Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỔI CHỒNG TRONG HÔN LỄ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

34

Cuối cùng tôi dẫn Chu Hạo về nhà.

Trên bàn cơm, cha mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho Chu Hạo.

“Chu Hạo, mau nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không.” Mẹ tôi nói.

“Dạ, ngon lắm ạ.” Chu Hạo gật đầu.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Cha tôi nói.

“Hai đứa tính khi nào thì có con?” Mẹ tôi không đổi sắc mặt.

Tôi vội vàng đáp lại, “Chuyện này không vội, bọn con còn trẻ mà.”

“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà bảo còn trẻ?” Mẹ tôi chất vấn.

“Mẹ, con mới hai mươi lăm thôi.” Tôi trả lời.

“Chu Hạo, con đừng có chiều nó, nó chỉ là không muốn sinh con mà thôi.” Mẹ tôi càu nhàu.

Tôi khẽ nhéo Chu Hạo đang giả vờ làm đà điểu bên cạnh.

“Bố, mẹ, Lạc Lạc bắt nạt con.” Chu Hạo giơ cánh tay bị tôi véo đỏ một mảng lên “mách”.

“Này, đừng có bắt nạt Chu Hạo.” Cha tôi “nhắc nhở”.

“Cha, con có phải con gái của cha không?” Tôi hỏi.

“Con bé này, nói linh tinh cái gì đấy.” Mẹ tôi vỗ đầu tôi.

Chu Hạo nhìn tôi, vẻ mặt vô tội.

Tên này, nhanh như vậy đã “cướp” cha mẹ của tôi rồi.

Mặt ngoài thì lạnh lùng, thực chất là một tên trà xanh nam cao cấp!

35

Gả cho Chu Hạo gần một tháng, tôi trải qua cuộc sống “hạnh phúc” suốt một tháng.

Tôi phát hiện anh không chỉ có trà, còn biết giả vờ nữa.

Trước mặt người ngoài, anh ra vẻ hình tượng lạnh lùng cao ngạo chớ lại gần.

Trước mặt tôi, chính là một con cún to xác dính người.

Anh luôn nghĩ cách để khiến tôi vui.

Tự mình làm tất cả việc nhà.

Mua đồ tặng tôi, còn nấu ăn cho tôi.

Hôm nay, anh đích thân xuống bếp làm ô mai cho tôi.

Tôi đang ăn đến vui vẻ, cửa liền bị đẩy ra, Cận Trạch và Lý Tô Mạn xông vào.

Cận Trạch đứng ở cửa, mặt tím như gan lợn, mở miệng ra là đòi tiền, “Tiền tiêu xài của nhà họ Cận, sao anh dám cắt hết?”

Tôi vừa há miệng muốn nói, Chu Hạo đã nhét một miếng ô mai vào miệng tôi.

Anh lại xúc một thìa trứng muối Alaska, đưa đến bên miệng tôi.

Tôi quay đi, né tránh.

Chu Hạo nhíu mày, thìa cố chấp vẫn giữ trên không.

“Chuyện của nhà họ Cận liên quan gì đến chúng tôi?” Tôi nuốt ô mai xuống, mở miệng, “Tôi là con dâu nhà họ Chu, không phải cha mẹ nhà anh.”

Cận Trạch xanh mặt, gân xanh trên trán nổi lên, cao giọng mắng chửi tôi không thiếu lời thô tục gì, “Trước kia đều là mẹ chi trả cho chi tiêu của nhà họ Cận. Hiện giờ chắc chắn là cô vì trả thù tôi, ở giữa phá rối.”

“Nhờ chuyện đào hôn mà anh nổi tiếng khắp mạng rồi đấy.” Tôi cười, “Cảm giác thế nào?”

Chuyện Cận Trạch bỏ trốn, bỏ tiền mua lí lịch, sắm vai tổng giám đốc bá đạo hoàn mĩ, đang lên men trên mạng.

Những cậu ấm nổi tiếng nhà giàu trước kia vẫn lui tới với hắn, hiện giờ đều tuyệt giao.

Chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức bị mọi người cười nhạo nhục nhã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-chong-trong-hon-le/chuong-8.html.]

Cận Trạch bị đ.â.m vào chỗ đau, ánh mắt đỏ bừng, nắm tay vươn về phía tôi.

36

Tay Cận Trạch còn chưa chạm vào tôi, cổ tay đã truyền đến một trận đau nhức.

Cận Trạch phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết.

Chu Hạo đứng trước mặt Cận Trạch, bóp chặt cổ tay hắn.

Vẻ mặt anh không chút thay đổi nhìn hắn, nói nếu có lần sau, vậy thì cánh tay kia cũng không cần nữa làm gì.

Quanh thân Chu Hạo tản ra khí tức uy hiếp.

