Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Cẩm

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tổ mẫu ngã bệnh, tất cả thiệp mời gửi đến phủ đều viết tên ta.

Phụ thân ta tuy sợ ta, nhưng cũng không thể giam ta mãi trong viện.

Trên đường đến phủ Thừa tướng, ta bảo xa phu dừng lại, ghé vào một tiệm trang sức, chọn một đôi hoa tai bằng bạch ngọc.

Phụ thân nhìn ta, cười lạnh:

“Trưởng công chúa có thiếu gì của quý, sao có thể để mắt đến thứ đồ rẻ mạt như vậy?”

Ta khẽ cười, đỡ lấy hộp trang sức:

“Dẫu sao, cũng không thể đến tay không được.”

Phụ thân hừ lạnh:

“Tùy ngươi. Đến lúc đó, đừng làm mất mặt Tống phủ là được.”

Nói dứt câu, ông hất tay áo bỏ đi.

Cha con ta nay đã trở mặt, chẳng còn giữ nổi bề ngoài hòa thuận.

Ông thà tự đi, cũng chẳng muốn cùng ta ngồi chung một cỗ xe.

Tới cổng phủ Thừa tướng, ta chờ hồi lâu, đến khi thấy Tiêu Quý phi xuống xe ngựa, ta mới chậm rãi bước vào.

Ta không đi thẳng tới tiền viện, mà giả vờ trẹo chân, ngồi xuống nghỉ bên một tảng đá ven lối nhỏ.

Ta đang xoa cổ chân thì bắt gặp Trưởng công chúa bước đến, liền vội vàng đứng dậy hành lễ.

Nàng khẽ nâng tay ra hiệu, rồi dặn dò nha hoàn bên cạnh:

“Đỡ nàng ấy đến nghỉ trong gian phòng phía tây.”

Ta liếc nhìn đôi khuyên tai ngọc trai Đông châu lấp lánh nơi vành tai nàng, do dự mở miệng:

“Điện hạ thiên sinh cao quý, đeo vật quý giá đến thế… e rằng lại có phần dư thừa.”

Nha hoàn sau lưng nàng lập tức biến sắc:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Ngươi to gan! Công chúa há để ngươi phán xét?”

Ta cụp mắt, chẳng chút sợ hãi:

“Thần… ngoại tổ phụ của thần nữ từng làm nghề buôn châu ngọc. Khi còn nhỏ có nghe ngoại tổ phụ nói, đông châu đặt dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra sắc cầu vồng…”

Trưởng công chúa tháo chiếc khuyên bên phải xuống xem xét, quả nhiên nhận ra có điểm khác thường.

Nàng lạnh giọng dặn nha hoàn:

“Quay về lấy đôi khác đến.”

Nhưng phía xa đã có vài vị tiểu thư quyền quý tiến lại gần, e rằng không kịp nữa.

Ta vội vàng dâng đôi khuyên bạch ngọc mua trên đường đến phủ:

“Đây là món đồ dân nữ mua khi dạo phố, tuy kiểu dáng không quý giá, nhưng cũng coi như tạm dùng.”

Mấy tháng qua ta chẳng được phát tiền son phấn, túi rỗng không, đôi khuyên bạch ngọc này giá rẻ, chất ngọc không trong, còn có vài vết rạn.

Thế mà trưởng công chúa lại khẽ cười:

“Bản cung lại thấy, như vậy là rất ổn.”

Lúc nàng xuất hiện ở yến tiệc, Tiêu quý phi đang cùng các phu nhân thảo luận cách phân biệt thật giả của đông châu.

Cách đơn giản nhất là đặt dưới nắng, nếu hiện sắc cầu vồng là thật, còn xám mờ thì là giả.

Năm nay số đông châu lớn hiếm hoi, chỉ đủ làm một đôi khuyên và hiện đang nằm trên tai của Tiêu quý phi, người được sủng ái nhất hậu cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doc-cam/5.html.]

Tiêu quý phi đắc ý nhìn sang trưởng công chúa, nhưng vừa nhìn thấy nàng đeo đôi khuyên bạch ngọc đơn sơ, liền tức giận châm chọc:

“Công chúa lại mang thứ thô tục đến thế, chẳng sợ làm mất thể diện hoàng tộc sao?”

Trưởng công chúa cụp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Gần đây miền Lĩnh Nam ngập lụt không ngớt, bản cung vì lo giải ưu cho phụ hoàng mà chẳng còn lòng dạ để để tâm mấy chuyện này.

