Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Ngừng Rồi

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Chu Chỉ từ chối ta.

Chàng không muốn dẫn ta vào hầu phủ, mỉm cười véo má ta, nói: “Nguyệt Nương, phủ đã có chủ nhân nữ rồi. Nếu ta đưa nàng về, e rằng sẽ gây nên đại loạn. Mà ta, cũng muốn tận hưởng vài năm thanh thản.”

Dù ta đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng sự từ chối dứt khoát như vậy vẫn khiến lòng ta chùng xuống đôi chút.

Không phải vì Chu Chỉ, mà bởi cơ hội tốt như vậy, ta lại không thể nhân đó bước chân vào hầu phủ để báo thù.

“Vậy tiểu Hầu gia, còn nhớ lời hẹn với ta chăng?”

Chàng không đưa ta về thì không sao, nhưng nếu vì có tân nương mà quên lời hứa,

ta e rằng sẽ bị Bùi Tương giày vò đến không còn chút gì sót lại.

Chu Chỉ thu lại nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt từ má ta trượt xuống, cuối cùng đặt lên xương quai xanh lộ ra, nơi còn hằn vết răng cắn.

Hồi đó, khi bị truy sát, Chu Chỉ trọng thương, phải trèo qua cửa sổ vào phòng ta ẩn náu. Ta giấu chàng, giữ chàng sống sót.

Vết răng trên xương quai xanh là khi ta thay chàng băng bó, vì đau đớn, chàng cắn ta m@u chảy ướt đẫm, để lại vết sẹo khó phai.

Vậy nên, chàng nợ ta một mạng sống và trao cho ta lời hứa, để ta có thể yên ổn sống trong thanh lâu.

Chu Chỉ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết răng: “Ta đã hứa, tuyệt đối không để ai làm hại nàng, không ai cả.”

Chàng nhấn mạnh từng lời, dường như muốn trấn an lòng ta.

Dù biết tân nương của chàng căm ghét ta đến tận xương tủy.

“Như vậy, Nguyệt Nương hãy yên lòng đi.”

3.

Sáng hôm sau.0

Chu Chỉ tỉnh dậy sau một đêm ở phòng kế bên, để lại cho ta một túi bạc rồi vội vã rời khỏi thanh lâu.

Tiểu tỳ nữ hầu ta, Tiểu Đào, mặt đầy lo lắng.

“Hầu gia không cho cô nương vào phủ, giờ biết phải làm sao đây?”

Tiểu Đào là người ta cứu trong thanh lâu.

Mồ côi mẫu thân từ nhỏ, vừa mới trưởng thành thì phụ thân cũng qua đời, bị phụ di độc ác bán vào kỹ viện chỉ với vài lượng bạc.

Nhan sắc bình thường, định bị đem thả vào lò gạch.

Ta tình cờ nhìn thấy, thấy nàng quỳ dưới đất khóc ngất, tuyệt vọng đến cùng cực, rất giống ta thuở ban đầu.

Vậy nên ta dùng mười lượng bạc chuộc nàng về.

Không thân nhân, không nơi nương tựa, nàng xin ở lại làm tỳ nữ bên cạnh ta.

Nàng hiểu rõ thân thế của ta.

Chu Chỉ không chịu đưa ta về phủ, Tiểu Đào biết chuyện liền lo đến mất ngủ suốt một đêm.

“Cớ gì mà phải hoảng hốt?”

Ta nhìn vào gương, nhìn thấy trong đó không còn bóng dáng ngây thơ năm xưa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và mưu tính.

“Chàng không đưa ta về thì thôi, ta sẽ khiến người ta đẩy một bước.”

Ít ra lời hứa vẫn còn giá trị.

Nếu thanh lâu này không còn an toàn, muốn bảo vệ ta, thì phải đưa ta về phủ, đặt ta bên cạnh mới giữ được mạng sống này.

Bùi Tương cũng không làm ta thất vọng.

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-ngung-roi/chuong-2.html.]

Có lẽ vì ta đã thu thập tin tức của nàng suốt thời gian qua, biết tiểu thư Bùi gia tính cách ngạo mạn, lòng dạ chẳng chịu nhịn ai.