A… A… A…

Tôi kích động đến nói năng lộn xộn.

Giây phút này, Chu Hạo trong mắt tôi quả thật là hào quang vạn trượng.

Lý Tô Mạn đứng một bên, không dám hó hé tiếng nào.

Cô ta vẫn chưa gả vào nhà họ Cận.

Tất nhiên nhà họ Cận không dám rước cô ta vào cửa vào thời điểm này, chính cô ta cũng đang ẩn nhẫn quan sát xem nhà họ Cận còn đáng để cô ta bất chấp chen vào hay không.

Cận Trạch chịu đựng đau đớn, rống lên với chúng tôi, “Nếu không trả tiền, các người chờ bị nhà họ Cận xóa sổ đi!”

Nhàn cư vi bất thiện

Đúng lúc này, ẹ chồng tiến vào.

Bà uy nghiêm quát, “Tôi xem ai dám đuổi Lạc Lạc và Chu Hạo đi!”

Mấy ngày hôm nay mẹ chồng đi sớm về muộn, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Lần trước bà chống đối bà cụ Cận, bà cụ Cận trước mặt ông Cận chơi chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Bà già đó muốn ông Cận đuổi Chu Hạo đi, muốn tôi quỳ xuống tạ lỗi với bà ta.

Bà ta ỷ vào tình yêu của mẹ chồng với ông Cận, đưa ra yêu cầu ép mẹ chồng giao ra sản nghiệp nhà họ Chu.

Bà ta còn muốn mẹ chồng sang tên mấy công ty để tạ lỗi.

Ông Cận đã tới, nghĩ rằng giống như trước kia, ép mẹ chồng xin lỗi, gọi là đến, đuổi là đi.

Nhưng mẹ chồng lại giơ tay ngắt lời ông ta, “Ai dám nhòm ngó tài sản nhà họ Cận, tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng ch.ết.”

ông Cận kích động, dỗ dành vài câu, nhưng mẹ chồng vẫn không để ý tới ông ta.

Vài lần sau, ông ta mất đi kiên nhẫn, đe dọa mẹ chồng nếu làm loạn lên thì đừng nghĩ sống yên.

Từ ngày hôm đó, mẹ chồng liền bận rộn.

Bình luận nói nội dung câu chuyện sắp sụp đổ rồi, nữ phụ ác độc đã thức tỉnh, vậy mà diễn viên chính vẫn còn đắm chìm trong ảo giác.

Tôi có thể đoán được mẹ chồng đang định làm gì.

Nhưng Cận Trạch lại nghĩ mẹ chồng vẫn đang tức giận, nói hắn đã nhận ra sai lầm rồi, hỏi mẹ chồng còn muốn trừng phạt hắn đến bao giờ nữa.

Lý Tô Mạn khóc lóc kể lể khoảng thời gian này Cận Trạch chịu nhiều ấm ức, đối thủ trước kia của hắn mỗi ngày đều cười nhạo hắn, lại bỏ tiền mua hotsearch, trường đại học và các bạn học cũng cố gắng phủi sạch mối quan hệ với hắn.

Lý Tô Mạn đổ tất cả những việc này lên đầu tôi, nói là vì tôi gả cho Chu Hạo nên mới ra cớ sự này.

37

Tôi và mẹ chồng đều tái mặt.

Mẹ chồng bước một bước dài tới, giơ tay tát Lý Tô Mạn, “Cô, khốn nạn! Chuyện Cận Trạch là con nuôi nhà họ Cận chẳng phải chính do cô tiết lộ sao? Tất cả sự xui xẻo của nó chính là do cô gây ra, cô có tư cách gì mà chỉ trích Lạc Lạc?”

Cận Trạch ngây ngốc.

Hắn nhìn Lý Tô Mạn, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi biết, Cận Trạch hận Lý Tô Mạn.

Giống những người nhà họ Cận tham lam ích kỉ, vĩnh viễn chỉ biết đổ lỗi lên người khác.

Cận Trạch từ một phú nhị đại nhà họ Cận cao cao tại thượng, giờ lưu lạc thành con nuôi, hắn không thể chấp nhận được mình rơi từ mây xanh xuống bùn đen, ắt sẽ tìm một người để đổ lỗi và phát tiết oán hận.

“Tống cổ bọn họ ra ngoài cho tôi.” Mẹ chồng chỉ ra ngoài cửa, xử lí nhanh gọn, thần sắc nghiêm nghị, “Từ nay về sau không cho phép bọn họ tiến vào nửa bước.”

Mấy vệ sĩ tiến lên kéo Cận Trạch và Lý Tô Mạn đi, không để ý tới vẻ xụi lơ của hai người đó, tống thẳng ra ngoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỔI CHỒNG TRONG HÔN LỄ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...