Chỉ e quý phi nương nương mang theo đông châu nghìn vàng đến phủ thừa tướng dự yến, mới thật sự là… có lòng với bản cung.”

Ai ai cũng biết gần đây trưởng công chúa và thừa tướng đã quyên không ít bạc mở nhà phát cháo cứu tế vùng thiên tai.

Lời vừa nói ra, khuôn mặt điểm trang lộng lẫy của Tiêu quý phi lập tức trở nên khó coi.

Sau đó, nha hoàn đến đón ta từ gian phòng bên liền khúc khích cười, kể lại cảnh quý phi tức đến tím mặt.

Kiếp trước, Tiêu quý phi đã lén đ.á.n.h tráo lễ vật sinh thần mà hoàng thượng ban cho trưởng công chúa, và chính đôi đông châu giả kia đã khiến trưởng công chúa trở thành trò cười khắp kinh thành.

Kiếp này, cuối cùng ta đã khiến Trưởng công chúa hài lòng.

Sau khi cổ chân được bôi thuốc, ta được nha hoàn đưa đến chỗ ngồi trong yến tiệc.

Phụ thân ta tuổi đã cao, mắt lại mờ, ánh nhìn cứ không ngừng lướt về phía Trưởng công chúa đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Ông hẳn nghĩ mắt mình hoa rồi, vì dường như thấy nàng đang đeo đôi khuyên tai do ta tặng.

Cho đến khi tận mắt thấy ta ngồi ngay bên cạnh công chúa, đôi khi còn trò chuyện vui vẻ với nàng, ông mới hoàn toàn sững sờ.

Lúc rời phủ Thừa tướng, phụ thân ta cười lạnh:

“Ngươi cũng giỏi đấy, lại có thể lấy lòng được cả Trưởng công chúa.”

Ngay khi lời ấy vừa dứt, quản sự ma ma bên cạnh công chúa đã ôm một chiếc hộp bước tới.

“Lời của Tống đại nhân thật không sai, hôm nay công chúa nhà ta cũng vừa khen tiểu thư thông minh đấy.”

Bà mở hộp ra, bên trong là một đôi chìa khóa vàng và một chiếc tráp trang điểm mạ vàng.

Phụ thân ta nhìn vào hộp, suýt nữa tức đến phát ngất.

Chỉ một đôi khuyên tai bạch ngọc tầm thường, vậy mà Trưởng công chúa đã nhận ra tình cảnh túng thiếu của ta.

Ý nàng còn gì rõ ràng hơn?

Chìa khóa vàng và tráp mạ vàng, chính là quà tặng cho nữ chủ nhân trong nhà.

Hiện giờ, tổ mẫu đang bệnh nặng, mà hậu viện này… ngoại trừ ta, chẳng còn ai mang thân phận đích nữ đủ tư cách quản gia nữa.

7.

Phụ thân ta làm ra vẻ giao cho ta quản lý gia vụ, nhưng thực chất chỉ để ta ghi chép sổ sách, lo mấy chuyện mua gạo, dầu, muối vụn vặt.

Cuộc sống của ta không thể gọi là sung sướng, nhưng cũng không đến nỗi quá khổ.

Xuân đi thu đến, ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Thời gian gần đây, phụ thân nhắm cho ta một thư sinh nghèo chưa đỗ đạt, định gả ta đi cho xong chuyện.

Ta tiện miệng nhắc rằng trước khi lấy chồng, Trưởng công chúa sẽ đích thân xem mắt giúp ta, phụ thân liền không nhắc gì chuyện đó nữa.

Lý gia bị lật đổ, muộn hơn một chút so với kiếp trước.

Kiếp trước, Lý Sinh bị xét nhà vì tham ô lương cứu tế thiên tai.

Còn kiếp này, hắn bị bãi quan vì lỡ tay g.i.ế.c c.h.ế.t một kỹ nữ trong thanh lâu.

Ta nhớ kiếp trước, người g.i.ế.c kỹ nữ là một tâm phúc khác bên cạnh Hằng vương.

Sớm đã nghe nói Hằng vương hoang dâm vô độ, có lẽ đời trước là Lý Sinh ra mặt chịu tội thay cho hắn.

Ta không hiểu tại sao kiếp này lại thay đổi như thế.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Cẩm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...