Ta giờ đây, chính là kẻ cướp mất người nàng yêu quý nhất.

Chắc chắn sẽ không ngủ yên, chỉ nghĩ đến cách gi*t ta mà thôi.

“Vậy nên, ta phải cho nàng ta một cơ hội.”

Ta đã tự do trong thanh lâu.

Có Tiểu Hầu gia bảo vệ, ta cũng có thể tự do ra ngoài, dẫn Tiểu Đào đi mua phấn son.

Chỉ mới đi đến ven sông nơi người thưa thớt, bỗng có hai gã đàn ông bịt mặt lao tới.

Ta vốn có thể tránh.

Nhưng ta không nhúc nhích, đứng yên, bị họ xô mạnh xuống dòng nước bên bờ sông.

Tiểu Đào mắt tròn mắt dẹt nhìn, hai gã kia vội vã rời đi, nàng lập tức hét lớn cầu cứu: “Có người giúp! Cô nương nhà tôi rơi xuống nước rồi…”

Tiếng kêu cứu của Tiểu Đào vang vọng, tuy đoán trước sẽ có chuyện như vậy nhưng nàng vẫn sợ đến mất hồn, hét toáng lên.

Hai gã kia đã biến mất, người nghe thấy cũng chạy tới.

Ta chìm nổi trong nước, nghẹn ngào sặc nước mấy lần.

May ta chọn ven sông người ít, cũng đoán được Bùi Tương sẽ nghĩ sao. Nếu ta ch*t đuối, ai cũng đoán ra là nàng làm.

Nàng ghen tuông đến mức gi*t người, dù có phụ thân quyền lực che chở, nếu bị phát hiện, rất có thể Chu Chỉ sẽ ghét bỏ nàng.

Phụ nữ khi chìm đắm trong tình yêu, dù liều mạng cũng muốn giữ lấy tình cảm vốn không thuộc về mình.

Nếu ta ch*t đuối, thì nàng không còn liên quan gì đến ta nữa.

Chu Chỉ là người cứu ta lên bờ.

Ta biết thói quen chàng, rời khỏi ta, hẳn không muốn về nhà ngay, có một quán rượu ven sông chàng thích lui tới, trưa nay chắc đang ăn cơm, nếu không sẽ ra ngoài.

Thật không ngoài dự đoán, chàng gặp cảnh tượng đó.

“Khụ khụ…”

Ta nằm trong vòng tay chàng, ho mấy lần vì sặc nước.

Chu Chỉ người ướt đẫm, nhưng ôm chặt ta, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, ta đã sai người đi tìm lang y rồi.”

Ta nhìn chàng, bất giác rưng rưng, rơi vài giọt lệ.

“Ta không phải trượt chân, mà là bị người đẩy xuống nước.”

Ta vừa nói xong, Tiểu Đào đã ôm hộp phấn son trên tay quỳ “phịch” xuống trước mặt Chu Chỉ: “Cô nương nhà ta nói hôm nay muốn ra ngoài mua phấn, nào ngờ vừa đi đến đây, có hai gã đàn ông xuất hiện, đẩy cô nương xuống sông, rõ ràng là cố ý gi*t người, Hầu gia nhất định phải bảo vệ cô nương nhà ta!”

Tiểu Đào nói vừa khóc, vừa lạy liên tục. Đá vụn dưới chân làm nàng bị trầy xước trên mặt.

Phụ nữ vốn quý trọng dung nhan, tự làm hại mình thế này cũng chỉ mong Chu Chỉ tin lời.

Đứa nhỏ ngốc nghếch.

Ta nuốt nỗi đau, siết c.h.ặ.t t.a.y áo chàng, không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm.

Chu Chỉ sắc mặt không tốt.

Chàng vốn là người thông minh, mới xảy ra chuyện hôm qua, chắc chắn đoán ra thủ phạm là ai.

Thanh lâu không còn an toàn.

Chàng bế ta ngang người, giọng nghiêm túc: “Nguyệt Nương, ta dẫn nàng về phủ.”

Ta gật đầu.

Đang định nói gì đó, ánh mắt thoáng nhìn trong đám người, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Ngừng Rồi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...