chuyển ra phòng hồi sức, Hoàng Long lặng lẽ bước vào. Cô nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm mỏng manh.

Cậu cúi xuống, hôn lên trán cô, và thì thầm: “Tớ sẽ khiến hắn phải trả giá, An Nhiên. Tớ hứa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-thanh-xuan-cua-gio/chuong-5-cuoc-chien-dinh-menh.html.]

Sau đó, Hoàng Long đến một con hẻm nhỏ, nơi đã từng chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Cậu đứng đó, lặng lẽ, chờ đợi. Chỉ một lát sau, Tuấn "Hổ" xuất hiện, cùng với vài tên đàn em.

“Tao biết ngay là mày sẽ tới,” Tuấn "Hổ" cười nham hiểm. “Mày có vẻ đã học được nhiều thứ nhỉ? Biết trả thù rồi đấy?”

Hoàng Long không đáp. Cậu chỉ nhìn Tuấn "Hổ" bằng ánh mắt lạnh lùng. “Mày muốn gì?”

“Tao muốn gì à?” Tuấn "Hổ" cười lớn. “Tao muốn thấy mày đau khổ, Hoàng Long! Giống như cái ngày mày từ chối tao, cái ngày tao bị cả giới giang hồ khinh bỉ!”

Hắn ta chỉ thẳng vào mặt Hoàng Long, gào lên: “Tao sẽ cho mày thấy, ai mới là kẻ mạnh!”

Hoàng Long không còn vẻ bất cần như trước.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Tuấn "Hổ", giọng nói lạnh lùng: “Mày có biết tại sao tao lại hẹn mày đến đây không?”

Tuấn "Hổ" nhếch mép: “Đến để chịu trận à? Tao sẽ cho mày một bài học!”

“Không,” Hoàng Long nói, giọng nói đầy vẻ tự tin. “Tao đến để kết thúc chuyện này.”

Ngay lập tức, từ phía hai đầu con hẻm, Quốc Anh và Thảo My xuất hiện. Cả hai đều cầm một chiếc điện thoại.

Tuấn "Hổ" nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. “Hai thằng nhãi ranh này làm gì ở đây?”

“Bọn tao đến để làm chứng,” Quốc Anh nói, giọng nói kiên quyết.

“Làm chứng?” Tuấn "Hổ" cười phá lên. “Làm chứng cho cái gì?”

Hoàng Long từ tốn lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

Đó là giọng nói của Tuấn "Hổ", kể lại việc hắn ta đã đ.â.m An Nhiên. Hắn ta đã bị Hoàng Long lừa, để lộ ra tội ác của mình.

“Mày đã đ.â.m người, và giờ tao có bằng chứng,” Hoàng Long nói, giọng nói lạnh lùng.

Tuấn "Hổ" sững sờ. Hắn ta không ngờ Hoàng Long lại thông minh như vậy. Hắn ta lùi lại, định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Tuấn "Hổ" và đồng bọn hoảng loạn. Hắn ta nhìn Hoàng Long với ánh mắt căm hận, nhưng không thể làm gì được. Cảnh sát ập tới, còng tay Tuấn "Hổ" lại.

Hoàng Long nhìn bóng lưng hắn ta, và cảm thấy lòng mình thanh thản. Mối thù đã kết thúc. Từ nay, An Nhiên sẽ được an toàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoạn Thanh Xuân Của Gió
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...